Ronaldo chơi cá nhân khiến CĐV nổi cáu

Cú sút lên trời của Ronaldo ở những phút cuối trận gặp Serbia khiến CĐV tại sân Luz không giấu nổi sự thất vọng.

Phút 90+3, Cristiano Ronaldo nhận đường chuyền dài từ giữa sân của đồng đội. Anh khống chế bằng ngực rồi xoay người dứt điểm chân trái quyết đoán. Tuy nhiên, bóng lại đi quá thiếu chính xác.

Máy quay lia lên khán đài và ghi lại cảnh một số CĐV bày tỏ sực bực tức với pha xử lý cá nhân của Ronaldo. Ở thời điểm CR7 nhận bóng, 3 đồng đội của anh đang xâm nhập vùng cấm để chờ một đường chuyền.

CĐV nổi cáu với Ronaldo.

CĐV nổi cáu với Ronaldo.

Ở ngoài đường biên, HLV Fernando Santos cũng không giấu nổi sự thất vọng. Nhà cầm quân này lẳng lặng quay đi. Ông hiểu rằng Bồ Đào Nha đã không còn cơ hội giành điểm trước Serbia.

Trong 90 phút trên sân Ánh sáng, Ronaldo không tung nổi một cú sút trúng đích. Đây là thống kê lần đầu xuất hiện với CR7 tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu.

"Bóng đá là như vậy. Đôi khi những con đường bằng phẳng lại dẫn chúng ta đến nhưng sự cố không mong muốn nhất. Thất bại vừa qua thật khó nuốt trôi, nhưng nó không đủ để đánh bại chúng tôi. Cơ hội dự World Cup 2022 vẫn còn rộng mở. Chúng tôi biết phải làm gì để giành lấy nó. Bồ Đào Nha sẽ đến Qatar", Ronaldo khẳng định.

Trận thua cay đắng 1-2 trước Serbia trên sân nhà rạng sáng 15/11 (giờ Hà Nội) đồng nghĩa với việc Bồ Đào Nha phải đá play-off để nuôi hy vọng dự vòng chung kết World Cup 2022.

10 đội xếp thứ hai ở mỗi bảng đấu và 2 đội có thành tích tốt nhất từ Nations League (chưa giành vé dự World Cup 2022) sẽ được chia cặp đá với nhau ở vòng play-off.

12 đội này được chia ra thành ba bảng, mỗi bảng 4 đội và thi đấu theo thể thức bán kết và chung kết (một lượt), để chọn ra 3 đội cuối cùng của châu Âu đến Qatar năm sau.

Tới nay, người ta có thể xác định chắc chắn 5 đội sẽ tham dự vòng play-off World Cup 2022 khu vực châu Âu, bao gồm Bồ Đào Nha, Thụy Điển, Scotland, Bắc Macedonia và Nga.

Tuấn Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ronaldo-choi-ca-nhan-khien-cdv-noi-cau-post1277540.html