Real cầm hòa Man City trong trận 'mưa bàn thắng'

Tứ kết Champions League giữa Man City và chủ nhà Real Madrid không hổ danh là 'chung kết sớm' của mùa bóng năm nay. 6 bàn thắng được chia đều cho hai đội. Hàng loạt 'siêu phẩm' cũng được mang tới cho khán giả.

Đúng như dự kiến, Man City và Real Madrid đã tung ra đội hình mạnh nhất ở lượt đi tứ kết Champions League. Tuy nhiên, đội khách phải nhận tin buồn khi tiền vệ đội trưởng Kevin de Bruyne cảm thấy không ổn và vắng mặt trên sân.

Man City có bàn thắng sớm ngay từ phút thứ 2. Ảnh: Reuters

Nhưng ít ai ngờ, sự thay thế mang tên Bernardo Silva lại khiến cổ động viên Man City có niềm vui sớm như vậy. Ngay phút thứ hai, từ quả đá phạt cự ly trên 25 m, góc trái. Tiền vệ Bồ Đào Nha cứa lòng tầm thấp xoáy qua hàng rào về góc gần, khiến thủ môn Andriy Lunin không kịp trở tay.

Cũng chỉ mất hơn 10 phút sau là những câu trả lời "đanh thép"của đội chủ nhà. Phút 12, Eduardo Camavinga sút xa sượt qua đùi trung vệ Ruben Dias, bay ngược hướng di chuyển của thủ môn Stefan Ortega. Bàn này được tính là Dias phản lưới, vì cú đá của Camavinga hướng chệch cầu môn.

Phút 14, Vinicius Junior chọc khe cho Rodrygo phá bẫy việt vị, lao xuống bên trái. Trung vệ Manuel Akanji kịp giật về, nhưng cú sút của Rodrygo sượt qua chân Akanji, khiến Ortega một lần nữa bị đánh bại.

Những phút tiếp theo, Man City chơi chủ động và tấn công mạnh mẽ về phía khung thành đội chủ nhà. Dù họ giữ bóng tới 63% thời lượng hiệp 1, nhưng Real mới tạo ra nhiều cơ hội hơn.

Màn rượt đuổi tỷ số vô cùng hấp dẫn. Đội khách vươn lên dẫn trước khi có liên tiếp hai tuyệt phẩm trong vòng 5 phút. Đầu tiên là cú sút của Phil Foden ở góc chính diện, cự ly khoảng 18 m, đưa bóng về góc vuông phía trên cầu môn.

Đến trung vệ Josko Gvardiol bất ngờ sút xa chân phải không thuận từ khoảng cách chừng 20m chếch bên trái về góc xa. Trong cả hai tình huống, thủ thành của Real gần như đứng "chôn chân" và nhìn bóng vào lưới.

Valverde (thứ hai từ trái sang) mừng bàn ấn định tỷ số hòa 3-3. Ảnh: Reuters

Khi trận đấu gần đi đến hồi kết, khán giả tưởng như Man City sẽ trở về Anh với lợi thế dẫn bàn nhưng cuộc đua vẫn chưa dừng lại. Lúc này, tiền vệ Federico Valverde đã kịp tỏa sáng để giành lại 1 điểm.

Từ quả tạt của Vinicius về bên phải cấm địa, tuyển thủ Uruguay vô-lê đưa bóng chìm, chéo góc khiến lưới của Ortega phải rung lên lần thứ 3. Trận đấu mãn nhãn kết thúc với kết quả trung lập. Như vậy, Man City có chút lợi thế khi đá trận tứ kết lượt về trên sân nhà. Trận đấu này sẽ diễn ra vào tuần sau.

Minh Anh

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/real-cam-hoa-man-city-trong-tran-mua-ban-thang-425273.html