Rộn ràng, các anh về…

Trời nắng nóng, hành quân dã ngoại khá vất vả nhưng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của Đơn vị T85 và các phân đội trực thuộc Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam vẫn tất bật chuẩn bị cho diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Buổi tối, đường thôn, ngõ xóm vui như hội. Sân bãi chật đông người, những bài ca thanh niên vang lên.

Nắng tháng Bảy như rót lửa xuống khắp xóm thôn Bình Tịnh, xã Bình Minh (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam). Mấy tháng nay vùng chân sóng này bỗng xôn xao đến lạ, làng trên xóm dưới rộn vang tiếng nói cười của bộ đội và nam nữ thanh niên. Trưởng thôn Nguyễn Văn Tư hồ hởi: “Bà con thôn mình phấn khởi lắm, mấy năm rồi mới có bộ đội về...”. Mẹ Nguyễn Thị Hoa, 76 tuổi ở tổ 6 vui mừng nói: “Nghe tin bộ đội tỉnh về huấn luyện diễn tập, mẹ đã dọn dẹp nhà sẵn để bộ đội các con ở...”. Chính trị viên Phân đội 72 - Đại úy Phan Anh Hải kể, khi mới hành quân đến thôn này, chưa ổn định nên đơn vị phải điều chuyển vị trí ở của bộ đội, bỗng nhiên bà Võ Thị Mười ở tổ 4 chạy sang gặp anh la to: “Chú có phải là chỉ huy không, ai cho chú chuyển bộ đội nhà tôi đi nơi khác...”. Đến thăm một số gia đình, nhà nào bộ đội cũng ăn ở ngăn nắp gọn gàng, thiết kế đường nước sinh hoạt và làm công trình vệ sinh riêng. Đóng quân dã ngoại nhưng nền nếp giao ban, sinh hoạt đều được duy trì thường xuyên, nội vụ vệ sinh sạch sẽ... Được biết, khi mới hành quân đến nơi này, vừa đặt ba lô xuống là anh em bắt tay vào dọn dẹp vệ sinh, ổn định nơi ăn chỗ ở; duy trì nền nếp sinh hoạt, đi lại như khi ở đơn vị. Mỗi sáng chỉ huy phân đội thường xuyên đi kiểm tra, chấn chỉnh bộ đội thực hiện các chế độ nền nếp từ những việc nhỏ nhất như vị trí đặt ba lô, vệ sinh nơi ăn ở, phơi phóng quần áo, khăn mặt... Buổi tối, đường thôn, ngõ xóm vui như hội. Sân bãi chật đông người, những bài ca thanh niên vang lên rộn rã. Mở đầu đêm giao lưu Đơn vị T85 trao tặng 4 sổ tiết kiệm cho 4 đối tượng chính sách, tặng ghế ngồi cho Nhà văn hóa thôn Bình Tịnh; Đại đội thiết bị công trình tặng một suất quà cho học sinh nghèo vượt khó... Nghe bộ đội ta hát múa sôi nổi quá, vợ chồng ông Trần Viết Sử và bà Đặng Thị Phượng không tiếc lời khen: “Bộ đội ta món nào cũng giỏi, chẳng chê vào đâu được”. Ông bà còn khoe: “Nhà tôi có tới 9 bộ đội, các chú ăn ở ngăn nắp sạch sẽ lắm... Sáng nào các chú cũng dậy sớm lao động, huấn luyện đúng giờ”. Trong đêm văn nghệ, xen kẽ các tiết mục của bộ đội hát là các tiết mục được dàn dựng công phu của Chi đoàn thôn Bình Tịnh; xã Đoàn Bình Minh, Bình Chánh, Bộ đội Biên phòng... Chỉ là “cây nhà lá vườn” nhưng mỗi tiết mục đều thể hiện được lửa nhiệt tình của tuổi trẻ. Bạn Trần Thị Ly Na, thôn Tân An, xã Bình Minh - sinh viên Đại học Quảng Nam về nghỉ hè, không giấu được niềm vui: “Các anh lao động giỏi, huấn luyện giỏi, sống khuôn khổ kỷ luật mà ca hát cũng giỏi!”. Còn bạn Đoàn Thị Mừng, cán bộ dân vận của xã Bình Minh thì cho rằng: “Vừa rồi tôi đi làm đường bê tông với bộ đội vui lắm. Các anh về hoạt động sôi nổi, xóm thôn càng thêm vui, đoàn viên thanh niên chúng tôi cảm thấy gắn bó với Đoàn hơn. Tôi mong các anh có nhiều đợt hành quân dã ngoại như thế này để cùng tuổi trẻ địa phương đẩy phong trào Đoàn đi lên”. Ngoài nhiệm vụ huấn luyện, lao động, giao lưu văn hóa - văn nghệ, tuổi trẻ Phân đội 72 còn tổ chức sinh nhật chiến sĩ, tặng quà cho 5 em học sinh nghèo vượt khó học giỏi; tích cực tham gia cùng bà con trong thôn làm được 225 mét đường bê tông với gần 100 ngày công.

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/10/92/92/84605/Default.aspx