Ra ngoài không tắt máy sưởi, cặp đôi khóc ròng hối không kịp

Không tắt máy sưởi khi ra ngoài, chàng trai không ngờ hành động này lại gây cháy nhà, thiêu rụi rất nhiều tài sản giá trị và cả thú cưng của anh.

Vụ việc xảy ra ở thành phố Thiên Môn, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Ngày xảy ra sự việc, trời vô cùng lạnh, tuyết rơi khắp nơi nhưng anh Lưu cùng bạn gái có việc phải ra ngoài vào buổi sáng.

Nghĩ rằng mình sẽ về sớm, không muốn thú cưng ở nhà bị lạnh nên anh Lưu không tắt máy sưởi khi ra ngoài. Nào ngờ, chỉ nửa tiếng sau, máy sưởi phát nổ do một con mèo nhảy qua, động chạm. Khi anh Lưu nhận được thông báo có hỏa hoạn ở nhà, tất cả đã quá muộn.

Con mèo xấu số bị thiêu sống vì cháy máy sưởi điện.

Khi nhận được cuộc gọi, anh Lưu và bạn gái lập tức chạy về nhà, lực lượng cứu hỏa cũng đã dập tắt đám cháy nhưng nhiều quần áo, đồ đạc có giá trị trong căn nhà bị thiêu rụi, thiệt hại rất lớn.

Cảnh sát cũng suy đoán rằng nguyên nhân vụ cháy là do con mèo vô tình làm đổ lò sưởi điện, ngoài ra trong nhà có nhiều thảm trải sàn chất liệu dễ bắt cháy dẫn đến hỏa hoạn. Vụ cháy cũng khiến một con mèo bị thiêu sống tại chỗ, con còn sống sót thì bị cháy đen toàn thân và trốn sau tấm rèm run rẩy sợ hãi, khung cảnh thực sự đau lòng.

Qua chuyện này, anh Lưu ý thức sâu sắc về an toàn điện, anh nhắc nhở mọi người khi đi ra ngoài nhớ tắt các thiết bị điện trong nhà và đừng bao giờ mua những sản phẩm kém chất lượng.

Mời quý độc giả xem thêm video: Quảng Ninh: Cháy nhà nghi do sét đánh, 2 người thiệt mạng.

Kiều Dụ (Theo ET)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/doi-song/ra-ngoai-khong-tat-may-suoi-cap-doi-khoc-rong-hoi-khong-kip-1932199.html