Ronaldo tỏa sáng, Bồ Đào Nha bước tiếp

Với pha lắc đầu đẳng cấp, Ronaldo đã lấy lại được phong độ sau hai trận đấu mờ nhạt trước đó, giúp Bồ Đào Nha có vé vào vòng trong.

1. Bỉ - Thụy Điển

Đội hình thi đấu

Bỉ: Courtois, Meunier, Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen, Witsel, Nainggolan, De Bruyne, Carrasco (Mertens 70'), Hazard (Origi 90'+3), R. Lukaku (Benteke 87').

Thụy Điển: Isaksson, Johansson, Granqvist, Olsson, Forsberg (Zengin 820'), Larsson (Durmaz 70'), Ekdal, Kallstrom, Ibrahimovic, Berg (Guidetti 63'), Lindelof.

Chỉ 5 phút sau khi trận đấu bắt đầu, Thụy Điển đã dằn mặt đối phương bằng cú sút từ cự ly gần của Marcus Berg. Nhờ vào phản xạ nhanh nhạy từ thủ môn Thibaut Courtois mà Bỉ không bị thủng lưới từ sớm.

Trong trận đấu này, Zlatan Ibrahimovic nhận nhiệm vụ di chuyển rộng thu hút hậu vệ đối phương và đảm nhiệm công việc kiến tạo.

Ở phần sân đối diện, Bỉ nhập cuộc với sự chệch choạc dù trong đội hình sở hữu nhiều ngôi sao. Trong nửa đầu trận đấu, các cầu thủ ĐT Bỉ gần như chỉ áp dụng duy nhất một bài tấn công biên vào trung lộ. Thế nhưng, trước các hậu vệ Thụy Điển sở hữu thể hình cao to và chống bóng tốt, lối tấn công này gặp nhiều khó khăn.

Bước sang hiệp 2, thế tấn công của Bỉ có phần khởi sắc, khi Dries Mertens vào sân. Nhờ sự có mặt của tiền vệ 29 tuổi này mà Romelu Lukaku có nhiều khoảng trống hơn vào thời gian cuối trận.

Thời gian càng trôi về cuối hiệp, fan của trái bóng tròn đã nghĩ đến một kết quả hòa, thế nhưng Bỉ đã gây bất ngờ. Phút 84, Radja Nainggolan tung ra một cú dứt điểm tầm xa, bóng đập vào người một cầu thủ Thụy Điển rồi đi xoáy thẳng vào góc xa, đem đến bàn thắng cho ĐT Bỉ.

Giành chiến thắng trước Thụy Điển, Bỉ kết thúc vòng bảng với 6 điểm và tiến vào vòng 1/8.

2.Italia - Ireland

Đội hình thi đấu

Italia: Sirigu; Barzagli, Bonucci, Ogbonna; Bernardeschi (Darmian 60'), Sturaro, Motta, Florenzi, De Sciglio (El Shaarawy 82'); Zaza, Immobile (Insigne 75').

Ireland: Randolph; Coleman, Duffy, Keogh, Ward; Hendrick, McClean, McCarthy (Hoolahan 77'), Brady; Murphy (McGeady 70'); Long.

Chỉ có đánh bại Italia, Ireland mới có cơ hội bước tiếp qua khe hẹp để lọt vào vòng 1/8. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Ireland lập tức triển khai đội hình dâng cao tấn công hòng tìm bàn thắng. Trong khi đó, Italia chỉ tung ra đội hình dự bị với chiến thuật phòng ngự đổ bê-tông quen thuộc.

Trong suốt hiệp 1, Ireland tung ra được một vài pha dứt điểm nguy hiểm về khung thành đối phương, tuy nhiên, trước hàng phòng ngự chắc chắn vào phong độ thi đấu tốt của thủ thành Sirigu, Ireland vẫn không thể tìm thấy được bàn thắng.

Bước sang hiệp 2, Ireland tiếp tục gia tăng sức ép. Tuy nhiên, họ vẫn gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự chắc chắn của Italia. Hầu như Ireland chỉ trông chờ vào những cú dứt điểm cầu may từ xa.

Tưởng như, Ireland đã chấp nhận buông xuôi khi chỉ còn 5 phút là kết thúc trận đấu. Thần may mắn đã mỉm cười với Ireland. Phút 85, Hoolahan treo bóng vào vòng cấm địa để Brady băng vào đánh đầu điệu nghệ hạ gục thủ thành Sirigu, giúp Ireland giành chiến thắng 1-0.

Với kết quả này, Ireland kết thúc với vị trí thứ 3. Có trong tay 4 điểm, qua đó lọt vào vòng 1/8.

3. Hungary – Bồ Đào Nha

Đội hình thi đấu

Bồ Đào Nha: Rui Patricio, Vieirinha, Pepe, R. Carvalho, Eliseu, W. Carvalho, Joao Mario, Moutinho (Renato Sanches 46'), Andre Gomes (Quaresma 61'), Nani (Danilo 81'), Ronaldo

Hungary: Kiraly, Lang, Juhasz, Guzmics, Korhut, Pinter, Elek, Lovrencsics (Stieber 83'), Gera (Bese 46'), Dzsudzsak, Szalai (Nemeth 71').

Khởi đầu trận đấu, Bồ Đào Nha chủ động đẩy cao đội hình với hy vọng tạo được thế trận dồn ép đối phương. Nhưng Bồ Đào Nha chỉ làm được một nửa là đẩy cao đội hình, ĐT Hungary đã gây bất ngờ khi không lựa chọn lối chơi phòng ngự. Đội bóng Động Âu thi đấu ăn miếng trả miếng với đối phương, giúp trận đấu trở nên hết sức hấp dẫn. Bất ngờ xảy đến khi Hungary đã khiến Bồ Đào Nha choáng váng với bàn mở tỷ số chỉ sau 19 phút thi đấu. Trong một pha tổ chức tấn công của Hungary, Zoltan Gera đã có pha dứt điểm đẹp đưa bóng thẳng vào lưới qua một rừng chân cầu thủ mở tỷ số cho trận đấu.

Nhận bàn thua từ sớm, Bồ Đào Nha không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục tấn công. Nhưng phải đến cuối hiệp 1, Bồ Đào Nha mới có bàn thắng san bằng cách biệt bằng pha thoát xuống dứt điểm nối rất nhanh vào góc hẹp của Nani ở phút 43.

Bước sang hiệp 2, Hungary dội tiếp gáo nước lạnh vào Bồ Đào Nha khi chỉ vừa cất tiếng còi được 1 phút, Dzsudzsák đã lập siêu phẩm đá phạt tung lưới Bồ Đào Nha, giúp Hungary tiếp tục vươn lên dẫn trước.

Trận đấu càng trở nên hấp dẫn khi chỉ 3 phút sau, Bồ Đào Nha đã có câu trả lời. Người ghi bàn là Ronaldo với pha dứt điểm bằng cú giật gót đẳng cấp của mình san bằng tỷ số trận đấu.

Đến thời điểm này, sân Stade de Lyon dường như đang nóng lên với những pha hãm thành liên tục của 2 đội. Phút 55, Đội trưởng Dzsudzsák tung ra cú dứt điểm từ khoảng cách 30m, bóng chạm chân Nani đổi hướng vào thẳng lưới trước sự bất lực của thủ thành Bồ Đào Nha, Hungary lạ

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.gov.vn/sites/vi-vn/details/16/giai-dau/148447/ronaldo-toa-sang-bo-dao-nha-buoc-tiep.aspx