Rơi nước mắt nhìn hàng trăm cây sầu riêng bị kẻ xấu chặt hạ

Ngày 18-4, phóng viên Báo Người Lao Động, quay lại hiện trường vụ hàng trăm cây sầu riêng của gia đình ông Nguyễn Văn Phạm (47 tuổi, ngụ xã Hòa Ninh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) bị kẻ xấu chặt hạ không thương tiếc.

Tại hiện trường vẫn còn ngổn ngang những cây sầu riêng bị chặt hạ, đẽo gọt, chết khô. Mặc dù vụ việc đã xảy ra hơn 1 tuần nhưng đến nay lực lượng chức năng huyện Di Linh vẫn chưa tìm ra thủ phạm.

Ông Đỗ Quang Thuấn (62 tuổi), trưởng thôn 15, xã Hòa Ninh, huyện Di Linh, cho biết: "Vụ việc xảy ra quá lớn và bất ngờ. Hơn 10 năm làm trưởng thôn đến nay mới xảy ra vụ việc như vậy. Trước đây hầu hết chỉ xảy ra những vụ cắp vặt, hoặc cắt gốc chanh dây chứ không đến thiệt hại lớn như vậy. Mong vụ việc nhanh chóng được Công an huyện Di Linh vào cuộc điều tra tìm thủ phạm để người dân an tâm sản xuất".

Ông Nguyễn Văn Hiệu, (hàng xóm có vườn cạnh nhà ông Phạm) bức xúc: "Nhìn cảnh tượng cưa hạ, phá hoại như vậy hết sức xót xa, chúng tôi rất hoang mang. Nếu các ngành chức năng không nhanh chóng tìm ra thủ phạm thì các vườn bên cạnh như chúng tôi cũng sẽ bị chặt phá" - ông Hiệu nói.

Theo thông tin từ Công an huyện Di Linh, vườn sầu riêng bị chặt hạ là của gia đình ông Nguyễn Văn Phạm, (trú tại thôn 15, xã Hòa Ninh) gồm tổng cộng 120 cây bị kẻ xấu chặt hạ, cưa đổ và đẽo gọt gốc. Trong đó, 100 cây đã trồng 5 năm tuổi đang ra hoa và 20 cây 1 năm tuổi. Trong số này có 20 cây bị chặt hạ, 70 cây bị cưa đổ và 30 cây đị đẽo gọt sát gốc ngay dưới mắt ghép.

Theo ông Phạm, cách đây khoảng 1 tuần, sau khi tưới cà phê xong, trong lúc đang nghỉ ngơi ở nhà thì được hàng xóm thông báo vườn sầu riêng đã bị chặt hạ. Ông vội ra thăm rẫy thì không tin vào mắt mình khi phát hiện vườn sầu riêng đã bị kẻ xấu chặt phá gần như hoàn toàn. "Vườn sầu riêng này được gia đình đầu tư hàng trăm triệu đồng và cuộc sống của gia đình hiện nay hoàn toàn dựa vào vườn cây. Giờ bị chặt phá không biết cuộc sống sẽ ra sao. Vợ tôi buồn bã đến nỗi phát bệnh nhập viện mấy ngày nay" - ông Phạm nói trong nước mắt.

Một số hình ảnh phóng viên Báo Người Lao Động ghi nhận tại hiện trường ngày 18-4:

Rất đông người dân địa phương hoang mang bức xúc trước tình trạng kẻ xấu chặt phá sầu riêng nhà ông Phạm.

Rất đông người dân địa phương hoang mang bức xúc trước tình trạng kẻ xấu chặt phá sầu riêng nhà ông Phạm.

Cây sầu riêng 5 năm tuổi bị cưa hạ.

Cây sầu riêng 5 năm tuổi bị cưa hạ.

Hầu hết những cây sầu riêng bị đẽo gọt như thế này sẽ không thể sống sót.

Hầu hết những cây sầu riêng bị đẽo gọt như thế này sẽ không thể sống sót.

Hiện tượng héo rũ lá diễn ra trên những cây sầu riêng bị kẻ xấu đẽo gọt, dù cho ông Phạm ra sức cứu chữa.

Hiện tượng héo rũ lá diễn ra trên những cây sầu riêng bị kẻ xấu đẽo gọt, dù cho ông Phạm ra sức cứu chữa.

Gia đình ông Phạm xót xa bó cây bôi thuốc nhằm cứu những cây sầu riêng bị kẻ xấu đẽo gọt.

Gia đình ông Phạm xót xa bó cây bôi thuốc nhằm cứu những cây sầu riêng bị kẻ xấu đẽo gọt.

Kẻ xấu cắt ngang thân cây sầu riêng.

Kẻ xấu cắt ngang thân cây sầu riêng.

Ông Phạm đau lòng trước cảnh tượng vườn sầu riêng bị phá hoại gần như hoàn toàn.

Ông Phạm đau lòng trước cảnh tượng vườn sầu riêng bị phá hoại gần như hoàn toàn.

Ông Đỗ Quang Thuấn (62 tuổi, trưởng thôn 15, xã Hòa Ninh, huyện Di Linh) tại hiện trường cũng tỏ ra bức xúc.

Ông Đỗ Quang Thuấn (62 tuổi, trưởng thôn 15, xã Hòa Ninh, huyện Di Linh) tại hiện trường cũng tỏ ra bức xúc.

Đình Thi

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/can-canh-hang-tram-cay-sau-rieng-bi-ke-xau-chat-ha-o-lam-dong-20200418155911714.htm