Queen of Tears tập 7: Hyun Woo bật khóc vì Hae In mất trí nhớ, khán giả nghẹn ngào

Nội dung xuyên suốt của 'Queen of Tears' tập 7 là Hong Hae In cũng như người nhà điều tra Baek Hyun Woo có thực sự phản bội họ hay không. Thay vì giải thích, Hyun Woo chọn cách dối lòng, nói khích Hae In để cô căm ghét, muốn dày vò anh mà có động lực chữa bệnh.

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Queen of Tears (Nữ Hoàng Nước Mắt) tập 7 mở đầu và kết thúc đều bằng nước mắt. Sau khi phát hiện Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun) đã chuẩn bị thỏa thuận ly hôn với mình, Hong Hae In (Kim Ji Won) vô cùng tức giận. Dù anh cố níu kéo, cô cũng không muốn nghe anh giải thích.

Hong Hae In phát bệnh, cô lang thang trên đường và suýt bị ô tô đâm trúng. May mắn có Hyun Woo xuất hiện kéo cô lại. Nhưng dù thế, cô cũng không thể chấp nhận việc anh từng muốn chia tay cô.

Biết Hae In suy sụp tới mức muốn từ bỏ tất cả, Hyun Woo đã chọn cách dối lòng mình. Anh nói với Hae In rằng mình rất biết ơn nếu cô đồng ý ly hôn mà không khởi kiện, rằng anh rất mệt mỏi khi sống với cô. Tất cả chỉ vì anh muốn Hae In sẽ căm hận anh, dày vò anh, để anh không yên ổn rời đi mà cố gắng sống tiếp, cố gắng chữa trị.

Vợ chồng Hong - Baek lại "chiến tranh", nhân viên cũng khổ lây. Họ tìm cách để hai người tránh mặt nhưng đổ bể, tạo nên những tình huống khóc dở mếu dở.

Trở về từ Đức, Baek Hyun Woo lập tức bị chủ tịch Hong chất vấn. Nhưng anh đã kịp chuẩn bị bằng chứng để vạch trần quản lý Song và giám đốc Jo thông đồng tham ô. Hyun Woo nghi ngờ có người đứng sau thao túng nhưng chưa thể chắc chắn về đối phương. Yoon Eun Sung (Park Sung Hoon) thông qua máy quay ẩn trong bức tranh đã biết hết cuộc hội thoại, thu vén mọi việc.

Tập 6 Queen of Tears cho người xem gợi ý về thân phận của Moh Seul Hee, giúp khán giả đoán đúng bà chính là mẹ ruột của Eun Sung. Như vậy, kế hoạch chiếm đoạt Queens đã được mẹ con họ nhen nhóm ít nhất 20 năm trước. Nhưng có vẻ Yoon Eun Sung cũng bàng hoàng khi biết Moh Seul Hee là bạn gái của chủ tịch Hong, sống chung nhà với thân phận quản gia và bị con cháu ông khinh miệt.

Yoon Eun Sung đã nắm lấy cơ hội Hong Hae In dao động để "vượt giới hạn", nói với cô rằng mình muốn thay thế vị trí Hyun Woo trong lòng cô. Anh lấy trộm lọ thuốc của Hae In và có lẽ tập tới, Eun Sung sẽ biết được tiểu thư nhà họ Hong mắc bệnh nan y.

Hong Hae In đã ký đơn ly hôn nhưng không nộp ra tòa. Cô tức giận và cho chồng "ăn hành" từ nhà tới cơ quan nhưng sâu trong lòng còn yêu anh, cũng biết rằng Hyun Woo vẫn luôn tin tưởng cô.

Kết thúc tập 7 khiến nhiều khán giả không kìm được nước mắt với phân cảnh Hong Hae In mất trí nhớ. Lần này không chỉ là vài phút trước hay vài giờ trước, Hae In đã quên đi gần như toàn bộ chuyện xảy ra vài ngày qua, kể cả thời gian ở Đức. Cô không nhớ sự việc liên quan đến đơn ly hôn. Hyun Woo cũng bàng hoàng khi đối diện với ánh mắt vô tư, lạc quan, chất chứa tình yêu của Hae In.

Baek Hyun Woo bật khóc xin lỗi vợ, còn Hae In ôm lấy và an ủi anh, nói rằng cô yêu anh rất nhiều. Diễn xuất của Kim Soo Hyun tiếp tục đột phá ở phân cảnh này. Khán giả nhìn thấy được sự bất ngờ, đau đớn lẫn hối hận trong nét mặt của anh.

Mâu thuẫn vì đơn ly hôn của Hong - Baek được giải quyết trong chốc lát. Nhưng rồi Hong Hae In sẽ phải đớn đau một lần nữa khi cô nhớ lại hoặc phát hiện ra mình đã đóng dấu vào đơn ly hôn. Người xem hồi hộp chờ đợi Baek Hyun Woo sẽ làm gì để cứu vãn tình thế ở tập tiếp theo của Queen of Tears.

Sam

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/queen-of-tears-tap-7-hyun-woo-bat-khoc-vi-hae-in-mat-tri-nho-khan-gia-nghen-ngao-post1624902.tpo