Robben: Vượt qua ích kỷ thành người hùng

- Arjen Robben luôn bị xem là kẻ thất bại vĩ đại trong các trận chung kết, khi anh không thể vượt qua chính mình về mặt tâm lý. Giờ thì mọi chuyện đã thay đổi. Trong trận chung kết đầu tiên của người Đức ở Champions League, đôi chân pha lê của Robben đã làm nên điều kỳ diệu - khi mà tất cả đều ngỡ rằng cuộc chơi sẽ phải bước vào hiệp phụ.

Arjen Robben luôn bị xem là kẻ thất bại vĩ đại trong các trận chung kết, khi anh không thể vượt qua chính mình về mặt tâm lý. Giờ thì mọi chuyện đã thay đổi. Trong trận chung kết đầu tiên của người Đức ở Champions League, đôi chân pha lê của Robben đã làm nên điều kỳ diệu - khi mà tất cả đều ngỡ rằng cuộc chơi sẽ phải bước vào hiệp phụ.

Ích kỷ và vô duyên

Khi nói về Robben, người ta luôn dùng đến hai từ "ích kỷ". Robben là vậy, trong bất kỳ tập thể nào, anh luôn thể hiện được nhiệt huyết nhưng cũng thừa cái tôi.

Robben thường gắn với sự ích kỷ và thất bại

Từ những ngày còn là một ngôi sao trẻ trong màu áo Chelsea, cho đến khi gia nhập Real Madrid, Robben luôn có điểm yếu là thể hiện sự ích kỷ một cách thái quá.

Cho đến khi sang Bayern Munich, và bước vào độ tuổi chín chắc của một cầu thủ lẫn con người, mọi thứ vẫn vậy. Robben không thể khắc phục được cái tôi trong một tập thể, để rồi trở nên ích kỷ và là nguyên nhân của những thất bại.

Người hâm mộ chưa thể quên nỗi thất vọng mà Robben thể hiện trong trận chung kết 2009-10, khi Bayern Munich thua Inter với tỷ số 0-2. Mùa trước, "De Man van Glas" (người đàn ông pha lê) còn kém hơn rất nhiều, và trở thành nguyên nhân khiến "Hùm xám" thua ngay trên sân nhà Allianz Arena trước Chelsea.

Trong màu áo ĐTQG Hà Lan, nỗi thất vọng mang tên Robben cũng nhiều không kém đóng góp của anh. Hà La đã có trận chung kết World Cup 2010 rất hay, nhưng chính sự ích kỷ mà Robben thể hiện khiến ngôi số 1 thế giới rơi vào tay Tây Ban Nha.

Năm 2010, với ĐTQG Hà Lan, Robben bỏ lỡ tình huống khó tin khi đối mặt Casillas

Mới đây, trong nỗi thất bại tủi hổ của "Cơn lốc màu da cam" ở EURO 2012, cái tên Robben vẫn là nỗi thất vọng lớn hơn tất cả. Sự ích kỷ lấn át, và Robben như chỉ đá một mình trong tập thể áo cam.

Bóng đá là cuộc chơi của tập thể, và chính sự ích kỷ đã khiến Robben trở nên vô duyên trước khung thành. Năm 2010, anh thất bại khi gần như một đối một với Iker Casillas, trong trận chung kết ở Nam Phi.

Vinh quang đã đến

HLV Heynckes hiểu quá rõ về Robben, nên ông luôn sử dụng tiền vệ 29 tuổi này theo những toan tính riêng. Heynckes đã không để Robben còn có cơ hội để phô diễn sự ích kỷ nữa, mà buộc anh phải cạnh tranh để tìm chỗ đứng.

Thực vậy, cho đến khi Toni Kroos chưa dính chấn thương dài ngày, Robben không thể chắc chắn được cơ hội thi đấu của mình. "De Man van Glas" chỉ được xem là nhân tố quan trọng hơn trong các trận cuối mùa.

Từ những gì Heynckes làm, Robben hiểu rằng tương lai của mình có thể hết dưới thời Pep Guardiola, nếu cứ mãi chơi bóng mà không nghĩ đến đồng đội.

Đêm 25/5 ở Wembley là trang sử mới của Robben

Dù vẫn còn nhiều tình huống chơi cá nhân, nhưng Robben đã thay đổi nhiều. Trận chung kết lịch sử trên sân Wembley chính là cột mốc cho một Robben mới, một người hùng được tái sinh sau thời gian khoác chiếc áo của kẻ ích kỷ.

Khi mà Bayern bị Dortmund gỡ hòa, khi trận đấu trôi sang phút 89 mà rất nhiều người đã liên tưởng cuộc chơi phải kéo dài sang hiệp phụ, và không loại trừ đá luân lưu (khi ấy, nỗi ám ảnh mùa trước sẽ quay lại với Bayern), Robben bừng sáng.

Một tình huống mà Robben xử lý rất tỉnh táo trước các hậu vệ hàng đầu của Dortmund, rồi đánh bại thủ môn Roman Weidenfeller rất nhẹ nhàng. Trước đó, chính tiền vệ người Hà Lan cũng vượt qua Weidenfeller và tạo cơ hội để Mandzukic đệm bóng vào lưới trống mở tỷ số.

Robben lột xác hoàn toàn. Từ một kẻ thất bại vĩ đại, anh tỏa sáng để đưa Bayern đến đỉnh cao vinh quang. Bây giờ thì Robben đã thực sự vĩ đại để tiếp tục hành trình mới với "Hùm xám", hoặc chia tay xứ Bavaria trong tư thế ngẩng cao đầu.

Kim Ngọc

Nguồn VietnamNet: http://thethao.vietnamnet.vn/fms/champions-league/75111/robben--vuot-qua-ich-ky-thanh-nguoi-hung.html