Quất Văn Giang đến với Trường Sa và nhà giàn DK1

Biết chúng tôi sắp ra biển, cô giáo Trần Hải Hoài ở Hưng Yên nhắn nhủ: 'Tuổi trẻ Văn Giang có gửi 150 cây quất cảnh ra Trường Sa và nhà giàn DK1 để các chiến sĩ trưng bày dịp Tết Giáp Thìn. Nhờ anh theo giùm mấy cây quất nhỏ nha!'.

150 cây quất được chuyển từ Hưng Yên lên tàu ở ga Giáp Bát (Hà Nội) để vào Nam, đi Trường Sa và nhà giàn DK1.

Cô giáo Trần Hải Hoài (Trường THCS thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) và các bạn trẻ Văn Giang đã có sự chuẩn bị chu đáo hàng tháng trời cho những món quà này. Cuối tháng 12-2023, đội thanh niên tình nguyện bứng từng cây quất nhỏ, bọc gốc rễ cẩn thận chuyển lên xe tải chở về ga Hà Nội. Hơn 150 cây quất được đưa lên tàu hỏa, phần lớn xuống ga Nha Trang để về Cam Ranh, đi Trường Sa. 15 cây quất còn lại tiếp tục theo tàu về tận ga cuối Sài Gòn.

Từ đây, quất được xe của Hải quân đón, chở về Vũng Tàu, chia lên 2 tàu vận tải để mang ra 15 nhà giàn DK1 ngoài thềm lục địa phía Nam Tổ quốc, cách bờ đến 500km.

Những cây quất cảnh được các chiến sĩ Hải quân nâng niu.

Cầu tàu Vùng II Hải quân một sớm vàng nắng đầu tháng 1-2024, những cây quất còn tươi nguyên được các chiến sĩ Hải quân trân trọng nâng niu đưa xuống tàu. Cũng như các hàng hóa muôn phương gửi các chiến sĩ đang canh giữ biển đảo, cây quất được bao bọc bằng túi nilon chuyên dụng để tránh bị nước mặn làm hỏng, đưa xuống hầm tàu để vươn khơi.

Gần 40 tiếng sau đó, chúng tôi được chứng kiến giữa biển cách những cây quất rời tàu lên nhà giàn theo những cách không thể đặc biệt hơn.

Những cây quất với nguyên bầu đất mấy ngày qua được xếp yên ổn dưới hầm tàu, nay được lấy ra để chuẩn bị về nhà mới. Trung úy Dương Tuấn Anh, thủy thủ tàu Trường Sa 04 vừa buộc kỹ càng miệng túi nilon, vừa nói: “Cây quất được anh em nhà giàn nâng niu, bày biện trang hoàng đẹp lắm, có thể tươi đến qua rằm đấy”.

Quất cảnh cùng hàng Tết được đưa xuống tàu.

Trên xuồng, cây quất nhỏ xíu được để cẩn thận giữa những bao hàng khác sao cho không bị va đập khi xuồng chòng chành trên sóng dữ. Lệnh thả xuồng được phát ra, chiếc xuồng vừa chạm mặt nước ngay lập tức bị dội lên bởi con những con sóng cao đến hơn 3m-4m, lớp này dồn lớp kia nhồi lắc chiếc xuồng bé xíu.

Nhưng vượt lên tất cả, tổ xuồng vẫn bình tĩnh đưa chiếc xuồng chất đầy hàng Tết khéo léo nương theo những triền sóng, đưa hàng tiếp cận nhà giàn phía xa, nơi những chiến sĩ nhà giàn đã dàn hàng ngang sẵn sàng tiếp ứng.

Quất được đưa lên xuồng, chuẩn bị chuyển vào nhà giàn DK1.

Cả tàu dõi theo con xuồng nhỏ xíu lúc ẩn lúc hiện trên mặt biển đầy sóng cồn. Gần đến nhà giàn, chiếc xuồng tìm mọi cách tiếp cận, nhưng sóng dữ ngăn cản người và hàng tiếp cận chân nhà sàn. Tiếng bộ đàm vang lên: “02 báo cáo sóng lớn, xuồng dễ bị va đập chân nhà giàn. Chúng tôi sẽ thử nốt 2 lần nữa…”. Chỉ thị đồng ý từ tàu mẹ phát ra, kíp xuồng lại vòng ra vòng vào 2 lần, nhưng vẫn không thể vào được chân giàn.

Đã có lệnh thu xuồng. Cả trên tàu, trên giàn và trên xuồng nữa, ai cũng buồn thiu, bởi nhiệm vụ đưa hàng Tết, tấm lòng của bà con mọi miền Tổ quốc lên nhà giàn chưa hoàn thành. Xuồng cập mạn tàu và được cẩu kéo lên mặt boong, kíp xuồng ngồi lặng im, mắt hướng về nhà giàn… Theo lệnh của chỉ huy đoàn công tác, thủy thủ đoàn Trường Sa 04 thực hiện phương án 2: Thả hàng xuống biển, phối hợp giữa kíp tàu và chiến sĩ trên nhà giàn kéo hàng về nhà giàn.

Quất cùng các hàng hóa khác được đóng gói cẩn thận chống nước, chuẩn bị thả xuống biển.

Trên tàu, hàng Tết được dỡ khỏi xuồng chia nhỏ, bọc thêm nilon chống nước rồi buộc chặt vào sợ dây dài. Phía nhà giàn, một sợi dây dài khoảng 200m với một đầu buộc phao được thả xuống biển. Khi sợi dây trôi ra phía xa, cách nhà giàn khoảng hơn 150m, tàu cơ động đến gần phao để anh em thủy thủ móc kéo phao lôi lên tàu, nối với sợi dây buộc hàng. Ngay sau đó, tàu lùi ra xa để bảo đảm an toàn.

Thiếu tá, Thuyền trưởng Trần Văn Hải cho biết đó là khoảng cách kịch ngưỡng an toàn, bởi tàu không thể tiếp cận nhà giàn gần hơn nữa. Biển cả sóng cồn, mọi thứ có thể thay đổi trong tích tắc. Nếu tiếp cận quá gần, một cơn sóng lớn bất thần có thể hất chiếc tàu va đập với nhà giàn, gây nguy hiểm cho tất cả.

Hàng Tết đươc thả dần xuống biển với sợi dây dài nối với nhà giàn.

Khi 2 sợi dây từ nhà giàn và tàu được nối chắc chắn, lệnh từ tàu phát ra: “Nhà giàn thu dây”. Hơn 10 chiến sĩ đứng theo hàng dọc trên cầu tàu nhà sàn nhịp nhàng kéo dây. Từ tàu, Thuyền trưởng Trần Văn Hải đọc huấn lệnh: “Thả hàng!”. Từng bao hàng được dòng dây thả xuống biển một cách nhẹ nhất có thể, tránh vỡ khi va đập tạo thành hàng dài nhấp nhô trên sóng.

Dưới ánh chiều, trong tiếng sóng, tiếng hô nhịp kéo “hai, ba, hai, ba…” từ nhà giàn phía xa bay về tàu theo tiếng gió. Những kiện hàng được kéo dần về nhà giàn, rồi từng bao, từng bao được đưa lên. Hàng đã đến đích, bao gồm cả cây quất nhỏ của các bạn trẻ huyện Văn Giang - Hưng Yên.

Chỉ tối nay thôi, cây quất sẽ là tâm điểm trong phòng sinh hoạt chung của nhà giàn. Quanh đó là những món quà, sản vật địa phương của người dân mọi miền Tổ quốc gửi đến những chiến sĩ Hải quân đang ngày đêm kiên cường bám nhà giàn nơi đầu sóng ngọn gió, khẳng định và bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/quat-van-giang-den-voi-truong-sa-va-nha-gian-dk1-655955.html