Rikunov áp sát Áo vàng Timofei chỉ 0,80 giây

Kế hoạch đánh chiếm Áo vàng của Tập đoàn Lộc Trời tiếp tục thành công khi Rikunov lại về nhất chặng 9 Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM - Tôn Đông Á 2024 nhận 10 giây thưởng, qua đó rút ngắn khoảng cách với Áo vàng Ivannov Timofei đúng 80% giây.

Cú đẩy xe của Áo xanh Rikunov giành chiến thắng chặng. Ảnh: Hoàng Hùng

Chặng 9 từ Nghệ An đi Quảng Bình với lộ trình 197,4 km là chặng đua dài nhất giải mang đến cho người hâm mộ, đặc biệt là fan của các đội dự giải nhiều cung bậc cảm xúc trong suốt lộ trình.

Dù Ivannov Timofei đang giữ chiếc Áo vàng nhưng đội TPHCM vẫn chơi thế trận mở. Thậm chí, đoàn quân của HLV Đỗ Thành Đạt còn là người chủ động tấn công.

Ngay sau khi xuất phát, một nhóm gần 30 tay đua, trong đó có hai tay đua chủ lực của TPHCM Vinama Trần Lê Minh Tuấn, Trần Thanh Điền thoát đi thành công. Khoảng cách của tốp đầu so với tốp Áo vàng Ivannov Timofei (TPHCM Vinama) và tay đua được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất Rikunov (Tập đoàn Lộc Trời) có lúc lên khoảng 6 phút.

Quang cảnh đường đua. Ảnh: Hoàng Hùng

Ở tốp sau, đội Quân khu 7 đang lo lắng cho chiếc Áo trắng của Phạm Lê Xuân Lộc vì có đối thủ Đặng Thành Được (Le Fruit Đồng Nai) ở tốp đầu nên cùng với Tập đoàn Lộc Trời hợp sức đuổi bắt. Bởi đội đua miền Tây không muốn cho một số tay đua ở trên uy hiếp thế đánh Áo vàng của Rikunov cũng như Áo cam của Nguyễn Tấn Hoài.

Dù chặng hôm nay dài nhất giải, nhưng có lẽ HLV Đỗ Thành Đạt vẫn chưa chọn là thời điểm tổng tấn công về phía An Giang. Những miếng đánh riêng lẻ này, phía TPHCM thừa biết sẽ bị bắt lại nhưng quan trọng là đã phá được sức lực của dàn máy kéo An Giang.

Theo nhận định của chúng tôi, rất có thể trong những chặng tới, TPHCM tiếp tục sử dụng chiến thuật bào mòn thể lực của An Giang. Họ sẽ đợi đến một thời điểm thích hợp nào đó, có thể là đường đèo hay một cung đường khó nào đó, TPHCM sẽ tổng tấn công từ mọi hướng. Khi đó, TPHCM sẽ chia cắt vòng vây bảo vệ cho Rikunov. Lôi ngoại binh người Nga này lên phía trên rồi Igor Frolov (TPHCM New Group), Ivannov Timofei (TPHCM Vinama) hay các ngoại binh khác như Savva Novikov (Nhựa Bình Minh Bình Dương)…, bắt đầu “xử” Petr Rikunov.

Võ Minh Gia Bảo mặc chiếc Áo đỏ đầu tiên. Ảnh: Hoàng Hùng

Ở chặng này, đoàn đua chinh phục đèo Ngang tính điểm Vua leo núi, tay đua Võ Minh Gia Bảo (Quân khu 7) cán đích đầu tiên trở thành chủ nhân đầu tiên của danh hiệu Áo đỏ.

Sau khi đoàn đua nhập lại thành 1 tốp, khoảng 10 km cuối, tập thể Vĩnh Long thể hiện tham vọng muốn đưa Martin Laas về tranh nước rút nên lên đầu làm tốc độ. Tuy nhiên, họ đã không thành công khi “Khủng long” Petr Rikunov có nước rút dài hơi hơn đánh bại Martin Laas (620 Châu Thới V Vĩnh Long) và Quàng Văn Cường (Quân khu 7) về nhất.

Các tay đua nhóm sau phải tăng tốc bắt tốp đầu. Ảnh: Hoàng Hùng

Chiến thắng chặng thứ 5 ở cuộc đua năm nay giúp Petr Rikunov được thưởng 10 giây và thu ngắn cách biệt với áo vàng Ivannov Timofei chỉ còn 0,80 giây (tức 80 % giây). Ngoại binh của Tập đoàn Lộc Trời tiếp tục giữ luôn Áo xanh với khoảng cách 12 điểm so với Martin Laas.

Các danh hiệu khác không thay đổi khi Nguyễn Tấn Hoài (Tập đoàn Lộc Trời) giữ Áo cam dành cho tay đua Việt Nam có thành tích tốt nhất. Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) giữ vững Áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc và TPHCM Vinama giữ ngôi nhất đồng đội.

Ngày 13-4, Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á 2024 chạy chặng 10 từ Quảng Bình đi Thừa Thiên Huế dài 162,5 km.

Theo Báo Sài Gòn Giải Phóng

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/rikunov-ap-sat-ao-vang-timofei-chi-080-giay-190682.html