Salah lập cú đúp, Liverpool vẫn mất điểm

Liverpool không thể giành 3 điểm trên sân Falmer khi để chủ nhà Brighton cầm hòa 2-2 ở vòng 8 Premier League.

Bước vào trận đấu, với lợi thế sân nhà Brighton đã tổ chức đội hình tấn công ngay khi có tiếng còi khai cuộc. Tận dụng lợi thế chiều cao của các tiền vệ và tiền đạo, Brighton liên tiếp đưa bóng vào khu vực 16m50, hàng thủ của Liverpool rất vất vả chống trả.

Sau khoảng 10 phút bị chủ nhà Brighton ép sân, Liverpool dần lấy lại thế trận, đoàn quân của HLV Jurgen Klopp rất chịu khó pressing tầm cao nhằm hạn chế các pha leo biên của Brighton.

 Cú đúp của Salah không thể giúp Liverpool giành trọn 3 điểm. Ảnh: Getty

Cú đúp của Salah không thể giúp Liverpool giành trọn 3 điểm. Ảnh: Getty

Đang có thế trận ổn định thì bất ngờ Liverpool nhận bàn thua khó hiểu, phút 20, Van Dijk chuyền bóng lên cho Mac Allister, tiền vệ của The Kop chần chừ đợi bóng, bất ngờ Adingra ập vào cướp bóng và thực hiện pha sút xa ngoài vòng cấm, thủ thành Alisson dù đã cố gắng lùi về nhưng không kịp, bóng đi vào lưới một cách dễ dàng, tỷ số 1-0 nghiêng về Brighton.

Có bàn thắng dẫn trước cùng với lợi thế sân nhà, Brighton liên tiếp bắn phá khung thành của Liverpool, nếu Baleba dứt điểm chỉnh chu hơn thì lưới của Liverpool đã rung lên lần 2 ở phút 31.

Càng về cuối hiệp 1, đội hình của Liverpool càng dâng cao, phút 40, từ tình huống chuyền bóng sai địa chỉ của hậu vệ Brighton, Liverpool chuyển đổi trạng thái tấn công nhanh, Darwin Nunez chuyền bóng thuận lợi để Salah dứt điểm thành bàn, quân bình tỷ số 1-1 cho Liverpool.

Tưởng chừng hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 1-1 thì bất ngờ Liverpool có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Phút 45, Szoboszlai cướp bóng thành công trong chân Gross trong vòng cấm, buộc tiền vệ của Brighton phạm lỗi để ngăn cản pha dứt điểm, pha phạm lỗi khá thô nên không thể qua mắt trọng tài, The Kop được hưởng quả 11m. Trên chấm penalty, Salah không mắc sai lầm nào để đưa Liverpool vượt lên dẫn trước 2-1.

 Brighton đã thi đấu quả cảm và giữ lại 1 điểm trên sân Falmer. Ảnh: Getty

Brighton đã thi đấu quả cảm và giữ lại 1 điểm trên sân Falmer. Ảnh: Getty

Sang hiệp 2, Brighton tổ chức đội hình tấn công ngay khi có tiếng còi khai cuộc, phút 49, Adingra có pha bứt tốc bên cánh phải, loại bỏ được hậu vệ Robertson nhưng pha dứt điểm cuối cùng lại không thể thắng được thủ thành Alisson.

Sau tình huống nguy hiểm của Brighton, Liverpool đáp trả bằng pha phản công nhanh. Phút 53, Szoboszlai thoát xuống bên cánh phải rồi thực hiện pha căng ngang chính xác, loại bỏ toàn bộ hàng thủ của Brighton và thủ thành Verbruggen nhưng Gravenberch lại đệm bóng trúng xà ngang đi ra ngoài.

Những phút tiếp theo cả hai đội đều chơi tấn công sòng phẳng, tuy nhiên các chân sút của Brighton tỏ ra bế tắc trước hàng thủ thi đấu kỷ luật của Liverpool.

Thế trận đang bế tắc cho chủ sân Falmer thì bất ngờ Brighton có bàn thắng quân bình tỷ số 2-2. Phút 78, từ pha đá phạt cố định của Solly March, bóng tìm đến đúng vị trí của Lewis Dunk, nhiệm vụ của trung vệ Brighton là đệm bóng vào lưới trống, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

 Cả hai đội đều bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn. Ảnh: Getty

Cả hai đội đều bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn. Ảnh: Getty

Có được bàn thắng quân bình tỷ số 2-2, tinh thần của Brighton lên cao, liên tiếp tạo ra các pha hãm thành nguy hiểm về phía khung thành của Liverpool. Phút 83, Adingra có pha chuyền bóng thuận lợi, trong tư thế không ai kèm nhưng Joao Pedro lại dứt điểm lên trời, CĐV Brighton chỉ biết ôm đầu tiếc nuối.

Những phút cuối trận, dù rất nỗ lực tấn công nhưng hai đội đều không thể ghi thêm bàn thắng, qua đó chấp nhận trận hòa 2-2.

HỮU VŨ

Nguồn PLO: https://plo.vn/salah-lap-cu-dup-liverpool-van-mat-diem-post755504.html