Rộn ràng nhịp trống đồng đội

Ai cũng từng một thời háo hức với tiếng trống đồng đội. Nhịp trống vang lên, chân dồn nhịp bước, mũ ca lô đội lệch, diễu hành qua cột cờ sân trường. Những kỷ niệm này thật khó quên trong quãng đời cắp sách đến trường với nhiều người.

Thỉnh thoảng đi ngang những ngôi trường tiểu học ở đô thị, chúng ta cũng bắt gặp các nhóm đồng đội tập dượt cho những ngày hội thi nghi thức đồng đội thường diễn ra vào đầu năm mới. Điều kiện vật chất khá đầy đủ nên đội ngũ tham dự hội thi thật hoành tráng, với bộ trống 5 người, dàn kèn đồng 10 người, gậy điều khiển sặc sỡ… Mỗi buổi tập dượt luôn rộn ràng, vui tươi, thu hút ánh mắt của mọi người qua đường và cả du khách quốc tế.

Đội nghi thức đồng đội tại Trường Tiểu học Hòa Bình (quận 1, TP HCM)

Nhưng cũng chợt nghĩ lại, vào thời gian này tại nhiều trường ở các địa phương còn khó khăn, các em cũng đang vào mùa hội thi. Trường kha khá có được bộ trống đã là quý lắm. Còn kèn đồng thì chỉ ước mơ. Nhiều điểm trường thậm chí còn chưa có được cái trống báo giờ học chứ nghĩ gì đến bộ trống đồng đội!

Tin-ảnh: H.Phi

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/ron-rang-nhip-trong-dong-doi-196240120200639515.htm