Ronaldo và giấc mơ dang dở

(Baoquangngai.vn)- Thêm một ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch World Cup 2022 đã bất ngờ dừng bước trước đội tuyển Ma Rốc. Còn với Cristiano Ronaldo, hành trình tại Qatar kết thúc đồng nghĩa với việc siêu sao này tan vỡ giấc mơ World Cup.

Cristiano Ronaldo (CR7) đến với World Cup lần này khi đã 37 tuổi, cái tuổi mà rất nhiều cầu thủ đã giã từ sự nghiệp quần đùi, áo số. Nhưng với CR7, vì nhiều lẽ, trong đó có giấc mơ một lần chạm tay vào chiếc cúp vô địch bóng đá thế giới nên siêu sao này tràn đầy niềm tin đến World Cup 2022 với quyết tâm trong “trận đánh cuối cùng”.

Thật tình mà nói, những đóng góp của Ronaldo đối với đội tuyển Bồ Đào Nha tại chiến dịch World Cup lần này không quá lớn. Thậm chí, trong hai trận đấu ở vòng 1/8 và tứ kết anh chỉ vào sân trên băng ghế dự bị. Điều này là vô cùng hiếm trong sự nghiệp lẫy lừng của mình. Nhưng đây là điều dễ hiểu, vì gánh nặng tuổi tác đã đè nặng lên đôi chân ma thuật của siêu sao này.

Cristiano Ronaldo đã khóc sau trận thua đội tuyển Ma Rốc.

Cristiano Ronaldo đã khóc sau trận thua đội tuyển Ma Rốc.

Ai cũng biết, một người có phẩm chất, có tính cách mạnh mẽ như Ronaldo, thì khát khao chinh phục những đỉnh cao của bóng đá thế giới lớn lao đến nhường nào. Và anh đã có tất cả, trừ World Cup.

Cristiano Ronaldo được coi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại, là một trong 2 "G.O.A.T" (Great of all time) trong hơn một thập kỷ vừa qua. Còn về tầm ảnh hưởng của mình, năm 2014, Tạp chí Time đã xếp anh vào danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất trên thế giới.

Nhìn vào bộ sưu tập thành tích đồ sộ của siêu sao người Bồ Đào Nha, giới hâm mộ túc cầu đều khâm phục (trừ những fan của Messi) và anh xứng đáng bước ngôi đền của những huyền thoại bóng đá thế giới. Trong suốt sự nghiệp của mình, huyền thoại này đã giành được 32 danh hiệu, trong đó có 7 chức vô địch quốc gia, 5 UEFA Champions League, 1 UEFA European Championship và 1 UEFA Nations League và Euro 2016 - chức vô địch mà anh xem là quan trọng nhất trong bộ sưu tập của mình.

Về thành tích cá nhân, Ronaldo là chủ nhân của 5 Quả bóng vàng Châu Âu và 4 Chiếc giày vàng Châu Âu. Cả hai đều là kỷ lục của một cầu thủ Châu Âu. Với việc ra sân trong trận gặp Ma Rốc, siêu sao 37 tuổi đã cân bằng thành tích của Bader Al-Mutawa (Kuwait) và là một trong hai ngôi sao có số lần khoác áo đội tuyển quốc gia nhiều nhất lịch sử bóng đá thế giới (196 lần).

Anh là một trong số ít những cầu thủ đã có hơn 1.100 lần ra sân và đã ghi hơn 800 bàn thắng trong sự nghiệp cho câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia; là chân sút xuất sắc nhất mọi thời đại ở Champions League với 128 bàn (Lionel Messi hiện xếp sau, với 114 bàn) và rất, rất nhiều kỷ lục khác. Đặc biệt là, siêu sao người Bồ Đào Nha đã lập kỷ lục ghi bàn thắng ở 5 kỳ World Cup, một thành tích mà sẽ khó có ai lập lại.

Nhưng chiếc cúp danh giá nhất của bóng đá thế giới thì vẫn ngoảnh mặt với anh. Vì thế, anh đã khóc sau khi trận đấu với Ma Rốc chấm dứt. Anh khóc từ sân cỏ cho đến khi bước vào đường hầm sân vận động. Bởi, anh biết đây là World Cup cuối cùng của đời mình và vì thế giấc mơ World Cup của anh sẽ mãi dang dở...

THANH NHƯ

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2029/202212/ronaldo-va-giac-mo-dang-do-3148469/