Sài Gòn: Người đàn ông cụt 2 tay đi xin tiền để chơi bắn cá gây tranh cãi

Hai hình ảnh đối lập của cùng một người đàn ông ăn xin cụt cả hai tay đang trở thành chủ đề tranh cãi của cộng đồng mạng.

Người đàn ông cụt tay ăn xin trên đường phố TP. HCM gây chú ý cộng đồng mạng. (Ảnh: Facebook)

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ rộng rãi hình ảnh một người đàn ông cụt tay ngồi xin tiền ở công viên . Với gương mặt khắc khổ, quần áo xộc xệch, nhiều người bày tỏ sự thương cảm đối với số phận không được lành lặn của người đàn ông này.

(Ảnh: Facebook)

Tuy nhiên, không lâu sau đó, cộng đồng mạng xôn xao khi xuất hiện một đoạn clip cũng về người đàn ông ăn xin cụt tay nhưng ngồi chơi "bắn cá" trong một quán game tại quận Tân Phú, TP. HCM.

Clip người đàn ông cụt tay chơi bắn cá bằng chân. (Video: Facebook)

Cũng với chiếc áo ba lỗ đỏ, quần lửng, hình ảnh của người đàn ông trong những bức ảnh ngồi xin tiền bên lề đường và người trong clip chơi game bằng chân là hoàn toàn trùng khớp.

Theo ý kiến một số người, sau khi xin được tiền, thay vì dùng số tiền xin được dùng trang trải vào nhu cầu cuộc sống cá nhân, người đàn ông này lại dùng nó vào một việc được cho là vô bổ.

Người đàn ông cụt tay ăn xin trên phố ngồi chơi bắn cá trong một quán game gây tranh cãi. (Ảnh cắt từ clip)

Thực hư câu chuyện chưa được kiểm chứng nhưng nó nhanh chóng tạo ra một làn sóng dư luận trái chiều trên mạng xã hội.

Ngay khi hình ảnh của người đàn ông ăn này xuất hiện trên mạng xã hội, một số người chia sẻ rằng họ đã từng nhiều lần cho tiền và phát đồ từ thiện cho anh này. Có người còn biết người đàn ông này không cố định địa bàn hoạt động mà xuất hiện trên nhiều tuyến đường như Lũy Bán Bích, Trần Hưng Đạo, Đại lộ Đông Tây.

Đa số cư dân mạng cho rằng, hành động của người đàn ông này làm mất đi lòng tin đối với những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn thực sự.

Bạn N.Đ.B bình luận: "Mình là người từng nhiều lần cho tiền người đàn ông này vì bề ngoài khắc khổ thật, cũng là tật nguyền thật chứ không có nghi ngờ gì về việc giả nghèo, giả khổ. Nhưng xem xong những hình ảnh này thì mình hoàn toàn thất vọng. Khi lòng tốt đặt nhầm chỗ, số tiền ủng hộ của mọi người lại phục vụ cho một nhu cầu không lành mạnh. Và mình đã bớt đi một chút lòng tin về những người nghèo, người khổ ở thành phố này".

"Anh ấy đã "vượt lên chính mình"? Thương cho những người có lòng hảo tâm nhưng không biết đặt chỗ nào cho đúng!", Facebook T.N viết.

Bên cạnh đó, có một vài ý kiến cho rằng trong khi dù là người bình thường hay khuyết tật thì họ cũng cần có những giờ phút được giải trí như bao người khác. Tuy nhiên rất nhiều người không đồng tình với quan điểm này bởi trò bắn cá này mục đích chính không phải để giải trí mà thực ra là trò chơi "đen đỏ". Khách hàng của trò chơi này chủ yếu là trẻ em ham vui hoặc cánh cờ bạc muốn "ăn thua" may rủi.

Tài khoản T.Đ chia sẻ: "Họ dù có đói khổ, tật nguyền thì họ vẫn có nhu cầu giải trí cho bản thân. Các bạn đừng nghĩ ai chơi game, bắn cá cũng đều bị gọi là xấu vì bản thân mình đôi khi cũng kiếm trò để giải trí, xả stress thôi".

Facebook H.Đ phản bác lại ý kiến trên: “Trò chơi này toàn mấy người chơi cờ bạc với nhau thôi, anh ta xin tiền xong dùng tiền đó chơi bạc kiếm lời đó. Thật mất lòng tin khi muốn giúp đỡ người khác quá”

“Nhìn người này dùng chân chơi game rất điêu luyện, chứng tỏ anh ta thường xuyên chơi trò này. Có tiền chơi game thì đi xin tiền người khác làm gì. Đừng ỷ mình tàn tật để sống bằng lòng thương hại của người khác mãi”, một bạn có tên N.T nhận định.

Thông tin cụ thể về người ăn xin này vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên hình ảnh này của anh vẫn đang được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi và gây ra nhiều tranh cãi.

Tài khoản H.N và một vài người khác sau khi biết thông tin sự việc chỉ biết thốt lên: "Thật giả khó lường, lòng tốt đôi khi dễ bị lợi dụng".

HT

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/noi-mang/sai-gon-nguoi-dan-ong-cut-2-tay-di-xin-tien-de-choi-ban-ca-gay-tranh-cai-127200