Sắc Xuân Mèo Vạc

BHG - Khi những tia nắng đầu tiên của mùa Xuân len lỏi qua những dãy núi hùng vĩ, khiến cho mỗi bông hoa đào, hoa mận, hoa lê trở nên rực rỡ hơn, là thời điểm tự nhiên và con người hòa quyện tạo nên một bức tranh của sự sống cũng là lúc mảnh đất Mèo Vạc trở nên sinh động, đẹp mắt hơn bao giờ hết.

Lưu lại khoảnh khắc ngày Xuân.

Vượt qua mênh mông không gian, với từng cung đường quanh co uốn lượn như chìm vào trong mây, du khách sẽ đến được điểm cuối của con đường Hạnh phúc huyền thoại - đó là huyện Mèo Vạc. Vùng đất biên cương vốn quanh năm chỉ toàn đá xám, mùa Xuân bỗng trở nên tươi tắn lạ thường nhờ những sắc hoa nở thắm đất trời. Đá nở hoa, người khoe sắc, Mèo Vạc vừa có nét hoang dã của vùng Cao nguyên đá vừa mang vẻ đẹp dịu dàng, thơ mộng đặc trưng của mùa Xuân. Nhìn từ xa, những dãy núi hiên ngang tựa như những bức tường thành tự nhiên che chở cho những thung lũng nhỏ bé phía dưới. Những ngọn núi sừng sững, hùng vĩ, nhưng lại toát lên vẻ mềm mại, mịn màng khi được bao phủ bởi những chồi non của mùa Xuân và những dải sương mù như chứa đựng bao huyền bí của vùng đất này.

Sắc Xuân dịu dàng nhen nhóm khắp các bản làng, toát lên vẻ đẹp thuần khiết, nhẹ nhàng như một bài thơ tình của thiên nhiên. Sắc màu của mùa Xuân được thể hiện rõ qua hình ảnh các thiếu nữ xinh đẹp đang mang trên mình những bộ trang phục truyền thống đầy tinh tế. Bước chân nhẹ nhàng trên những nẻo đường từ khắp các bản làng, ánh mắt long lanh như những đóa hoa, họ như chủ nhân của mùa Xuân, biểu tượng cho sự tươi mới, rực rỡ và tinh khôi của mảnh đất này. Trong bức tranh Xuân ấy còn có tiếng khèn vang vọng khắp nơi, kèm theo tiếng hò reo của những chàng trai, cô gái, tạo nên không khí vui tươi, sôi động khác với thường ngày.

Thung lũng Pả Vi yên bình mùa Xuân.

Các danh thắng nổi tiếng như đỉnh Mã Pì Lèng, Vách đá trắng, Hẻm vực Tu Sản sông Nho Quế hay Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông xã Pả Vi được ví như những viên ngọc quý giữa vùng Cao nguyên đá, tạo nên nét đặc trưng và sức hút riêng biệt cho Mèo Vạc vào mùa Xuân. Mỗi cơn gió nhẹ làm lay động những cánh hoa mận trắng muốt, tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt vời, làm say đắm lòng người. Du Xuân, du khách còn có cơ hội gặp gỡ với những nụ cười rạng ngời của người dân địa phương, những trò chơi dân gian sôi động và những nét văn hóa độc đáo của dân tộc thiểu số ở đây.

Mèo Vạc vào Xuân như một bức tranh xinh đẹp, trong bức tranh đó có núi non hùng vĩ, danh thắng nổi tiếng, có sắc hoa dịu dàng nên thơ, có sắc màu của sự sống đang rực tràn trong tà áo các thiếu nữ, trong tiếng khèn của các chàng trai. Có lẽ, đây cũng chính là lý do mỗi năm, hàng ngàn du khách đã và vẫn muốn đặt chân đến vùng đất này, để tận hưởng vẻ đẹp của mùa Xuân ở Mèo Vạc.

Bài, ảnh: Minh Chuyên (Mèo Vạc)

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/van-hoa/202402/sac-xuan-meo-vac-edc33be/