Quốc Thiên rủ Lân Nhã, Lê Hiếu hát nhạc tết

Quốc Thiên đã chính thức ra mắt EP nhạc xuân Lời tỏ tình của mùa xuân cùng video ghi hình trực tiếp cho ca khúc cùng tên. Nam ca sĩ còn rủ Lân Nhã, Lê Hiếu cùng ngân nga những giai điệu mùa xuân trong EP ngay trước thềm năm mới.

Từ trái qua: Lê Hiếu, Quốc Thiên, Lân Nhã hát ca khúc "Lời tỏ tình của mùa xuân" trong EP cùng tên

Lời ttình của mùa xuân là tuyển tập 5 bài hát được Quốc Thiên và nhạc sĩ Đức Trí cùng ấp ủ, đem tới những bản phối nhạc xuân mới mẻ, hiện đại hơn. Là một người yêu thích những bài hát về mùa xuân, Quốc Thiên thích cả những bài nhạc xuân rộn ràng và những bài nhạc xuân hoài niệm có chút buồn man mác. Anh cho rằng ngày Tết cổ truyền Việt Nam phải vang lên những bài nhạc xuân du dương và đầy cảm xúc.

Chính vì vậy, dù là dự án khá mới lạ và đầu tư kinh phí không nhỏ, Quốc Thiên vẫn muốn tạo nên EP nhạc xuân để tặng khán giả, có thể nghe từ năm này qua năm khác. Những bài hát có thể cũ nhưng mang âm hưởng mới mẻ, tinh thần xuân chính là sự đoàn tụ của tình thân, gia đình.

Nhạc sĩ Đức Trí và Quốc Thiên chuẩn bị thực hiện dự án EP nhạc xuân trong 2 tuần, quay và thu trong 2 ngày với tổng cộng 8 ca khúc. Trong đó 5 ca khúc nhạc xuân được ra mắt trong EP Lời ttình của mùa xuân, 3 ca khúc còn lại Quốc Thiên sẽ giới thiệu sau tết.

Quốc Thiên trở lại tràn đầy năng lượng trong năm mới

Ca khúc mở đầu EP Lời ttình của mùa xuân là sự kết hợp của "tam ca áo trắng" Quốc Thiên, Lê Hiếu, Lân Nhã. 3 giọng ca mặc sơ mi trắng đơn giản, đứng hát trên sân khấu cùng live band, giúp tôn lên bài hát lãng mạn và cũng được ví như một lời chào dễ chịu, trong lành, tràn đầy niềm hy vọng của mùa xuân.

Với hình thức live session (thu âm, ghi hình trực tiếp), Quốc Thiên chia sẻ: “Chúng tôi không bị gò bó trong bốn bức tường phòng thu, mà được thoải mái bung hết cảm xúc của mình. Đó là cảm xúc dễ chịu nhất, đơn giản nhất, mà cũng gần gũi nhất với khán giả”.

3 ca sĩ xuất hiện giản dị, thu âm và ghi hình trực tiếp trên sân khấu

Quán Quân Vietnam Idol 2008 cũng chia sẻ về việc lựa chọn các ca khúc cho EP này, trong đó có sự hoài niệm về những mùa xuân khi anh còn có mẹ ở bên. Ca khúc Đón xuân này nhớ xuân xưa gắn liền với khoảnh khắc mà anh nuối tiếc nhất - mùa xuân cuối cùng mẹ còn sống nhưng anh không thể ở bên vì một lời hứa “Ở lại thành phố đi, chờ show diễn".

“Thế mà cuối cùng lời hứa ấy không được thực hiện. Tôi không có show diễn nào cả, cũng không dư dả tiền bạc. Tôi chơi vơi giữa thành phố, không được bên mẹ, không được về quê ăn tết. Có lẽ đó là cái tết cô đơn và buồn bã nhất của tôi. Một năm sau, mẹ tôi mất, và từ đó về sau tôi đã không bao giờ có thể cùng mẹ đón tết được nữa”, Quốc Thiên xúc động chia sẻ.

TIỂU TÂN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/quoc-thien-ru-lan-nha-le-hieu-hat-nhac-tet-post722974.html