Sài Gòn ngày 30.4.1975

Khi Thông tấn xã Việt Nam cần một mũi phóng viên để cùng đơn vị quân đội tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh, nhà báo Trần Mai Hưởng (quê Hải Dương) đã xung phong lên đường.

Mặc dù ông thuộc diện được ưu tiên không phải ra mặt trận vì đã có anh trai là nhà báo Trần Mai Hạnh đang ở chiến trường.

Để rồi những bức ảnh ông chụp Sài Gòn ngày 30.4.1975 đã trở thành tư liệu lịch sử quý giá.

Gần đây, nhà báo Trần Mai Hưởng đã chia sẻ những bức ảnh này với báo Hải Dương.

Xe tăng quân giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập trưa 30.4.1975

Xe tăng quân giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập trưa 30.4.1975

Hành tiến trên xa lộ

Hành tiến trên xa lộ

Người dân Sài Gòn đổ ra đường đón quân giải phóng

Người dân Sài Gòn đổ ra đường đón quân giải phóng

Niềm vui của người dân trên đường Hồng Thập Tự

Niềm vui của người dân trên đường Hồng Thập Tự

Người dân vẫy chào đoàn quân chiến thắng

Người dân vẫy chào đoàn quân chiến thắng

Dinh Độc Lập - điểm hội quân

Dinh Độc Lập - điểm hội quân

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/chinh-tri/sai-gon-ngay-3041975-202236