Sắc xuân khắp phố

Khi mùa xuân gõ cửa, phố phường TPHCM đồng loạt thay áo mới. Từ chợ hoa xuân, các công viên, góc phố đến các địa điểm nổi bật như Đường hoa Nguyễn Huệ Xuân Giáp Thìn, chợ Bến Thành, Nhà thờ Đức Bà, Nhà Văn hóa Thanh niên (quận 1); Công viên bờ sông Sài Gòn (TP Thủ Đức)… đều được trang hoàng rực rỡ, thu hút đông đảo người dân, du khách đến vui chơi, chụp hình tết.

Sự xuất hiện của những “nàng thơ” áo dài tại các địa điểm biểu tượng càng khiến không khí trước thềm xuân mới thêm nhộp nhịp, rộn ràng.

Những ngày cận tết, đường phố trang hoàng rực rỡ, ngay các con hẻm nhỏ cũng được chăm chút. Bà con khắp các khu phố trang trí cờ hoa, cây cảnh, đèn lồng…, làm cho các không gian, tiểu cảnh tết thêm sinh động, gợi không khí tết xưa. Sắc xuân đang về ngập tràn trên từng góc phố, con đường của thành phố mang tên Bác kính yêu!

Người dân khu phố 1, phường Bến Nghé, quận 1 trình diễn tiết mục tham gia hội thi “Góc phố ngày tết - năm Giáp Thìn” Ảnh: HOÀNG HÙNG

Kiều bào về Việt Nam ăn Tết Giáp Thìn tham quan thành phố, chụp ảnh lưu niệm trước UBND TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Linh vật rồng khổng lồ “Lưỡng long triều liên” trên Đường hoa Nguyễn Huệ Xuân Giáp Thìn 2024. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Học sinh được nhà trường đưa đi tham quan vườn hoa hướng dương Công viên bờ sông Sài Gòn (TP Thủ Đức) nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024. Ảnh: VIỆT DŨNG

Các bạn gái khoe dáng xinh tại khu vực chợ Bến Thành. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chăm sóc hoa hướng dương ở Công viên bờ sông Sài Gòn (TP Thủ Đức, TPHCM). Ảnh: CAO THĂNG

TIỂU TÂN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/sac-xuan-khap-pho-post725697.html