Sân Marassi bị dọa tẩy chay

(TT&VH)- Nếu trong một tháng tới, mặt cỏ sân Luigi Ferraris (thường gọi là sân Marassi) không được cải thiện chất lượng, thì hai đội bóng Genoa và Sampdoria sẽ từ bỏ sân này để chuyển sang đá nhờ sân của Piacenza.

Giữa tuần trước, tại Europa League, Sampdoria đã thắng Debrecen 1-0 trên mặt sân Marassi có chất lượng tồi tệ đến mức tiền đạo Pazzini, người hùng của Samp với bàn thắng duy nhất, cũng phải nổi cáu. Theo Pazzini, mặt sân xấu khiến lối chơi và mức độ hiệu quả thi đấu của Sampdoria bị ảnh hưởng nặng nề. Những đường chuyền sai địa chỉ, những cú sút bị lạc đường, những pha đi bóng bị cản trở… Được biết, sau khi Pazzini lên tiếng, phía Lega Serie A đã ra tối hậu thư cho chính quyền thành phố Genova, đơn vị quản lý sân Marassi, buộc phải khắc phục tình trạng tồi tệ đó trong 30 ngày tới. Sân Luigi Ferraris đang được cải tạo - Ảnh theo Big Soccer Sự kiện này một lần nữa lại là tiếng chuông báo động về chất lượng hạ tầng tồi tàn của cả nền bóng đá Italia nói chung, chứ không riêng gì sân Marassi. Không như các giải hàng đầu khác, các sân bóng Italia không phải tài sản của các CLB, mà thuộc sở hữu của chính quyền sở tại. Chất lượng sân tốt hay xấu phụ thuộc hoàn toàn vào mức độ quan tâm của chính quyền, mà những đơn vị này thường không mấy chú ý đến các đội bóng thi đấu ra sao. Họ bảo dưỡng sân theo kiểu đối phó, năm thì mười họa mới cải tạo chút đỉnh và nếu không có lệnh thì cũng để “mặc kệ gió lung lay”. Hầu hết các sân bóng ở Italia đều đã không được tu bổ kể từ sau đợt cải tạo phục vụ World Cup 1990, tức đã 20 năm qua rồi. Trong sự suy thoái chung của bóng đá Italia kể từ cuối thập niên 1990, sự xuống cấp cơ sở hạ tầng đóng vai trò không nhỏ. Nhưng Marassi là tồi tàn nhất, bởi cũng như các sân Olimpico ở Roma và Turin, sân San Siro ở Milan, Marassi là sân nhà chung của hai đội bóng: Genoa và Sampdoria. Chưa kể các trận đá cúp, chỉ riêng ở Serie A thì tuần nào cũng có trận đấu ở đây. Nhưng so với các sân kia, Marassi thua kém hơn hẳn về hạ tầng và dịch vụ. Đơn cử, trong đợt rét mướt hai năm gần đây, trong khi San Siro và Olimpico vẫn sử dụng được như thường thì Marassi trở thành sân trượt tuyết. Trong khi đó, theo tính toán, việc cải tạo mặt sân chỉ tốn khoảng 150.000 euro chia đều trách nhiệm cho cả hội đồng thành phố và hai đội bóng thuê sân, số tiền không hề lớn. Xem ra, trong vấn đề này, chỉ có trách nhiệm là nhỏ mà thôi. B.V

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/129n20101004084707753t0/san-marassi-bi-doa-tay-chay.htm