Quảng Ngãi hoang tàn sau 2 trận lũ liên tiếp

Chỉ chưa đầy 10 ngày, người dân Quảng Ngãi đã phải hứng chịu 2 trận lũ, đồng nghĩa với việc người dân phải đối mặt với nỗi đau mất người thân và ngậm ngùi nhìn tài sản của mình bao nhiêu năm gây dựng giờ trở thành một đống đổ nát, hoang tàn.

Nước lũ trên các sông vẫn đang ở mức cao (trưa 8.12). Ảnh: T.H

Mất con...

Đã 5 ngày trôi qua kể từ ngày dòng nước lũ chảy xiết cướp đi sinh mạng của hai học sinh lớp 6 ở huyện Đức Phổ khiến cho nhiều người chứng kiến nghẹn ngào đau xót. Họ thẫn thờ pha lẫn chút ấm ức trước sự ra đi đột ngột của hai em. Giá như, không có những cơn lũ ác nghiệt ấy, có lẽ bây giờ các em đang quây quần bên gia đình hoặc ngồi bên những người bạn nghe thầy cô giảng bài.

Em Võ Trung Tiến (trú thôn Nga Mân) và em Hồ Tấn Đạt (trú thôn Bàn Thạch) là đôi bạn rất thân, hai em đang là học sinh lớp 6 của trường THCS Phổ Cường, huyện Đức Phổ. Ngày 2.12, hai em đang trên đường đi học về, khi qua đoạn nước lớn thì bị nước lũ cuốn trôi.

“Hôm đó, cả gia đình đợi mãi, đợi mãi mà không thấy con về nhà, nên đã kêu gọi người dân đi tìm, khi đến cầu gần đập Lời, thôn Bàn Thạch tôi thấy chiếc xe đạp của cháu, nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên huy động mọi người lặn tìm. Phải đến 20h30 hôm đó mới tìm thấy thi thể hai cháu”, anh Võ Hữu Phước (bố em Tiến) kể lại.

Ngồi trước di ảnh của con, chị Võ Thị Bé (mẹ em Tiến) sụt sùi nói: “Cháu nó còn nhỏ mà phải chết một cách oan uổng, nỗi đau này mãi mãi không bao giờ dứt với gia đình tôi”. Sau cái chết thương tâm của hai em Đạt và Tiến, chính quyền địa phương, nhà hảo tâm đã đến động viên, hỗ trợ cho hai gia đình nhằm phần nào vơi đi nỗi đau mất con.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT – TKCN tỉnh Quảng Ngãi, từ ngày 30.11 đến nay, chưa đầy 10 ngày, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi phải hứng chịu 2 trận lũ làm 8 người chết. Ngoài ra, nhà cửa, hoa màu, đường sá… cũng bị thiệt hại nghiêm trọng.

Trước khó khăn của người dân vùng lũ, ngày 7.12, Ban Chỉ huy PCTT – TKCN tỉnh đã có đề xuất với Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai xem xét kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành liên quan hỗ trợ khẩn cấp cho tỉnh 7 tỉ đồng để mua khoảng 250 tấn giống lúa, 20 tấn giống rau các loại hỗ trợ nhân dân sản xuất vụ đông xuân (phù hợp với cơ cấu giống cây trồng của địa phương) và 300 tấn gạo để kịp thời cứu trợ nhân dân vùng lũ.

... nhà sập

Đợt lũ vừa qua làm sập hoàn toàn 12 nhà, 80 ngôi hư hỏng và 2.819 hộ bị ngập sâu trong nước lũ.

Không mất người thân trong đợt lũ lần này, nhưng bà Hồ Thị Xuân (75 tuổi, trú thôn Phúc Minh, xã Hành Thuận, huyện Nghĩa Hành) cũng phải ngậm ngùi xót xa vì gian nhà bếp của bà bị mưa lớn làm đổ sập hoàn toàn. Hôm chúng tôi đến, dưới cơn mưa tầm tã, bà cùng người con dâu đang ngồi nhặt lại những mảnh ngói chưa vỡ để chắp vá ngôi nhà chính dột nát, nứt nẻ. Được biết, bà Xuân hiện đang sống với người con là anh Phan Văn Đỗ (32 tuổi, bị bệnh tim). Vì hoàn cảnh quá khó khăn nên anh Đỗ phải đi xa, làm thuê, kiếm tiền gửi về nuôi mẹ.

Bà Xuân cho biết, rạng sáng 6.12, tôi cùng đứa cháu đang ngủ trong nhà chính thì nghe rầm rầm phát ra từ phía nhà bếp. Lúc chạy ra thì chỉ thấy đống đổ nát. “Bao nhiêu gạo, áo quần đều ướt sạch. Mấy hôm nay phải đi sang nhà con dâu ở vì ngôi nhà chính cũng dột nát, nứt nẻ nhiều nơi, nếu mưa lớn như lần này nữa chắc sập tiếp”, bà Xuân nói trong nước mắt.

Hai mẹ con bà Xuân cố nhặt nhạnh lại những mảnh ngói còn nguyên vẹn. Ảnh: T.H

Ông Nguyễn Minh Tâm – Chánh văn phòng huyện Nghĩa Hành – cho biết, hiện nay trên địa bàn huyện có 2 trường hợp nhà bị đổ sập hoàn toàn do mưa lớn, chúng tôi đã trực tiếp đến nhà kiểm tra, thăm hỏi, động viên. Đồng thời đề xuất tìm tìm kinh phí hỗ trợ, xây mới cho 2 hộ trên, sớm ổn định cuộc sống.

Trần Hóa

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/quang-ngai-hoang-tan-sau-2-tran-lu-lien-tiep-618712.bld