Quế Ngọc Hải trở lại, thầy Park cười tươi rói chờ đấu Oman
Tuyển Việt Nam có đầy đủ lực lượng trước trận gặp Oman, sau khi đội trưởng Quế Ngọc Hải trở lại tập luyện cùng toàn đội.
Ở buổi tập đầu tiên trên đất UAE, Quế Ngọc Hải bị đau cổ chân phải nhờ tới sự chăm sóc của bác sĩ trước khi phải dừng tập. HLV Park Hang Seo rất lo lắng bởi hàng thủ của tuyển Việt Nam mất nhiều trụ cột ở hàng thủ vì lý do chấn thương.
Rất may sau một ngày nghỉ ngơi, Quế Ngọc Hải đã trở lại với tuyển Việt Nam. Trung vệ CLB Viettel "nuốt" trọn giáo án của thầy Park đưa ra.
Về phần mình, ông Park tìm lại nụ cười tươi, cùng tham gia tập luyện với các cầu thủ. Sau 3 trận thua liên tiếp, chiến lược gia người Hàn Quốc đang gặp áp lực rất lớn.
Đặc biệt sau trận thua Trung Quốc, ông thầy 64 tuổi được cho là khá bảo thủ trong cách cầm quân của mình. Nhiều khả năng ở trận gặp Jordan, tuyển Việt Nam sẽ có một số thay đổi về nhân sự, trong khi lối chơi tấn công mạnh dạn hơn.
Chuẩn bị cho trận đấu này, tuyển Việt Nam quyết định đổi sân tập chất lượng hơn để các cầu thủ tránh nguy cơ chấn thương và có sự hưng phấn trong tập luyện.
Bên cạnh đó, HLV Park Hang Seo dù đánh giá cao Oman, nhưng cũng chỉ ra những điểm yếu của đối thủ này, qua đó giúp các cầu thủ tự tin hơn rất nhiều trong trận chạm trán sắp tới.
Hậu vệ Hồ Tấn Tài cho biết: "Trải qua từng trận, toàn đội đều đã cố gắng cống hiến hết sức mình với mong muốn có được kết quả tốt nhất. Đội tuyển rất mong người hâm mộ đồng cảm với những khó khăn của đội tuyển khi phải đối diện với những đối thủ rất mạnh tại vòng loại thứ ba World Cup".
Sau khi có bàn thắng rất đẹp vào lưới Trung Quốc, Tấn Tài nhận được nhiều sự kỳ vọng tiếp tục được ra sân trong trận đấu với Oman. Cầu thủ CLB Bình Định Tấn Tài cho biết bản thân chỉ biết cố gắng hết sức, cùng tuyển Việt Nam giành kết quả cao nhất.
Trận đấu giữa Oman - tuyển Việt Nam diễn ra lúc 23h00 theo giờ Việt Nam trên SVĐ Sultan Qaboos, Muscat. Đây cũng nơi từng chứng kiến cơn địa chấn của vòng loại Asian Cup 2004 khi tuyển Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước Hàn Quốc, nhờ pha lập công duy nhất của Phạm Văn Quyến.