Rộn ràng làng hoa Nghĩa Hiệp

Xã Nghĩa Hiệp (Tư Nghĩa) được xem là thủ phủ hoa cúc của Quảng Ngãi. Những ngày qua, dù thời tiết mưa lạnh nhưng làng hoa luôn nhộn nhịp người mua, bán và phương tiện ra vào chở hoa đi tiêu thụ.

Gắn bó với nghề trồng hoa cúc hơn chục năm nay, mỗi khi tết Nguyên đán cận kề cũng là lúc gia đình bà Nguyễn Thị Thắng (53 tuổi), ngụ thôn Đồng Viên bận rộn nhất trong năm. Bởi đây là thời điểm người nông dân trồng cúc nhận lại thành quả sau những tháng ngày trồng, chăm sóc hoa đầy vất vả.

Vụ cúc năm nay thời tiết thuận lợi nên bà Thắng đã tăng số lượng trồng lên 600 chậu. Bà Thắng cho biết, cúc năm nay được mùa, cây phát triển tốt, hoa to đẹp nên toàn bộ số cúc trồng đã được thương lái từ các tỉnh Nha Trang, Bình Định, Quảng Nam đặt mua hết và đang trong quá trình vận chuyển hoa đi.

Những người đàn ông khỏe mạnh đảm nhận công việc khiêng vác, tập trung chuyển hoa từ vườn nhà ra điểm tập kết.

Phụ nữ trong làng chăm sóc, tỉa lại búp để chậu hoa được đẹp nhất trước khi đến tay khách hàng.

Thời điểm hiện tại, hơn 70% số lượng hoa cúc tại thủ phủ hoa Nghĩa Hiệp đã được thương lái đặt mua, vận chuyển đi các tỉnh, thành phố trên khắp cả nước để kịp cung ứng cho thị trường tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Số còn lại chỉ chờ ngày đưa đến các tỉnh lân cận. Nên người trồng hoa ai nấy đều vui mừng, phấn khởi.

“Trung bình với những chậu hoa cúc có đường kính chậu 50cm sẽ được bán sỉ cho thương lái với giá từ 100 -120 nghìn đồng/chậu. Còn đối với chậu có đường kính 60cm sẽ có giá từ 180 - 220 đồng/chậu”, bà Nguyễn Thị Thắng chia sẻ.

Công việc nặng nhọc nhưng ai cũng nở nụ cười tươi.

Sắc xuân ngập tràn tại làng hoa Nghĩa Hiệp.

Vụ cúc năm nay, ông Tạ Văn Tuấn (50 tuổi) ngụ thôn Đồng Viên trồng 1.200 chậu. Ông Tuấn phấn khởi cho biết, cúc tại vườn của tôi đã được thương lái đặt mua trọn từ cách đây hơn một tháng. Đối với hoa bán đi các tỉnh ở xa như Đắk Lắk, Nha Trang, Đồng Tháp, Lâm Đồng... đều đã xuất đi gần hết. Còn các tỉnh ở gần thì đến tầm 20 tháng Chạp âm lịch, thương lái sẽ đưa xe đến chở hoa đi.

Bà Phan Thị Cam (68 tuổi) cùng ngụ thôn Đồng Viên, xã Nghĩa Hiệp trồng 400 chậu hoa cúc đường kính 60cm. Bán ra với giá 220 nghìn đồng/ chậu, bà Cam thu về số tiền khoảng 50 triệu đồng. Hiện, số cúc của bà Cam đang chờ đến ngày biển lặng để đưa lên tàu, mang hương sắc mùa xuân đến với người dân đất đảo Lý Sơn.

Nghề trồng hoa Nghĩa Hiệp đã có gần 50 năm. Nếu trước đây, người trồng hoa chủ yếu trồng với quy mô nhỏ lẻ, tranh thủ thời gian nhàn rỗi vào dịp cuối năm để trồng hoa chơi Tết và tìm thêm thu nhập thì nay toàn xã đã có hơn 500 hộ trồng hoa chuyên nghiệp với diện tích trồng khoảng 30ha.

Những nụ hoa cúc đang dần hé nở, tô điểm hương sắc cho mùa xuân.

Nghề trồng hoa đã giúp nhiều hộ dân tại xã Nghĩa Hiệp vươn lên phát triển kinh tế, làm giàu.

“Hoa Nghĩa Hiệp” đã được Cục sở hữu trí tuệ, Bộ KH&CN cấp bằng công nhận nhãn hiệu tập thể với các loại hoa cúc, hồng, dạ yến thảo và được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Từ đó, giúp duy trì, phát triển chất lượng và khẳng định vị trí của sản phẩm hoa Nghĩa Hiệp trên thị trường.

Lượng hoa cúc trồng tại Nghĩa Hiệp năm nay là 300 nghìn chậu, tăng hơn 30% so với 2023. Lãnh đạo UBND xã Nghĩa Hiệp cho biết, năm vừa qua, địa phương không đủ lượng hoa cúc chậu cung ứng cho thị trường nên năm nay người dân trồng nhiều hơn. Cộng thêm điều kiện thời tiết thuận lợi nên vụ hoa năm nay rất đẹp, đem lại nguồn doanh thu ước đạt khoảng 45 tỷ đồng.

Bài, ảnh: THANH AN

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/media/goc-anh/202401/ron-rang-lang-hoa-nghia-hiep-faa3a96/