Ronaldo lập kỷ lục, Bồ Đào Nha thắng bàn tay nhỏ
Ronaldo tỏa sáng với cú hat-trick mang về chiến thắng 5-0 cho Bồ Đào Nha trước Luxembourg, ở lượt trận thứ 7 bảng A vòng loại World Cup vực châu Âu.
Xem highlights Bồ Đào Nha 5-0 Luxembourg:
Ghi bàn: Ronaldo (8' pen, 13' pen, 87'), Bruno Fernandes (18'), Palhinha (69')
Tiếp đón Luxembourg tại bảng A, Bồ Đào Nha dễ dàng đè bẹp đối thủ với tỉ số 5-0 trong ngày Cristiano Ronaldo thi đấu thăng hoa. Ở trận đấu trên sân Do Algarve rạng sáng nay, ngôi sao của MU lập một hat-trick. Hai bàn thắng còn lại của đội chủ nhà được ghi do công của Bruno Fernandes và Joao Palhinha.
Với 3 bàn thắng vào lưới Luxembourg, Ronaldo đã có tổng 10 cú hat-trick trong sự nghiệp quốc tế. Tiền đạo 36 tuổi đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ lập hat-trick nhiều nhất cho 1 đội tuyển quốc gia. Đây cũng là hat-trick thứ 58 trong sự nghiệp của CR7 (ĐTQG và cấp CLB).
Ngoài ra, 3 bàn thắng ở trận đại thắng của Bồ Đào Nha còn giúp CR7 gia tăng kỉ lục ghi bàn quốc tế nhiều nhất của chính mình. Hiện tại, ngôi sao của MU đã có 115 bàn cho ĐTQG sau 182 trận, bỏ xa người đứng thứ hai, huyền thoại bóng đá Iran, Ali Daei 6 bàn (109 bàn).
Ấn tượng hơn cả, Ronaldo còn đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ ghi bàn quốc tế nhiều nhất sau tuổi 30. Cụ thể, tính cả cú hat-trick trước Luxembourg, cựu ngôi sao Real Madrid và Juventus đã ghi 63 bàn thắng cho Seleccao từ khi bước sang tuổi 30, xô đổ kỉ lục do huyền thoại bóng đá Iran, Ali Daei, nắm giữ trước đó (62 bàn).
Ronaldo bùng nổ trong ngày chạm nhiều cột mốc ấn tượng. Thế nhưng, Bồ Đào Nha chưa thể lấy lại ngôi đầu bảng A vòng loại World Cup 2022 từ tay Serbia, đội bóng thắng Azerbaijan 3-1 ở lượt trận rạng sáng nay.
Hiện tại, nhà vô địch EURO 2016 đứng thứ 2 bảng đấu này với 1 điểm ít hơn Serbia (16 so với 17 điểm), nhưng thi đấu ít hơn đối thủ 1 trận.
Đội hình thi đấu
Bồ Đào Nha: Rui Patricio; Cancelo, Pepe, Dias, Mendes; Palhinha ( Neves 73'), Moutinho (Mario 65'), Fernandes (Guedes 80'); A. Silva (Leao 73'), B. Silva (Luiz 80'), Cristiano Ronaldo
Luxembourg: Moris; Jans, Chanot, Carlson, Pinto; Sinani (Veiga 87'), Martins, Barreiro, O. Thill (Sanches 46'); Rodrigues, S. Thill (Deville 46')