Quảng Bình: Trường Tiểu học Thanh Thủy tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh khối 3

Chiều ngày 15/12, Trường Tiểu học Thanh Thủy, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) đã tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh tại lăng mộ Đề đốc Lê Trực, xã Tiến Hóa..

Học sinh lớp 3 tham gia trải nghiệm

Hoạt động trải nghiệm được nhà trường tổ chức cho 105 em học sinh khối 3 với 28 giáo viên cùng 50 phụ huynh, do thầy Hoàng Thanh Quyết, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường làm trưởng đoàn.

Tại khu lăng mộ Đề đốc Lê Trực, thầy Hoàng Thanh Quyết đã nêu mục đích, ý nghĩa buổi trải nghiệm của thầy và trò để mọi người hiểu sâu hơn về người con của quê hương Thanh Thủy, Quảng Bình đã có những cống hiến to lớn trong công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Thầy cô giáo, các em học sinh và phụ huynh học sinh đã làm vệ sinh khuôn viên của Khu lăng mộ, dâng hương tưởng niệm Đề đốc Lê Trực, nghe thầy Phạm Minh Phong và cụ Lê Duy Từ, 87 tuổi, hậu duệ đời thứ 5 của Đề đốc Lê Trực, giới thiệu về thân thể, sự nghiệp của Đề đốc Lê Trực và tham quan các loại vũ khí chiến đấu của cụ và nghĩa quân.

Tại đây các em đã thực hiện Chương trình “Học mà chơi, chơi mà học” với chủ đề “Nhà sử học nhỏ tuổi” tìm hiểu về Danh nhân lịch sử Đề đốc Lê Trực, võ tiến sĩ duy nhất quê ở Quảng Bình được khắc ghi trên văn bia Võ Miếu kinh đô Huế. Kết thúc trò chơi “Nhà sử học nhỏ tuổi”, bạn Nguyễn Thị Thủy Tiên học sinh lớp 3B đoạt giải Nhất.

“Nhà sử học nhỏ tuổi” tìm hiểu về Danh nhân lịch sử Đề đốc Lê Trực

Cụ Lê Duy Từ rất xúc động khi được đón các thầy cô giáo, học sinh, phụ huynh đã đến tham quan, dâng hương, tìm hiểu về tiền nhân của mình và mong rằng, noi gương các bậc tiền nhân của quê hương, các cháu học sinh cần cố gắng chăm chỉ học hành, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, có ý chí vươn lên để trở thành người con ngoan, trò giỏi, có ích cho xã hội, làm giàu cho quê hương, đất nước.

Em Nguyễn Gia Linh học sinh lớp 3A chia sẻ, em và các bạn trong trường rất vui khi được tham quan, dâng hương, tìm hiểu về Đề đốc Lê Trực. Em thấy ông là một người có tấm lòng son sắt, trung nghĩa, giữ vững khí tiết, bản lĩnh của mình trước sự mua chuộc, dụ dỗ, dọa nạt của kẻ thù hòng bắt ông quy thuận chúng, phản bội tổ quốc, phản bội quê hương.

Học tập tấm gương của ông, chúng em sẽ nỗ lực hết mình học tập thật tốt để trở thành những người có ích cho xã hội để xứng đáng với sự hy sinh của các bậc tiền nhân đã xả thân mình vì nghĩa lớn.

Phụ huynh Trần Thị Lệ Hà, Hội trưởng Hội cha mẹ học sinh cũng hồi hộp và hào hứng không kém gì con gái của mình đang học ở lớp 3B và lớp 5A khi tham gia buổi trải nghiệm. Chị sắm sửa, chuẩn bị nước đóng chai, mua đồ ăn nhẹ cho các cháu sau buổi tham quan vì sợ các cháu đói và cùng rất nhiều phụ huynh khác với các cô giáo, thầy giáo trong trường tích cực làm vệ sinh khuôn viên khu lăng mộ sạch sẽ thoáng mát.

Cụ Lê Duy Từ, 87 tuổi, hậu duệ đời thứ 5 của Đề đốc Lê Trực, giới thiệu về tiền nhân với các em học sinh

Chị tâm sự, buổi trải nghiệm có ý nghĩa thiết thực nhằm giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh và mong rằng năm nào nhà trường cũng tổ chức các hoạt động trải nghiệm tương tự như thế sẽ góp phần rất lớn đến việc phát triển năng lực, rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh, đáp ứng được nhu cầu về nâng cao chất lượng, bồi dưỡng nhân tài cho mai sau.

Không chỉ tìm hiểu Danh nhân lịch sử Đề đốc Lê Trực, học sinh Khối 3, giáo viên, phụ huynh còn tìm hiểu địa chỉ đỏ thứ hai là nhà thờ đồng chí Lê An, người đảng viên đầu tiên của xã Tiến Hóa, là tổ trưởng Đảng Thanh Thủy tháng 6 năm 1937, Bí thư chi bộ Thanh Thủy năm 1943, Bí thư huyện ủy Tuyên Hóa năm 1945.

Ở đó, thầy trò cùng phụ huynh dâng hương tưởng niệm người đảng viên kiên trung, mẫu mực đã để lại nhiều công lao to lớn trong quần chúng nhân dân về sự nghiệp cách mạng lúc bấy giờ.

Buổi tham quan, trải nghiệm khu lăng mộ Đề đốc Lê Trực và dâng hương tưởng niệm đồng chí Lê An đã góp phần giáo dục lòng yêu nước, uống nước nhớ nguồn, niềm tự hào về các vị anh hùng dân tộc cho học sinh, giúp các em quyết tâm, nỗ lực học tập thật tốt để trở thành những người con có ích cho quê hương, đất nước nhằm góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng đàng hoàng, to đẹp hơn như lời bác Hồ kính yêu mong đợi.

Phạm Minh Phong (Giáo viên Trường Tiểu học Thanh Thủy)

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/quang-binh-truong-tieu-hoc-thanh-thuy-to-chuc-hoat-dong-trai-nghiem-cho-hoc-sinh-khoi-3-a22273.html