Quảng Trị: Những người thân đặc biệt của các liệt sĩ chưa biết tên

Quảng Trị là địa phương đang thay mặt cho thân nhân và người dân trong cả nước chăm sóc, hương khói cho hàng vạn liệt sỹ đang yên nghỉ tại 72 nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn. Đối với những liệt sỹ chưa biết tên, nhiều thế hệ người dân Quảng Trị đã tự nhận là người thân 'đặc biệt', ngày đêm chăm sóc, lo hương khói cho các phần mộ, và mong có ngày tìm được tên cho các Anh.

Câu chuyện về những “người thân đặc biệt” của các liệt sỹ này được chúng tôi ghi nhận tại nghĩa trang xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Bà NGUYỄN THỊ DIÊN, Xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị:Tui thương lắm! Đêm nằm nghe nhắn tin tìm đồng đội là hai hàng nước mắt tui chảy. Vì gia đình họ giờ không biết con cái ở mô. Tôi ước tôi tài giỏi để tui đi tìm cho họ. Ước mơ của tui rứa. Tui thương như người thân của tui. Tôi thắp hương cho họ. Tui thắp hết. Tui ở một chắc dưới. Tui không có con có cái. Nếu tui đi không được thì thôi, đến cùng đi không được tui gửi lại cho người khác nhận ngôi mộ này”.

Bà Diên năm nay bước sang tuổi 80, từng là nữ dân quân du kích, nhiều lần chứng kiến sự hi sinh anh dũng của đồng đội. Hòa bình lập lại bà tình nguyện tham gia cùng với các đoàn thể đi tìm kiếm cất bốc, quy tập hài cốt các đồng đội của mình. Nhiều năm qua bà luôn tự nhận mình là người thân “đặc biệt” của nhiều liệt sỹ chưa biết tên tại nghĩa trang Cam Thủy, huyện Cam Lộ. Cứ như vậy, ngày qua ngày, bà âm thầm, đều đặn làm phần việc “đặc biệt” của mình là “trò chuyện”, hương khói và chăm sóc những phần mộ của các liệt sĩ chưa có tên.

Bà NGUYỄN THỊ DIÊN, Xã Cam Thủy huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị: Tui nghĩ tui thương họ là vì giờ hòa bình rồi thống nhất rồi mà họ không được sống. Tôi xin Ủy ban đứng chăm sóc ngôi mộ thay gia đình họ thắp hương khói cho họ. Tui lương thì có hai triệu thôi nhưng mà ngày lễ tết tui mua bánh kẹo lên, rằm, mồng một tui mua hương lên trước hết thắp cho nghĩa trang nhà bia trước và thắp cho các ngôi mộ, vì họ không có gia đình”.

Nghĩa trang liệt sỹ xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị hiện có 136 liệt sỹ đang yên nghỉ, trong đó có 95 mộ liệt sỹ chưa biết tên. Những năm qua công tác chăm sóc, hương khói cho các liệt sỹ ở đây luôn được chính quyền đặc biệt biệt quan tâm. Công việc được gắn cụ thể cho từng cán bộ, phối hợp cùng với bà con nhân dân thường xuyên túc trực, định kỳ tổ chức dọn dẹp vệ sinh, cắt tỉa cây xanh và thắp hương cho các Anh. Nhờ thế mà 95 mộ liệt sỹ chưa có tên tại nghĩa trang hiện đã có 95 người thân “đặc biệt” thường xuyên lo hương khói.

Bà NGUYỄN THỊ SEN, Xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị:Những người còn sống sót ở lại đây phải có trách nhiệm đối với những người hi sinh. Do đó đối với bản thân và một số chị em như các chị còn sống ở đây, như chị Thúy, chị Diên hoặc một số bạn bè nữa đều mỗi người có mỗi chăm sóc ở đây. Bởi vì do trách nhiệm không nói mà còn là tình cảm đối với đồng đội đồng chí mình đã hi sinh”.

Ông TRẦN LÊ HIỀN, Chủ tịch Hội CCB xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị: “Trong thời gian tới chúng tôi cũng như các hội viên Hội cựu chiến binh trong toàn xã sẽ xây dựng mô hình cũng như câu lạc bộ bảo vệ các phần mộ, quan tâm thêm các phần mộ vô danh. Các đồng chí đã ngã xuống. Chúng tôi sẽ thành lập các câu lạc bộ và sẽ làm tròn nhiệm vụ của quê hương và trách nhiệm của xã giao nhiệm vụ”.

Câu chuyện về những người thân đặc biệt ấy không còn mới, nhưng việc đền ơn đáp nghĩa đối với các anh hùng liệt sỹ, những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của đất nước vẫn luôn cần phải tiếp nối. Đây không chỉ là sự tri ân mà còn là tâm nguyện của những người còn sống dành các đồng đội của mình ở bên kia thế giới./.

Thực hiện : Võ Linh – Đào Bảo

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/quang-tri-nhung-nguoi-than-dac-biet-cua-cac-liet-si-chua-biet-ten