'Rời khỏi Hong Kong cứu vớt cuộc đời tôi'

Đó là lời thú nhận của cựu nhân viên ngân hàng người Anh khi có dịp trải nghiệm tháng ngày làm việc, vui chơi xa xỉ ở những khu phố đèn đỏ tại thành phố cám dỗ Hong Kong.

Lần đầu bước xuống tuyến phố chính ở khu đèn đỏ Wan Chai, Hong Kong, tôi không thể tin vào mắt mình khi chứng kiến cảnh má mì và gái mại dâm đứng khắp nơi, mời chào, chèo kéo khách.

Chỉ trong tuần đầu tiên ở đây, tôi đã được đề nghị dùng cocaine. Vào thời điểm đó, tôi không sử dụng các chất kích thích nhưng dần dần nghiệm ra rằng một khi đã thử, bạn sẽ rất dễ sa vào con đường nghiện ngập.

Trong số những gã trai tôi biết, khoảng 30% là khách hàng thường xuyên sử dụng cocaine. Không phải tất cả họ đều làm trong ngành ngân hàng, nhưng hầu hết đều là người quen của tôi và đến từ các nước châu Mỹ.

Bảng giá gái mại dâm từ nhiều quốc gia như Nga, Trung Quốc, Thái Lan... Ảnh: CNN.

Cuộc sống ở Hong Kong cũng đem đến cho họ nhiều áp lực, muộn phiền. Thực tế, những người tôi quen mà sử dụng chất kích thích chiếm tỷ lệ rất nhỏ, hầu như là không có.

Cám dỗ bủa vây

Năm 2014, một nhân viên ngân hàng đầu tư của Anh đã bị cáo buộc tội giết 2 gái bán hoa gốc Indonesia ngay tại căn hộ cao cấp nằm ở quận Wan Chai. Theo lời khai của tên này, 2 cô gái bị giam giữ, hiếp dâm và tra tấn liên tục trong suốt 3 ngày 3 đêm.

Khi đọc những mẩu tin về vụ án này, tôi chợt nghĩ rằng: “Hy vọng mình không quen anh ta, đừng là ai đó tôi biết bởi thực tế dễ dàng như thế lắm”. Tôi hiểu rằng anh ta có thể bị gài bẫy. Giờ tôi nhận ra mình đã thay đổi theo chiều hướng tiêu cực, tha hóa kể từ khi sống ở Hong Kong, nơi tràn ngập những cám dỗ, cạm bẫy.

Tôi có mối quen chuyên cung cấp cocaine. Chỉ trong 10 phút, anh ta có thể giao hàng theo đúng yêu cầu. Anh ta có 4 hoặc 5 điểm giao hàng ưa thích và đều nằm trong khoảng cách có thể đi bộ, gần nơi chúng tôi làm việc. Hiếm khi tôi cần mà không có hàng cung ứng kịp thời.

Khách du lịch có thể rảo bước trong bất kỳ quán bar nào ở Wan Chai, vừa đứng nhâm nhi vài ly rượu mạnh vừa bắt tín hiệu với những kẻ sử dụng cocaine khác. Họ có vài dấu hiệu rất dễ nhận ra. Các con nghiện cocaine thường đi toilet liên tục, cứ 20 phút một lần. Nước mũi luôn chảy, họ luôn nói tục và tốc độ nói cũng nhanh. Thường thường, những người này hiếm khi từ chối khi được mời sử dụng chất kích thích. Tại một số câu lạc bộ phi pháp, những con nghiện thường “bắt sóng” nhau khá nhanh.

Mỗi gam cocaine trị giá từ 90 USD đến 130 USD. Thời gian đầu, mỗi tháng tôi chỉ mua một lần. Sau vài năm sống ở Hong Kong, tôi sử dụng dùng chất kích thích 4 lần/tuần. Mỗi cuộc vui chơi thâu đêm suốt sáng ở quán bar, tôi sử dụng hết một gam cocaine. Dần dần, tôi sa đà vào những cuộc chè chén, thác loạn kéo dài tới 3-4 ngày.

Khu phố đèn đỏ Wan Chai có nhiều bar mở đến sáng. Gái gọi lại không đứng bên ngoài mời chào ở những quán bar này nhưng “những điều thú vị” ẩn chứa phía sau cánh cửa. Các cô gái ăn mặc khiêu gợi, quyến rũ sẽ lần lượt chủ động hỏi bạn có dùng đồ uống không, hay có nhu cầu về khách sạn “vui vẻ”.

Những cuộc thác loạn kéo dài vài ngày

Nếu không tham gia vào những cuộc thác loạn, bạn có thể ngồi uống đến 3 giờ sáng mà vẫn đủ tỉnh táo để làm việc vào hôm sau. Nhưng với những cuộc vui kéo dài vài ngày, tôi phải luyện tập thể lực để không bị ai vượt mặt, hoặc đổ gục khi tiệc chưa tàn.

Hong Kong có thể coi là nơi có nhiều cám dỗ, dễ khiến con người ta hư hỏng, tha hóa. Ảnh: Sometimelater.

Như thường lệ, chẳng ai quan tâm anh đi đâu làm gì. Tuy nhiên, đồng nghiệp của tôi thi thoảng mất tích trong vòng 3-4 ngày, đương nhiên, vợ của họ cũng lo lắng và gọi điện tìm kiếm khắp nơi. Cánh đàn ông chúng tôi hiểu rõ rằng: “Họ đều ổn và chỉ đang mải chơi chất kích thích cùng những cô gái nóng bỏng trong một quán bar nào đó. Chơi chán, họ sẽ trở về nhà”.

Những cuộc vui ở khu phố Wan Chai sẽ không bị gây cản trở, gặp rắc rối bởi các điều luật. Tôi sẽ giấu cocaine ở trong toilet nếu cảnh sát bất chợt kiểm tra quán bar.

Bên cạnh đó, vài gã đặt ưu tiên hàng đầu là rượu, vài người khác là thuốc, một vài người thì không thể sống thiếu phụ nữ. Gái bán hoa ở Hong Kong nhiều nhan nhản và rất dễ tiếp cận, chỉ là anh có muốn hay không.

Hong Kong có thể coi là nơi có nhiều cám dỗ, dễ khiến con người ta hư hỏng, tha hóa. Không khó để bắt gặp cảnh tượng những cô gái trẻ xinh đẹp vui chơi sa đọa, sử dụng thuốc lắc, ăn chơi thâu đêm suốt sáng ở Wan Chai. Họ tin rằng đây chỉ là điều bình thường.

Do vậy, tôi không thể tự mình rũ bỏ những thói hư tật xấu ở Hong Kong, tôi nghĩ mình sẽ bị biến chất. Rời Hong Kong cứu vớt cuộc đời tôi.

Trà My

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/roi-khoi-hong-kong-cuu-vot-cuoc-doi-toi-post723026.html