Quảng Ninh: Người dân thành phố 'sống chung' với đường đất lầy lội!

Nhiều năm qua các hộ dân sinh sống ở tổ 4, tổ 5, khu 1, phường Cửa Ông (TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) phải sống chung với con đường đất lầy lội, trong khi chính quyền địa phương đã nhiều lần thông báo chủ trương làm đường mới đến nay vẫn chưa thi công.

“Khất” với dân nhiều lần!

Theo phản ánh của các hộ dân, toàn bộ khu dân cư ở đây chỉ có một con đường đất duy nhất nối liền đường quốc lộ 18A nhưng con đường đất này quanh năm lầy lội, mặt đường chằng chịt hố vũng. Thực tế đáng khiến cho người dân “ăn không ngon, ngủ không yên”.

Anh Lê Văn Viện, sinh sống ở tổ 5 cho biết: “Toàn bộ tổ 4, tổ 5 có trên 120 hộ bám dọc con đường. Hễ trời nắng bụi mịt mù, trời mưa lầy lội, bề mặt đường ứ đọng nước thành các vũng lớn không thoát đi được. Đáng nói, người dân chúng tôi nhiều lần kiến nghị đến các cấp địa phương nhưng hết lần này tới lần khác đều “khất” với dân.

Con đường đất luôn luôn thường trực nguy hiểm cho người dân khi đi lại

Bà Nguyễn Thị Thanh sinh sống ở tổ 4 bức xúc nói: “Một năm có bao nhiêu cuộc họp là bấy nhiêu kiến nghị của bà con về đường sá. Nhưng hết lần này tới lần khác cán bộ phường, thành phố hứa sẽ làm đường cho dân đi, vậy mà năm nay qua, năm khác đến vẫn không thấy triển khai, mặc cho dân chịu khổ”.

Bà Thanh thở dài than vãn: “Mỗi một lần mưa là con đường ngập trong nước không biết đâu là cống đâu là hố để đi. Cống thoát nước ở vệ đường bị tắc, nước không thoát đi đâu được. Hơn nữa cả vùng này là vùng thấp trũng, khi mưa toàn bộ nước từ các khu khác đổ xuống, cả vùng cứ thế bì bõng trong nước. Nhiều nhà không thể ở được đành phải chuyển đi khu vực khác để ở. Chúng tôi là người dân ở ngay trung tâm phường vậy mà chịu cảnh như vậy thất là đáng buồn”.

Cũng theo những người dân nơi đây, năm 2013 chính quyền địa phương đã về đo đạc, cắm mốc phân giới để làm đường nhưng tất cả cũng bỏ bẵng đi, không thi công.

Cân đối nguồn vốn

Theo người dân cho biết, bà con khu phố đã nhiều lần kiến nghị đóng góp kinh phí cùng với nguồn vốn của địa phương để thi công con đường nhưng liên tục nhiều năm vẫn không thấy làm.

Bà Vũ Thị Thưa sinh sống ở khu 5 ý kiến: “Người dân ở đây kêu ca rất nhiều về con đường này. Nói là sống ở đất Thành phố nhưng cuộc sống còn cơ cực hơn vùng sâu vùng xa, khi mà con đường bê tông nhỏ cũng không có mà đi, phải đi trên con đường đất lầy lội quanh năm. Giờ chúng tôi chỉ mong có một con đường bê tông tầm 2 đến 3m để đi lại, tránh nguy hiểm cho các cháu nhỏ”.

Mặt đường chằng chịt các vũng nước

Một cán bộ dân phố xin được giấu tên cho biết: “Bà con cũng kiến nghị liên tục về đường đi lối lại nhưng cán bộ phường hết lần này đến lần khác hứa sẽ làm xong lại đâu vào đấy. Người dân kiến nghị nhiều thì chính quyền trả lời còn phải chuẩn bị kinh tế. Nói thật chứ, kinh tế gì mà mấy chục năm nay rồi con đường nhỏ như thế cũng không làm cho dân…”.

Ông Vũ Hồng Chương, Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Ông cho biết: “Năm 2014 phường đã mời tư vấn về lập dự án con đường. Dự toán cả điện chiếu sáng, cống thoát nước, mặt đường bê tông trị giá gần 15 tỷ đồng và thành phố đã phê duyệt hiện đang giao cho Ban quản lý dự án công trình cùng với phường để xem xét cân đối nguồn vốn. Thông tin này trong tất cả cuộc họp liên quan tới khu phố và các cuộc họp cử tri địa phương cũng đã thông báo cho bà con được biết”.

Ông Chương cũng cho biết thêm: “Phương án làm đường đã lập và thành phố đã giao cho phường làm chủ đầu tư nhưng vì phường có rất nhiều công trình khác không thể cân đối nguồn vốn nên đã trả lại thành phố. Đến năm 2016, thành phố đưa dự án con đường này vào nguồn vốn trung hạn. Khả năng trong năm 2018 sẽ triển khai con đường này”

Ông Chương khẳng định, với trách nhiệm của chính quyền lo cho dân bằng mọi giá con đường này sẽ thi công nhưng vẫn còn liên quan tới nguồn vốn.

Báo Gia đình Việt Nam tiếp tục thông tin về vụ việc!

Văn Hùng

Bạn đọc có thông tin, đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại tố cáo xin vui lòng gọi qua số ĐT: 0916 950 168 hoặc Email thubandocgdvn@gmail.c om

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/dieu-tra-don-thu/quang-ninh-nguoi-dan-thanh-pho-song-chung-voi-con-duong-lay-loi-d111482.html