Real trước trận gặp Dortmund: “Máu liều” của Zidane

Những HLV trẻ thường có “máu liều” nhưng Dortmund không phải là đối thủ dạng vừa để Zidane đánh bạc.

Zinedine Zidane đã thể hiện không ít phẩm chất kể từ khi nhậm chức HLV trưởng Real Madrid cuối tháng Giêng năm nay. Ông biết làm thế nào tạo động lực cho các cầu thủ của mình, hiểu rõ tầm quan trọng của phương pháp tập luyện và luôn tạo cơ hội cho những ai hăng say làm việc. Casemiro, Marco Asensio và Lucas Vazquez bước ra ánh sáng như thế.

Zidane đã đến lúc thận trọng với thời cuộc

Nhưng trận hòa Las Palmas 2-2 hôm thứ Bảy tuần trước đã lộ ra một tính cách mới trong cách huấn luyện của Zidane. Trước đây, ngay cả trong những thời khắc bế tắc, ông vẫn hành động theo kiểu truyền thống nhất nhưng quyết định thay Asensio bằng Benzema ở phút 64 vừa qua đã cho thấy một Zidane có “máu liều”.

Đội hình xuất phát của Real Madrid ưu tiên mặt trận tấn công. Sự vắng mặt của tiền vệ phòng ngự Casemiro đáng lẽ buộc Zidane phải tìm người có khả năng tương tự để duy trì bộ khung quen thuộc nhưng đằng này ông dùng cặp Modric – Kroos chơi trung tâm giống Ancelotti trước đây, xếp Asensio hộ công cho Bale, Morata và Ronaldo.

Las Palmas vốn là đội bóng ưa tấn công nên Zidane hẳn là muốn mang đội hình siêu sao siêu tấn công ra dọa. Nhưng trong hiệp 1, Real chỉ chuyển đổi được các cơ hội thành 1 bàn thắng và hàng thủ cũng bị khuất phục 1 lần. Sau 25 phút hiệp 2, Zidane quyết định táo bạo, rút Asensio và tung Benzema vào sân. Từ đây, Real chơi sơ đồ 4-2-4.

Canh bạc của Zidane nhanh chóng được đền đáp bằng bàn nâng tỷ số lên 2-1 của Benzema. Nhưng khi nhịp điệu tấn công đang cao, nhà cầm quân người Pháp lần lượt rút Ronaldo rồi Morata. Real không ghi thêm bàn thắng và gần cuối trận còn bị thủng lưới lần 2.

Câu hỏi đặt ra là Zidane có sử dụng chiến thuật tương tự ở chuyến đi tới Dortmund? Đó sẽ là quyết định gây sốc. Trận đấu với Las Palmas đã buộc Modric và Kroos phải hoạt động hết công suất, trong đó có nhiều lần tràn lên phục vụ mặt trận tấn công. Nhưng dùng 4-2-1-3 hoặc 4-2-4 trước Dortmund thì chẳng khác nào tự sát.

Modric và Kroos cần có tiền vệ phòng ngự hỗ trợ

Dortmund đang sở hữu sức công phá khủng khiếp đầu mùa này. Họ đang thắng liên tiếp 4 trận với việc ghi 20 bàn. Chỉ có 2 lá chắn Modric – Kroos trước mặt bộ tứ vệ e rằng không đủ, đấy là chưa kể tới tính cách thường lên cao hỗ trợ tấn công của Modric. Mateo Kovacic không thể tốt như Casemiro, người vắng mặt 1 tháng, nhưng Zidane có lẽ vẫn phải dùng.

Chỉ có hàng tiền vệ 3 người mới giúp Real tránh đánh mất thế trận. HLV Thomas Tuchel là một người rất thành thạo về chiến thuật, chỉ cần Zidane sơ hở thì bài vở của “Kền kền trắng” có thể sẽ bị bắt hết dù cho Dortmund có tổn thất về lực lượng ở trận này.

Những HLV trẻ thường có “máu liều” và luôn cố gắng tìm ra những phát kiến. Nhưng Dortmund không phải là đối thủ dạng vừa để Zidane đánh bạc.

Video Real hòa vất vả Las Palmas:

Dortmund là nỗi ám ảnh của cả Real và HLV Zidane

Khi còn là cầu thủ, Zidane có 3 lần vào chung kết Champions League cùng Juventus. Nhưng trong đó, ở chung kết mùa 1996/97 gặp Dortmund, “Bà đầm già” được đánh giá rất cao, lại thất thủ. Đội bóng của Zidane thủng lưới đến 2 bàn sau đúng 2 cú đánh đầu của Karlheinz Riedle chỉ 34 phút sau tiếng còi khai cuộc. Rất nỗ lực nhưng Juventus còn bị Lars Ricken ghi bàn thắng thứ 3.

Không chỉ Zidane, Real Madrid cũng nhiều ôm hận bởi Dortmund. Trong 6 lần đụng độ gần nhất, Real thua 3 và chỉ thắng có 2, tất cả đều diễn ra tại Champions League. Khó quên nhất là ở bán kết lượt đi 2012/13, Ronaldo đã ghi bàn nhưng chẳng ai nhớ đến anh khi mà Lewandowski chỉ mất 54 phút để sút tung lưới Real 4 lần.

Nhật Quang

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/real-truoc-tran-gap-dortmund-mau-lieu-cua-zidane-c9a451400.html