Quốc Thiên, Myra Trần hết dành lời khen, gọi Tùng Dương là 'thầy' và 'ông hoàng'

Với giọng hát đẹp, nội lực và giàu cảm xúc, Tùng Dương, Quốc Thiên và Myra Trần thực sự khiến cho người yêu nhạc thỏa mãn cả phần nghe và phần nhìn trong đêm nhạc Lovestory diễn ra tối 14/4 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Clip Tùng Dương hát ''Sợ yêu'':

Quái là “thương hiệu” của Tùng Dương, không thể lúc nào cũng ép được anh thành bình thường nhưng với những chương trình cần sự trầm tĩnh và “điên ở thể lặng”, thì khán giả (và cả chính Tùng Dương) sẽ thích thú và “bay” được lâu hơn, “phê” sâu hơn.

Tùng Dương và Quốc Thiên.

Trong đêm nhạc tối qua, Tùng Dương mang đến một màu sắc hoàn toàn mới mẻ. Không phải là Tùng Dương của dân gian đương đại, cũng không phải Tùng Dương của những bài hát bất hủ mà là Tùng Dương của những bản nhạc tình trẻ trung, sâu lắng. Nam ca sĩ nói đó là định hướng mới cho con đường sự nghiệp của mình.

‘’Tôi năm nay U50 rồi, không còn trẻ nữa nên rất cần được truyền nguồn năng lượng trẻ trung, tươi mới từ người trẻ. Từ chương trình này trở đi, tôi sẽ toàn cặp với em trẻ thôi”, Tùng Dương tếu táo trải lòng.

Với giọng hát đẹp, kỹ thuật xử lý và điều chỉnh cảm xúc tốt, Tùng Dương khiến khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác với các tác phẩm: Im lặng đêm Hà Nội (Phú Quang), Mẹ (Trần Tiến), Sợ yêu (Hoàng Nhã) và Vì anh chưa thương em (Võ Hoài Phúc).

Quốc Thiên, Tùng Dương và Myra Trần.

Có thể nói tài năng của Tùng Dương không chỉ thể hiện ở giọng hát mà còn ở việc anh biết cách làm mới lại những bản hit của người trẻ như: Đâu ai chung tình được mãi (Đông Thiên Đức), Cắt đôi nỗi sầu - Bên trên tầng lầu (Tăng Duy Tân)… Tùng Dương bảo thường ai mà hát lại ca khúc hit của Tăng Duy Tân là phải xin phép nhưng riêng anh thì người em họ cho phép thoải mái muốn hát lúc nào cũng được.

Trong phần giao lưu với MC Nguyên Khang, Tùng Dương hé lộ về cuộc sống hôn nhân với bà xã. Nam ca sĩ cho biết anh và vợ vẫn có khoảng trời riêng khi không tiết lộ mật khẩu điện thoại, Facebook cá nhân. Ngoài thời gian đi diễn, anh luôn về nhà ăn cơm với vợ con và mong muốn dành nhiều thời gian nhất cho gia đình.

Quốc Thiên.

Quốc Thiên đã đi hát 15 năm, thường xuyên ra thủ đô biểu diễn nhưng đây là lần đầu tiên đứng trên sân khấu Nhà hát Lớn. Với giọng hát live tốt, nam ca sĩ chinh phục khán giả với những ca khúc gắn với mình từ khi mới đi hát như: Mong manh tình về (nhạc: Đức Trí, lời: Trương Hồ Phương Nga), liên khúc Cánh hồng phai, Người lạ thoáng qua, Khói thuốc đợi chờ (Jimmii Nguyễn - Trịnh Tuấn Vỹ), Ký ức của người say (Đông Thiên Đức)…

Quốc Thiên gọi Tùng Dương là một trong những giọng ca nam hàng đầu Việt Nam đồng thời đặt cho anh biệt danh “ông hoàng lễ hội” vì quá đắt show. Trong khi đó, Tùng Dương gọi Quốc Thiên là “công tử hát tình ca” vì thành công với những bản ballad. Hai nam ca sĩ lần đầu hòa giọng trong ca khúc Ngày mai người ta lấy chồng của Đông Thiên Đức nhưng rất ăn ý và ấn tượng.

Quốc Thiên và Myra Trần.

Giống với Quốc Thiên, Myra Trần xúc động khi lần đầu tiên được đứng trên sân khấu Nhà hát Lớn và được hát chung với Tùng Dương, 1 trong 4 người thầy cô luôn trân trọng từ cuộc thi X-Factor cách đây 6 năm. Họ mang đến bản song ca Anh chưa thương em đến vậy (Hứa Kim Tuyền) lãng mạn và ngọt ngào rồi bùng nổ với Endless Love ở phần 2 của chương trình.

Ngoài hai bản song ca với Tùng Dương, Myra Trần còn hòa giọng với Quốc Thiên qua ca khúc Đừng như thói quen do Dương Khắc Linh sáng tác. Ở phần solo, cô mang đến các ca khúc: Môi chạm môi (August), Cho em gần anh thêm chút nữa (Tăng Nhật Tuệ), Anh (Xuân Phương), Như phút ban đầu (Tiến Minh)...

Myra Trần

Không hề quá lời khi nói rằng hơn 20 ca khúc trong đêm nhạc được sắp xếp hợp lý và một lần nữa cho thấy tài biên tập khôn khéo của Tùng Dương. MC Nguyên Khang bằng cách dẫn tình cảm khéo léo gợi mở câu chuyện xung quanh các ca khúc trong chương trình. Đêm nhạc còn có sự góp sức của Giám đốc âm nhạc - nhạc sĩ Dương Hùng và các cộng sự.

Âm nhạc có thể khiến bạn hạnh phúc, có thể khiến bạn thấy biết ơn, có thể khiến bạn nhận ra cuộc đời này vẫn luôn đẹp đẽ và cảm động như thế. Đó là quà tặng mà Tùng Dương, Quốc Thiên và Myra Trần - 3 giọng ca nội lực truyền cho khán giả trong đêm nhạc Lovestory.

Các nghệ sĩ và MC Nguyên Khang chào khán giả.

Quốc Thiên hát ''Khói thuốc đợi chờ'':

Bài, clip: Anh Phương
Ảnh: Mạnh Nguyễn

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/quoc-thien-myra-tran-het-danh-loi-khen-goi-tung-duong-la-thay-va-ong-hoang-2270505.html