Rủ bạn thân vận chuyển ma túy để hưởng tiền công chênh lệch

Những tưởng mọi thứ 'đầu xuôi đuôi lọt', Đỗ Ngọc Tuấn và Nguyễn Văn Phương chắc mẩm có gần trăm triệu đồng để tiêu xài, bởi cả hai đã vượt cả ngàn cây số an toàn, chỉ còn công đoạn cuối cùng là 'giao hàng' cho chủ. Thế nhưng, ở phút cuối cùng, sự xuất hiện của lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP đã làm đổ bể kế hoạch của 2 'người vận chuyển'.

Lực lượng chức năng đọc lệnh khám xét nơi ở của đối tượng Nguyễn Văn Phương. Ảnh: Hữu Duẩn

Lực lượng chức năng đọc lệnh khám xét nơi ở của đối tượng Nguyễn Văn Phương. Ảnh: Hữu Duẩn

Từ giữa năm 2022, các trinh sát của Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung (Đoàn 2), Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP nhận được thông tin quan trọng về một đường dây vận chuyển ma túy từ Sơn La về Khánh Hòa tiêu thụ. Đoàn 2 đã xác lập Chuyên án mang bí số A2-1122P, phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Bắc (Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP), BĐBP Khánh Hòa để làm rõ hơn về các thông tin có được.

Qua xác minh, các trinh sát phát hiện, đường dây này hoạt động hết sức tinh vi, không “thu nạp” những kẻ nghiện ngập hay từng thụ án về ma túy để tránh sự chú ý của cơ quan chức năng. Đặc biệt, các đối tượng chủ yếu liên lạc với nhau qua điện thoại hoặc mạng xã hội chứ rất ít trực tiếp gặp gỡ. Những điều này đã gây rất nhiều khó khăn cho cơ quan điều tra, mọi thứ cứ như mò kim đáy bể. Tuy nhiên, với sự quyết tâm cao nhất của Ban chuyên án, thông tin về những đối tượng cũng như phương thức, thủ đoạn đã dần lộ diện. Tất cả sẵn sàng chờ thời cơ chín muồi để hốt trọn đường dây này.

Đại tá Bùi Đức Trung, Đoàn 2, Trưởng ban Chuyên án A2-1122P cho biết: “Chuyên án A2-1122P được xác lập nhằm triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ phía Bắc vào Khánh Hòa tiêu thụ. Quá trình điều tra, xác minh gặp rất nhiều khó khăn vì liên quan đến nhiều tỉnh, nhất là các đối tượng chưa có tiền án, tiền sự liên quan đến ma túy. Chúng tôi đã phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Bắc và BĐBP Khánh Hòa để xác minh, thu thập thông tin hết sức cẩn trọng, xác định phương thức, thủ đoạn để làm căn cứ xây dựng kế hoạch đánh án. Việc giám sát đối tượng được tiến hành bí mật để tránh rút dây động rừng”.

Sau nhiều ngày theo dõi, vào hồi 7 giờ 40 phút, ngày 24/11/2022, chiếc xe khách chạy tuyến Bắc-Nam từ từ giảm tốc độ dừng ở ngã ba Ông Thọ (đường giao nhau giữa đường Ông Thọ và đường Hùng Vương, thuộc tổ dân phố Phú Lộc Đồng 1, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa). Cửa xe mở, 2 hành khách nam vai đeo ba lô đang tìm cách vẫy xe ôm đi tiếp thì bất ngờ bị khóa chặt tay. Tại trụ sở Công an thị trấn Diên Khánh, danh tính 2 người đàn ông được làm rõ gồm: Đỗ Ngọc Tuấn (sinh năm 1990) và Nguyễn Văn Phương (sinh năm 1991), cùng trú tại thị trấn Diên Khánh. Mở chiếc ba lô do Nguyễn Văn Phương mang theo, lực lượng đánh án phát hiện có 3 gói bột màu trắng được đóng thành bánh hình chữ nhật và 1 túi ni lông có chứa 30 viên nén, hình trụ, có mùi thơm đặc trưng của ma túy. Biết không thể chối cãi, Tuấn và Phương khai nhận đó là heroin và hồng phiến được mang từ Sơn La về Khánh Hòa, với số tiền công 20 triệu đồng mỗi bánh.

Tang vật 3 bánh heroin và 30 viên hồng phiến được Đỗ Ngọc Tuấn và Nguyễn Văn Phương vận chuyển từ Sơn La về Khánh Hòa để nhận số tiền công 60 triệu đồng. Ảnh: Hữu Duẩn

Tang vật 3 bánh heroin và 30 viên hồng phiến được Đỗ Ngọc Tuấn và Nguyễn Văn Phương vận chuyển từ Sơn La về Khánh Hòa để nhận số tiền công 60 triệu đồng. Ảnh: Hữu Duẩn

Đỗ Ngọc Tuấn khai nhận, trước đó, y đã từng “đi” 1 chuyến cũng từ Khánh Hòa ra Sơn La nhận 2 bánh heroin và được trả tiền công 40 triệu đồng. Thấy “ngon ăn”, nhưng cũng biết rằng công việc cực kỳ nguy hiểm, với số lượng ma túy như vậy, nếu bị lực lượng chức năng phát hiện thì chỉ có nhận án tử. Vậy nên, Tuấn đã nghĩ đến việc “thuê lại” người khác đi thay mình và chỉ ăn tiền chênh lệch. Trong đám bạn của Tuấn có Nguyễn Văn Phương mới mãn hạn tù, cuộc sống khó khăn vì không có việc làm. Tuấn đã gặp Phương và thỏa thuận: “Mỗi bánh heroin vận chuyển trót lọt từ Sơn La vào Khánh Hòa sẽ trả cho Phương 15 triệu đồng”.

Và Phương nhận lời. Đích thân Tuấn dẫn đường 1 lần nên ngày 21/11, cả 2 đi máy bay từ Khánh Hòa ra Hà Nội. Từ đây, Tuấn và Phương bắt xe khách lên Sơn La, đến ngã ba Cò Nòi (thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) thì xuống xe rẽ vào một quán nước bên đường. Chủ quán chỉ chiếc xe gắn máy mà “bạn” Tuấn đã gửi sẵn trước đó để đi vào thị trấn Chiềng Khương (huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La).

Vào đến Chiềng Khương thì trời đã tối nên cả 2 thuê nhà nghỉ. Ngay tối hôm ấy, có người đến giao một chiếc túi rồi rời đi ngay sau đó. Tuấn và Phương ngủ lại một đêm rồi sáng hôm sau đi ra Cò Nòi trả xe máy, rồi lại đón xe khách về Hà Nội. Sợ đi máy bay có máy soi chiếu nên cả hai bắt xe khách Bắc-Nam để về Khánh Hòa. Đã từng “trót lọt” 1 lần và trong suốt hành trình cả ngàn cây số, Tuấn và Phương không phát hiện dấu hiệu bất thường, thế nên cả hai rất tự tin. Khi xe về đến thị trấn Diên Khánh, cả hai chắc mẩm đã an toàn, nhưng không ngờ lại bị lộ vào phút giây không ngờ nhất.

Khi thấy xe của lực lượng chức năng xuất hiện trước ngõ và con trai bị dẫn giải vào nhà, bà N.T.T L - mẹ của Nguyễn Văn Phương xây xẩm mặt mày, đứng không vững, ngồi bệt xuống nền nhà. 10 năm trước, Phương và em trai đều đi tù vì liên quan đến tội cướp giật. Mãn hạn tù chưa được bao lâu thì em trai lại tiếp tục phạm tội. Bà L đã rất mong rằng, Phương thấy đó mà tránh xa với việc vi phạm pháp luật, có thế, bà mới có chỗ nương tựa tuổi già. Thế nhưng, với hành vi vận chuyển 3 bánh heroin, chắc chắn, Đỗ Ngọc Tuấn và Nguyễn Văn Phương sẽ phải chịu bản án nghiêm khắc từ pháp luật. Và điều đó đồng nghĩa với việc mong ước ấy của bà L giờ đã tan thành mây khói.

Trúc Hà

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/ru-ban-than-van-chuyen-ma-tuy-de-huong-tien-cong-chenh-lech-post456906.html