Rớt nước mắt với màn cello của MC Anh Tuấn đón Trần Lập 'trở về'

MC Anh Tuấn chơi cello, Trần Tuấn Hùng đệm đàn guitar. Dù ở giữa sân khấu chỉ có chiếc mic trống vắng đứng lẻ loi nhưng tiếng hát mạnh mẽ, sâu lắng của Trần Lập vang vọng khắp Cung thể thao Quần Ngựa (Hà Nội) trong ca khúc 'Mắt đen'.

Tối qua 26/2, đêm diễn "Trần Lập - Hẹn gặp lại" đã được diễn ra tại sân thể thao Quần ngựa dưới sự góp mặt của hàng nghìn anh em, bạn bè thân thiết và những người hâm mộ của cố nhạc sĩ Trần Lập.

Ở giữa chương trình, MC Anh Tuấn lái chiếc xe motor của Trần Lập lên sân khấu, như một cách để mời anh “trở về” với đêm nhạc. Trong cảm xúc và niềm nhớ thương – 2 người bạn thân thiết từng cùng Trần Lập trải qua nhiều thăng trầm trong sự nghiệp, cũng như cuộc sống là MC Anh Tuấn và Trần Tuấn Hùng đã đệm đàn để Trần Lập “hát", báo VOV đưa tin.

Liveshow nhằm tưởng nhớ thủ lĩnh của ban nhạc Bức Tường, mang ý nghĩa xã hội tích cực "Vì một cộng đồng khỏe mạnh" thu hút hơn 1000 người yêu rock thủ đô cháy hết mình trong suốt 3 tiếng tiếng đồng hồ.

Cảm xúc của chương trình lắng như lắng lại khi những giọt nước mắt lăn xuống trên khuôn mặt của chị Hoa - vợ nam ca sĩ Trần Lập giữa tiếng hò reo của hàng ngàn khán giả.

Vợ cố nhạc sĩ Trần Lập. Ảnh: SOHA

Theo tin tức trên báo Tri thức trẻ, khép lại chương trình là những lời tâm sự của chị Hoa. Đứng trên sân khấu Mai Hoa cứ nói một đôi câu lại ngập ngừng vì xúc động. Trong căn nhà nhỏ của ba mẹ con, cô vẫn giữ nguyên mọi vật dụng đồ đạc của Trần Lập như ngày anh còn sống, để có thêm niềm tin rằng anh vẫn đang ở đó.

Có thể nói rằng, tình yêu mà tất cả mọi người dành cho cố nhạc sĩ Trần Lập vô cùng lớn. Dù người đã ra đi nhưng tinh thần của anh vẫn còn đó.

Nguyễn Hà (tổng hợp theo báo VOV, Tri thức trẻ)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/rot-nuoc-mat-voi-man-cello-cua-mc-anh-tuan-don-tran-lap-tro-ve-d93099.html