Sài Gòn rộn rã sắc màu đón Giáng sinh, bạn trẻ 'lên đồ' chơi Noel sớm
Khi những cơn mưa cuối mùa dần vơi, phố phường Sài Gòn lại thay áo mới, khoác lên sắc màu rực rỡ, rộn rã không khí Giáng sinh.
Còn khoảng gần tháng rưỡi nữa mới đến Giáng sinh nhưng phố phường đã bắt đầu trang hoàng lộng lẫy, chuẩn bị cho mùa Giáng sinh 2023. Tại các khu mua sắm, các shop mall, quầy hàng, cửa hiệu, hàng quán cũng đã bắt đầu giăng hoa, kết đèn trang trí.
Phía trước mặt tiền các tòa nhà lớn, các trung tâm thương mại, khách sạn hay các khu vui chơi giải trí, càng lộng lẫy hơn bởi các gam màu trắng - đỏ đặc trưng của Giáng sinh, xanh lá phủ tuyết từ những cây thông, vàng - nâu của cỗ xe tuần lộc cùng rực rỡ sắc màu xanh đỏ tím vàng vui nhộn của những hộp quà, túi bánh kẹo…
Vị khách quốc tịch Mỹ Roger Scott chia sẻ, mùa Đông lạnh sắp đến, người dân vùng bán cầu Bắc quê hương anh chuẩn bị bước vào kì nghỉ Đông. "Dịp này, chúng tôi thường thích đến những nơi nắng ấm phương Nam. Đặc biệt là khí hậu miền nhiệt đới ở đất nước các bạn, nơi ngập tràn ánh nắng với biển xanh, cát trắng ấm áp và người dân thân thiện, dễ mến", anh cho biết.
Liên tục tạo dáng cho bạn chụp hình, Hoàng My, Điều dưỡng viên tại BV Thủ Đức, vui vẻ cho hay: “Dịp cuối tuần, bọn em thỉnh thoảng chạy vào trung tâm thành phố dạo chơi, thư giãn sau những ca trực căng thẳng”. Năm nay trước cổng Trung tâm thương mại SaiGon Center không trang hoàng cây thông khủng; thay vào đó, không gian được mở rộng hơn với sắc màu tươi vui của biển cả, còn có cả những chú cá voi tung tăng bơi lội.
Giáng Hương, nhân viện thu ngân shop thời trang, bật mí: “Thường vào các ngày cuối tuần, du khách ghé đến rất đông, cả khách nước ngoài ghé đến tham quan, mua sắm cũng thường chụp ảnh lưu niệm tại đây. Thế nên các bạn trẻ muốn chụp hình tự do thoải mái và đỡ mất công chờ đợi tới phiên thì nên đến vào ngày thường trong tuần".
Trong khi đó, tại các nhà thờ lớn nhỏ, công tác trang trí, chuẩn bị càng nhộn nhịp, tấp nập. Đặc biệt khu xóm đạo trên đường Phạm Thế Hiển Q.8, như thường lệ từ rất sớm đã náo nức không khí Noel: bên này giăng đèn kết trái, bên kia đường hối hả tập kết vật liệu, máng cỏ, bông tuyết cùng các tượng composit lớn nhỏ…
Tạm dừng tay tạo hình hang đá, chú Trương Hoàng Tuấn cho biết, chú theo nghề trang trí ở đây, tính ra tới nay cũng mấy chục năm không kém. "Mỗi dịp Noel về, tôi tập kết vật liệu giấy bồi, vải bạt, mút xốp làm hang đá; dựng thêm các tiểu cảnh cho sinh động bắt mắt rồi ghép thêm máng cỏ, ngôi sao, cây thông, người tuyết v.v.. mua sẵn ngoài Chợ Lớn là có thể hân hoan chào đón bà con về chung vui Noel", chú Tuấn nói.
Nhìn các bạn trẻ cùng bà con giáo dân hòa vào dòng người - xe đổ về Xóm đạo càng làm không khí Giáng sinh ấm áp, vui vẻ. Tuy nhiên, chú vẫn bày tỏ mong muốn mọi người đi chơi cần phải lưu tâm, chú ý vấn đề an ninh, an toàn khi đi chơi lễ.
Hữu Long