Quay video trên khối đá cao 60 m, người đàn ông Anh suýt tử vong

Ngã xuống từ nơi có độ cao lớn, Imran Choudhury (36 tuổi) gặp chấn thương nặng, hôn mê gần một tháng.

Kể lại sự việc xảy ra hồi tháng 2 với YorkShire Live, Imran Choudhury (36 tuổi) vẫn còn rùng mình. Vụ tai nạn xảy ra gần hồ chứa Dovestones ở công viên quốc gia Peak District.

"Hôm đó, tôi tập luyện để chuẩn bị đi bộ gây quỹ cho Dịch vụ y tế quốc gia Anh (NHS). Quãng đường đi rất dốc và tôi di chuyển ngược chiều gió. Khi leo lên đến khối đá Trinnacle, tôi quay một video và nói rằng: 'Nếu bạn ngã xuống từ đây, bạn sẽ xong đời đấy'".

Câu nói ấy lại vận vào chính Imran khi anh bắt đầu leo xuống. Anh bị ngã, mắc kẹt trên một con dốc cao khoảng 50 độ trong hẻm núi. Chứng kiến sự việc, Carly và Nadine, hai người đi bộ gần đó, nhanh chóng gọi cứu hộ.

Imran bị ngã xuống từ khối đá có độ cao khoảng 60 m. Người đi đường chụp được khoảnh khắc anh đứng trên đỉnh khối đá. Ảnh: Imran Choudhury.

Imran bị ngã xuống từ khối đá có độ cao khoảng 60 m. Người đi đường chụp được khoảnh khắc anh đứng trên đỉnh khối đá. Ảnh: Imran Choudhury.

Đơn vị cứu hộ đã điều động trực thăng tới hiện trường vụ việc. Tuy nhiên, thời tiết hôm đó không thuận lợi khiến việc tiếp cận Imran gặp nhiều khó khăn.

"Gió thổi rất mạnh, đất đá bay khắp nơi. Nếu một trong số chúng tôi trượt chân, tình thế sẽ càng trở nên nguy hiểm", nhân viên y tế James Allen nhớ lại.

 Tai nạn khiến anh hôn mê gần một tháng ở bệnh viện. Ảnh: Yorkshire air ambulance.

Tai nạn khiến anh hôn mê gần một tháng ở bệnh viện. Ảnh: Yorkshire air ambulance.

Sau nhiều cố gắng, nhóm cứu hộ cũng thành công đưa Imran đến nơi an toàn. Anh tiếp tục được di chuyển đến bệnh viện gần đó để chữa trị.

Các kiểm tra cho thấy người đàn ông 36 tuổi bị vỡ xương sọ, một mảnh xương đâm vào não gây chảy máu trong nghiêm trọng.

Ngoài ra, anh cũng bị gãy xương bả vai, xương cột sống, chân phải bị thương nghiêm trọng và hôn mê suốt gần một tháng.

"Khi tỉnh dậy, tôi không biết bản thân đang ở đâu và chuyện gì đã xảy ra. Phải mất một thời gian để tôi nhận thức được mức độ bị thương nghiêm trọng của mình".

May mắn thoát khỏi cửa tử, Imran hiện vẫn được điều trị tại bệnh viện. Anh bày tỏ sự biết ơn đến những người dân và đội cứu hộ đã giúp đỡ mình.

"Nếu không có những người đi đường vô tình gặp hôm đó, đội cứu hộ đã không được thông báo và có thể đến nhanh như vậy, có lẽ tôi cũng không còn được nằm ở đây. Họ như những thiên thần đối với tôi vậy".

Mai An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/quay-video-tren-khoi-da-cao-60-m-nguoi-dan-ong-anh-suyt-tu-vong-post1255981.html