Rùng mình loạt thảm họa kinh hoàng được tiên tri từ trước

Dù khó tin nhưng rất nhiều thảm họa tồi tệ xảy ra trên thế giới đã được tiên đoán từ trước mà không thể lí giải bằng khoa học.

Sự kiện thảm họa chấn động nước Mỹ ngày 11/9 đã được rất nhiều người tiên đoán từ trước. Một nhân viên làm tại phố Wall là Barrett Naylor cho biết rằng ông đã hai lần linh cảm về Trung tâm Thương mại Thế giới.

Lần đầu tiên vào năm 1993 khi đang trên tàu đến chỗ làm, một cảm giác mạnh mẽ thôi thúc ông nên trở về nhà và ông đã làm theovà thoát khỏi vụ đánh bom sáng hôm đó. 8 năm sau, cảm giác tương tự lại diễn ra ngăn Naylor đi đến tòa Tháp Đôi. Ông về nhà và nghe thấy tin vụ khủng bố hai tòa tháp này trên tivi.

David Booth trải qua cùng một cơn ác mộng trong 10 đêm liên tiếp vào năm 1979. Khi ngủ say, anh mơ thấy một máy bay phản lực bị chệch khỏi đường bay, lật ngược hoàn toàn rồi bốc cháy.

Một ngày sau khi David Booth gặp ác mộng lần cuối, chiếc máy bay DC-10 mã số 191 của American Airline gặp tai nạn ngay khi vừa cất cánh. Một trong những động cơ của máy bay bị lỏng, gây mất cân bằng. Chiếc máy bay chệch đường bay và bốc cháy.

Một vụ thảm họa máy bay khiến tất cả hành khách trên chuyến bay thiệt mạng trong đó có Ronnie van Zant. Ca sĩ của ban nhạc là Jo Jo Billingsley cho biết cô đã có một dự cảm rất rõ ràng về vụ tai nạn máy bay trước khi nó xảy ra. Vào ngày cô đồng ý gặp Zant, cô mơ thấy một vụ rơi máy bay.

Thiếu tá Archibald Willingham Butt có linh cảm không tốt về tàu Titanic nhưng ông đã không từ chối chuyến đi, tuy nhiên ông đã viết sẵn di chúc trước khi lên tàu vì lo sợ rằng ông sẽ không còn sống khi trở lại châu Âu.

Nữ diễn viên Sharon Tate đã từng khẳng định nhìn thấy thi thể của mình chết tại cầu thang. Ba năm sau, nữ diễn viên bị đâm cho đến chết. Một số báo cáo hiện trường cho biết cô bị treo cổ từ mái nhà trong phòng khách. Ngôi nhà nơi xảy ra án mạng chỉ cách 1,8 km từ chỗ cô đã có những dự cảm ma quái.

Logan Dryer học tại trường tiểu học Sandy Hook bắt đầu hoảng loạn lúc ở trường học. Lúc nào cậu cũng nơm nớp lo sợ, như thể đang nói với mẹ về một điều gì đó khủng khiếp sắp xảy ra. Thảm họa xả súng đã xảy ra vào tháng 12, năm 2012, bà Karen Dryer tin rằng con trai mình đã dự cảm được vụ xả súng.

Vào ngày Valentin năm 2013, Oscar Pistorius Paralympian đã bắn chết bạn gái của mình là Reeva Steenkamp. Mẹ của Reeva, cho rằng con gái đã dự cảm được chính cái chết của mình trong bức tranh năm 14 tuổi. Bức tranh là một thiên thần đang đứng dưới chiếc thang lên thiên đường, cách đó một khoảng, cô vẽ một người đàn ông cầm súng trong tay.

Năm 2010, một tay súng bước vào trường trung học Deer Creek ở Littleton, Colorado và bắt đầu nổ súng. Cậu bé Matthew Thieu bị thương và được đưa đến bệnh viện trong điều kiện nguy kịch. Trao đổi với phóng viên sau khi đã phục hồi, Matthew Thieu nói rằng cậu đã linh cảm được vụ xả súng trước đó vài tháng. Cậu mơ về vụ xả súng khiến mọi thứ hỗn loạn.

Đức cha Jeremy đột nhiên nhìn thấy một quang cảnh một Vùng vịnh ở hướng Bắc bị cơn bão kéo tới và phá hủy mọi thứ. Ông không biết liệu những điều ông nhìn thấy là hình ảnh của quá khứ hay tương lai cho đến khi cơn bão Katrina đổ bộ vào New Orlean vào tháng 8, 2005.

Carl Jung đã mơ thấy toàn đại dương chuyển sang một màu máu, hàng loạt thi thể trôi nổi trong những cơn sóng vàng. Sau đó, một làn sóng lạnh đóng băng toàn bộ quốc gia, giết hết mọi người. Giấc mơ cuối cùng của ông xuất hiện vào tháng sáu năm 1914, chỉ hơn 1 tháng sau đó, vào ngày 1 tháng 8, Thế chiến I bùng nổ.

Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV1

Thùy Dung (T.H)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/rung-minh-loat-tham-hoa-kinh-hoang-duoc-tien-tri-tu-truoc-1576741.html