Sân Đồng Nai sáng đèn trở lại

Sau 7 năm 'mất điện', chiều chủ nhật 22-10, sân vận động Đồng Nai đã sáng đèn trở lại với trận ra quân của đội nhà trong ngày khai mạc Giải hạng Nhất quốc gia 2023-2024.

Người hâm mộ vẫn sát cánh cùng đội bóng tỉnh nhà

Dàn đèn trị giá hơn 20 tỷ đồng từng được giới thiệu “hiện đại nhất Việt Nam” được đưa vào sử dụng từ lượt về V.League 2013, đã qua 7 năm để không kể từ sau Giải hạng Nhất 2016. Dù là một trong 3 CLB (cùng Viettel, Nam Định) vào vòng chung kết tranh vé thăng hạng, nhưng không còn kinh phí - chỉ ra Nam Định đá play-off với 14 cầu thủ (thua 3-4), đội Đồng Nai chủ động từ chối cơ hội quay lại V.League ngay sau mùa đầu tiên rớt hạng. Không chỉ vậy, sau đó bóng đá Đồng Nai cũng tự xóa tên trên bản đồ chuyên nghiệp, xuống chơi ở Giải hạng Ba 2017.

Đó là nốt trầm lớn của không chỉ bóng đá mà cả thể thao Đồng Nai. Dù Đồng Nai đã chuyển hướng đầu tư sang các môn cá nhân, kinh phí ít, lại dễ kiếm huy chương và đã giành đến 7 HCV, 2 HCB, 7 HCĐ tại SEA Games 31, nhưng bóng đá vẫn là môn thể thao vua, người hâm mộ không khỏi chạnh lòng mỗi khi đi qua sân Đồng Nai im lìm.

Mùa 2019 mới “leo” lên hạng Nhì, nhưng mất thêm 3 năm lặn ngụp ở hạng phong trào, ở mùa 2022, với đội hình từ quân đến tướng từ đội hạng nhất Tây Ninh vừa giải thể, Đồng Nai vào vòng chung kết, nhưng lại thua đậm 0-3, trao tấm vé thăng hạng cho đội Hòa Bình. Phải thêm 1 năm nữa, đội Đồng Nai mới trở lại làng cầu chuyên nghiệp sau khi đánh bại Đắk Lắk 2-1 ở trận bán kết play-off Giải hạng Nhì 2023.

Cùng với đội Đồng Nai sau 7 năm trở lại hạng Nhất, HLV Nguyễn Văn Dũng sau 13 năm, ở tuổi tròn 60 quay lại Đồng Nai. Cựu tiền đạo của CN Hà Nam Ninh, Nam Định… từng 4 lần đoạt danh hiệu Vua phá lưới V.League, tác giả 3 bàn thắng đầu tiên cho tuyển Việt Nam tại SEA Games và được gọi lên tuyển tham dự Tiger Cup 1998 khi đã 35 tuổi này đã dẫn dắt Đồng Nai ở Giải hạng Nhất 2010. Nhưng cái duyên cầm quân chưa tới như người em ruột Nguyễn Văn Sỹ, sau 15/24 vòng đấu, đội bóng đứng áp chót và ông từ chức (HLV Trần Bình Sự trở lại nhưng đội Đồng Nai cũng vẫn hạng 12/13).

Cùng với chiến thắng đầu tay của đội nhà trước đối thủ được đánh giá cao hơn là Đồng Tháp, điều vui mừng nhất hôm chủ nhật vừa rồi là con số 5 ngàn khán giả trên sân, nhiều nhất trong các sân. 7 năm lặng lẽ duy trì trang fanpage, các CĐV, người hâm mộ Đồng Nai vẫn chung thủy dõi theo đội bóng tỉnh nhà. Và tất cả cùng mong lần trở lại chuyên nghiệp này, đội Đồng Nai có thể “sống khỏe”, đừng giẫm lại vết xe đổ của nhiều CLB, trong đó có chính mình.

Bài học buồn mới nhất là Bình Thuận. Lần đầu tiên chơi hạng Nhất, Bình Thuận thậm chí còn đứng tốp 5, thế nhưng ngay sau mùa giải 2023 khép lại là scandal nợ lương, thưởng và xin bỏ giải 2023-2024 vì: không có kinh phí!

Để giải bài toán “đầu tiên”, ngoài việc CLB đã là chuyên nghiệp phải chủ động làm hình ảnh, thu hút tài trợ, câu chuyện đích thân chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa có thư ngỏ kêu gọi các đơn vị, tập thể, cá nhân yêu mến, hâm mộ bóng đá tham gia đóng góp, ủng hộ Quỹ Phát triển bóng đá Khánh Hòa (chỉ sau chưa đầy 1 tuần đã thu hơn 8 tỷ đồng, dù chỉ là món tiền ăn sáng của một em học sinh) rất đáng suy ngẫm.

Đông Kha

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202310/san-dong-nai-sang-den-tro-lai-69e57a3/