Quảng Ngãi: Dưa lưới không ai mua, thành thức ăn cho... gà

Lượng dưa lưới cả chục tấn chất đống, bán không ai mua, khiến người trồng dưa ở Quảng Ngãi lỗ nặng.

Theo Dân Việt

Trưa 25/7, trò chuyện với phóng viên Dân Việt, lão nông Phạm Trung Việt (60 tuổi, ở thôn Nhơn Hòa 2, xã Bình Tân, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) chua xót kể: "Sau khi tìm hiểu và được một doanh nghiệp "K" ở TP.HCM đồng ý bao tiêu toàn bộ sản phẩm, với giá loại 1 (từ 1,39 đến dưới 2,5 kg/trái và bề mặt bên ngoài không bị tì vết) là 9.000 đồng/kg; loại 2 (nặng từ 1,2kg đến dưới 1,39kg/trái) có giá 4.000 đồng/kg... tôi đã đầu tư khoảng 100 triệu đồng để trồng trên diện tích 1 ha”.

Vì đây là lần đầu tiên trồng giống dưa lưới này; đồng thời để tránh "bỏ trứng vào 1 giỏ" và để đúc kết kinh nghiệm cho vụ năm sau cho nên trên 1ha, ông Việt chia làm 2 khoảnh, với 10 sào/khoảnh để xuống giống vào 2 thời điểm khác nhau, gồm đợt đầu vào gần cuối tháng 3/2016 và đợt 2 vào gần giữa tháng 5/2016.

Tuy nhiên đến kỳ thu hoạch đợt 2 cách đây mấy hôm, ông Việt bức xúc phản ánh: "Tuy giá mua vẫn giữ nguyên như trước đó, thế nhưng với lý do đưa ra là dưa lần này hình thức xấu, vỏ nhiều tì vết... người của doanh nghiệp "K" chỉ lựa mua được khoảng 6 tấn (khoảng 5,2 tấn loại 1 và loại 2 là 0,8 tấn); ít hơn khoảng 9 tấn, chiếm tỉ lệ hơn khoảng 1/3 so với đợt trước nên lỗ ước gần 40 triệu đồng.

Qua tìm hiểu thì không riêng gì ông Việt, khá nhiều người dân trồng dưa lưới ở xã Bình Tân vì bị doanh nghiệp "K" thẳng tay loại bỏ vì trái có sẹo, tì vết... nên cũng bị lỗ từ 10-30 triệu đồng trong vụ vừa qua.

Dưa lưới chất đống trong kho....

...và bỏ nằm la liệt ngoài ruộng.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/quang-ngai-dua-luoi-khong-ai-mua-thanh-thuc-an-cho-ga-717815.html