Rớt nước mắt nghe diễn viên Quốc Tuấn kể về con trai

Diễn viên Quốc Tuấn và bé Bôm (tên gọi ở nhà của con trai nam diễn viên) đã khiến hàng triệu khán giả xúc động khi xuất hiện trong chương trình 'Điều ước thứ 7'.

Diễn viên Quốc Tuấn nhiều lần gạt nước mắt kể về hành trình 15 năm chiến đấu với bệnh tật cùng con trai.

Trong chương trình “Điều ước thứ 7” mới đây, diễn viên Quốc Tuấn nhiều lần gạt nước mắt để kể về hành trình 15 năm cùng con trai chiến đấu với bệnh tật.

Diễn viên Quốc Tuấn kết hôn khi ngoài 40 tuổi nhưng hạnh phúc đã bỏ quên với vợ chồng anh khi cậu con trai đầu lòng chào đời không bình thường như những đứa trẻ khác.

"Ngay từ lúc các bác sĩ bế con ra khỏi phòng đẻ, nhìn thấy con mình đã có một linh cảm gì đó không ổn. Đến lúc lật cái khăn ra thì sụp đổ. Cái trán con bị gập lại. Khuôn mặt lép lại. Tay chân dính. Mắt thì lồi ra"- diễn viên Quốc Tuấn nói trong nước mắt.

11 lần siêu âm đều nhận kết quả thai nhi phát triển bình thường nên vợ chồng diễn viên Quốc Tuấn đều sốc khi con chào đời không bình thường. Theo bác sĩ Tô Mạnh Tuân (Phó Trưởng khoa Ngoại- Bệnh viện Nhi Trung ương) thì con trai diễn viên Quốc Tuấn đã mắc chứng bệnh hiếm gặp trên thế giới là hội chứng APERT. Tỉ lệ 1/88.000 trẻ mắc căn bệnh này (theo báo cáo của y văn Mỹ).

“Hội chứng thường gặp là mặt dẹp, tay chân dính lại, hộp sọ không giãn nở theo đúng lứa tuổi cho nên cản trở sự phát triển. Các ca phẫu thuật là sửa chữa những khuyết tật. Có những lúc tôi chảy nước mắt. Mong muốn cháu được trở thành người bình thường thôi cũng thật gian nan”- bác sĩ Tuân cho hay.

Chi tiết xúc động được diễn viên Quốc Tuấn hé lộ đó là ngay từ khi chào đời, bé Bôm đã nắm chặt ngón tay của bố. “Tôi sẽ hi sinh tất cả, làm tất cả để Bôm có một cuộc sống bình thường”- diễn viên Quốc Tuấn nghẹn ngào.

Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường cho con của vợ chồng diễn viên Quốc Tuấn trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Đáng nhớ nhất là năm bé Bôm 3 tuổi và ca phẫu thuật tại Úc.

"Bôm vào phòng mổ và có một cái cửa mà nếu cứ mở thì y rằng ca mổ có vấn đề. Mình ngồi suốt từ 6h sáng, 3h rồi 4h thì thấy cửa mở. Bác sĩ gọi tên tôi và thông báo Bôm bị sốc thuốc khi cưa hộp sọ. Tôi chết lặng và hỏi nó còn sống không? Ông ấy bảo tao xin lỗi, bởi vì tao biết mày sẽ rất sốc, bọn tao phải làm cho nó hồi phục lại mới ra báo cho mày"- diễn viên Quốc Tuấn nghẹn lời.

Xúc động hơn chính là thái độ chiến đấu với bệnh tật của cậu bé Bôm. Theo lời kể của bố mẹ, Bôm không hề quấy khóc, không hề sợ hãi trước những ca phẫu thuật. Sự gắng gượng và chịu đựng của con càng làm cho vợ chồng Quốc Tuấn cảm thấy đau đớn.

Xuất hiện trong chương trình “Điều ước thứ 7”, bé Bôm luôn vui vẻ, yêu đời và thể hiện cảm xúc đúng với lứa tuổi của mình. Cậu bé hài hước, chơi đùa cùng bạn bè và nhảy cẫng lên khi được nhận món quà mà mình yêu thích.

Cách mà Bôm gọi bố mình là “anh” vừa thân thương, vừa gần gụi. Diễn viên Quốc Tuấn tiết lộ Anh Tuấn (tên thật của bé Bôm) là “đại ca của Quốc Tuấn”. Trong những câu chuyện, tiếng gọi, bé Bôm coi cha mình giống như một người bạn, một người có thể sẻ chia mọi điều. Khi được hỏi yêu bố như thế nào, Bôm đã ví tình yêu đó to bằng căn nhà và yêu mẹ to bằng căn phòng.

Hành trình 15 năm miệt mài không ngừng nghỉ cùng con trai, trái ngọt đầu tiên mà vợ chồng Quốc Tuấn nhận được chính là kết quả thi đỗ vào trường Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Thậm chí, bé Bôm lọt top 5 học viên xuất sắc nhất của khoa Piano.

Diễn viên Quốc Tuấn bật khóc khi con chơi đàn

Trong chương trình, Tiến sĩ Nguyễn Tiến Mạnh - giảng viên trường Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cũng là thầy dạy kèm cho Bôm chia sẻ: "Tôi có thể tự hào khẳng định rằng trình độ của em bây giờ như các bạn khác, không có sự khác biệt. Không phải em ấy bị như thế mà chúng tôi có sự ưu ái gì ở đây gì cả. Chúng tôi hoàn toàn đứng trên quan điểm của hội đồng chuyên môn cũng như hội đồng chấm. Rất chúc mừng em Bôm đã trở thành sinh viên dưới mái trường Âm nhạc Quốc gia".

Khán giả lặng người khi nghe bé Bôm thổ lộ ước mơ trở thành nghệ sĩ piano nổi tiếng, biểu diễn trên sân khấu lớn có hàng triệu khán giả. Bé muốn được tặng vali để sau này đi lưu diễn nước ngoài.

Cho đến những giây phút cuối cùng tại chương trình “Điều ước thứ 7” diễn viên Quốc Tuấn vẫn không thể kìm được nước mắt. Anh chia sẻ từ nhỏ, nghịch ngợm anh cũng bị đánh đòn nhưng không bao giờ khóc. Vậy mà từ ngày có Bôm, tự nhiên anh rơi nước mắt nhiều, hay xúc động. "Ngày Bôm được vào Nhạc viện và lọt top 5 là một hạnh phúc chưa từng có của tôi. Tôi xin cảm ơn tất cả mọi người"- diễn viên Quốc Tuấn nghẹn ngào.

Gần 1 giờ đồng hồ phát sóng không thể đi hết được 15 năm hành trình tìm cuộc sống bình thường cho con trai của diễn viên Quốc Tuấn, tuy nhiên đã mang đến cho khán giả những phút giây xúc động và lắng đọng về tình phụ tử thiêng liêng. Nhiều người tự hỏi Quốc Tuấn đã đổi bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu hi sinh để nhận về nụ cười của cậu bé Bôm ngày hôm nay?

Đỗ Quyên
Clip: VTV

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/giai-tri/rot-nuoc-mat-nghe-dien-vien-quoc-tuan-ke-ve-con-trai-1190799.tpo