Salad lẫn… da người

Allison Cozzi ở bang Connecticut (Mỹ) đệ đơn kiện chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh Chopt, vì cho rằng món salad mà cô ăn tại đây có trộn lẫn một mảnh da tay người đầu bếp.

Trong đơn kiện được trình lên tòa vào hôm 27/11, Cozzi đã gọi món salad tại cửa hàng Chopt - chi nhánh ở Mount Kisco (New York). Trong quá trình ăn, cô đã nhai trúng một vật thể lạ được cho là phần da của ngón tay người.

Ảnh minh họa (Reuters)

Theo hồ sơ thu được của tòa án, người quản lý chi nhánh Chopt này đã vô tình bị đứt một mảnh da ngón tay trỏ trái trong lúc thái rau arugula - một phần nguyên liệu làm salad. Sau khi bị đứt tay, người này đã đến bệnh viện kiểm tra nhưng món rau bị dính mảnh da vẫn mang ra phục vụ khách hàng, trong đó có cô Cozzi.

Cozzi phản ánh trong đơn kiện rằng bản thân bị nhiều tổn thương sau khi ăn món salad trên, bao gồm: sốc, hoảng loạn, buồn nôn, đau nửa đầu, chóng mặt, đau cổ vai và suy giảm nhận thức. Sau vụ việc, hệ thống Chopt đã bị phạt 900 USD (21,9 triệu đồng). Tuy nhiên cô Cozzi cho biết bản thân đang yêu cầu những khoản bồi thường tổn thương khác.

Khánh Hà

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/do-day/salad-lan-da-nguoi-i716208/