Ra mắt sách Chuông xoay Himalaya, sự chữa lành kỳ diệu

Tham dự lễ ra mắt sách 'Chuông xoay Himalaya - sự chữa lành kỳ diệu' của tác giả Hoàng Tuyết Mai, NTK Sỹ Hoàng đã xúc động rơi nước mắt trước sự cảm ngộ về con đường hạnh phúc, bình an.

Buổi ra mắt sách diễn ra ấm cúng, trang trọng và đầy thiền vị có sự tham dự của thầy Thiền Tuệ (làng Thong Dong, TP Đà Lạt, Lâm Đồng) cùng 150 “người thương” của tác giả.

Mở đầu chương trình là phần thưởng thức âm thanh an lành của chuông xoay Himalaya và hành trình tìm về chân hạnh phúc của Hoàng Tuyết Mai. Từ một người thành công trong kinh doanh đến tác giả viết sách là cả một quá trình hơn 10 năm.

“Hôm nay, quý vị được thấy một Tuyết Mai khác, đây mới là phiên bản tuyệt vời của mình”, tác giả xúc động bày tỏ.

Tác giả Hoàng Tuyết Mai - Ảnh: L.Đ.L

Sở dĩ chị tự nhận định như vậy vì đã có thời điểm Hoàng Tuyết Mai ở đỉnh cao của thành công nhưng cũng chính là lúc sóng gió nhất. Trải nghiệm mệt mỏi, đi qua khó khăn, tìm thấy phương tiện vượt sóng dữ của stress, trầm cảm, nữ tác giả khẳng định, chuông xoay Himalaya đã giúp chị chạm tay vào hạnh phúc chân thật. Đó chính là sự tỉnh thức, chánh niệm, trở về bên trong để có thể giúp mình và người thân cân bằng cùng kiến tạo hạnh phúc.

Đồng cảm với Hoàng Tuyết Mai và tán dương những việc làm tốt đẹp, hành trình đi đến an vui của chị, thầy Thiền Tuệ cho hay: “Hôm nay, tôi rất xúc động và biết ơn Mai, tác giả sách Chuông xoay Himalaya – sự chữa lành kỳ diệu đã tổ chức chương trình này để thầy có dịp chia sẻ ‘đường về chân hạnh phúc’”.

Theo vị thầy đến từ làng Thong Dong, khi vô chấp ta không còn ganh tị, không còn sân hận và biết làm lợi mình lợi người. Thầy tặng những người tham dự “công thức” của bình an chính là buông bỏ, không chấp và ít muốn biết đủ.

NTK Sỹ Hoàng nghe pháp thoại từ thầy Thiền Tuệ và những chia sẻ của Hoàng Tuyết Mai đã mở lòng: “Là Phật tử, với pháp danh Chân Lạc, tôi đến đây và nhận được rất nhiều năng lượng hỷ lạc. Một chương trình đầy cảm xúc mà tác giả dành cho mọi người. Tôi ngồi nghe thầy chia sẻ đã không kìm được nước mắt. Đó tuyệt nhiên không phải là nước mắt khổ đau mà là hạnh phúc. Tôi đến không gian sự kiện này nhiều dịp nhưng đây là lần đầu tiên cảm nhận được sự an lành, thiền vị và sâu lắng đến vậy”.

NTK Sỹ Hoàng (bìa phải) và những người bạn chụp hình chung cùng tác giả (áo dài đen, ở giữa) - Ảnh: L.Đ.L

NTK cho biết, ai cũng có lúc chông chênh, dậy sóng và đó là cơ hội tìm về chính mình. Mỗi người một phương tiện, một hành trình khác nhau. Trong vai người đi trước, nhiều trải nghiệm và chứng ngộ những giá trị của sự bình an trong tiếng chuông, thiền tập, anh khẳng định hành trình của tác giả Hoàng Tuyết Mai đáng ngưỡng mộ.

“Sách của Mai viết rất hay và càng tuyệt vời hơn khi 50% doanh thu dùng vào việc xây cầu cho người dân”, NTK Sỹ Hoàng nói. Anh sẽ tích cực lan tỏa sách để bắc nhịp cầu bình an đến mọi người bằng cách sử dụng chuông xoay trị liệu thân tâm nếu có duyên. Qua đó, góp phần thực hiện thiện sự xây cầu mà nữ tác giả phát tâm.

Tọa đàm về chuông xoay Himalaya

Trong buổi ra mắt sách Chuông xoay Himalaya - sự chữa lành kỳ diệu, có tọa đàm về chuông xoay, sóng rung và sự chữa lành. Thầy Thiền Tuệ cho biết, tiếng chuông ngoài giá trị từ chất liệu, cách thức tạo tác thì năng lượng người thỉnh chuông rất quan trọng. Khi người thỉnh chuông có sự bình an, thiền định thì tiếng chuông có năng lượng tích cực giúp người nghe được chữa lành rất lớn.

Cuốn sách của Hoàng Tuyết Mai được viết trong hơn 10 năm, kể lại hành trình vượt trầm cảm nhờ chơi chuông Himalaya, hay còn gọi là chuông Tây Tạng. Để có được những kiến thức về chuông xoay, chị đã nhiều lần sang Nepal tìm học và trải nghiệm, thực chứng giá trị mà chuông mang lại.

Lưu Đình Long

Lưu Đình Long

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ntk-sy-hoang-xuc-dong-du-ra-mat-sach-chuong-xoay-himalaya-su-chua-lanh-ky-dieu-2219624.html