Quảng Bình: Gian nan gùi vật liệu vào làm công trình nước ở bản Dốc Mây

Để xây dựng công trình nước sạch ở bản Dốc Mây, UBMTTQ xã đã huy động người dân đi bộ, băng rừng lội suối hàng chục km để cõng vật liệu vào chân công trình.

Khánh thành công trình nước bản Dốc Mây.

Ông Trần Văn Thái - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Trường Sơn (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) cho biết, công trình nước bản Dốc Mây do các đơn vị Ban QLĐTXD&PTQĐ huyện, huyện đoàn Quảng Ninh phối hợp với UBMTTQ xã thực hiện với kinh phí hơn 200 triệu đồng.

Bản Dốc Mây nằm giữa đại ngàn Trường Sơn, tách biệt với thế giới bên ngoài.

"Công trình nước bản Dốc Mây được thực hiện theo loại công trình nước tự chảy từ suối Dốc Mây về cụm dân cư bản. Đập dâng nước suối được xây cách bản hơn 2km, bằng bê tông cốt thép có chiều dài 9m, cao gần 1m, với khối lượng hơn 4m3 bê tông. Nước được dẫn từ đập về bể chứa bằng ống nhựa HPDE phi 50.

Tất cả vật liệu được xe chở lên tập kết ở bản Trung Sơn, rồi người dân gùi vào bản. Đường vào bản Dốc Mây chưa có, nên người dân phải đi bằng lối mòn men theo suối và luồn rừng với chiều dài khoảng 14km" - Chủ tịch UBMT xã Trường Sơn chia sẻ.

Người dân bản Dốc Mây chuẩn bị gùi vật liệu vào làm công trình nước.

Trao đổi với Báo Đại Đoàn Kết, ông Phùng Trung Kiên - Giám đốc Ban QLĐTXD&PTQĐ huyện Quảng Ninh cho biết “phía Ban đóng góp mua vật liệu rồi phối hợp với Huyện đoàn và Mặt trận tổ quốc xã và dân bản cùng làm, để giảm tối thiểu nhất về chi phí. Tiền mua vật liệu hơn 200 triệu, còn vận chuyển và nhân công thì chúng tôi cùng nhau bỏ công sức ra làm”.

Công trình đập dâng được thi công cách bản hơn 2km.

Công trình được khởi công từ ngày 10/6, sau 3 ngày thi công nguồn nước đã về với bản Dốc Mây trong sự vui mừng và phấn khởi của mọi người.

Bản Dốc Mây nằm giữa đại ngàn Trường Sơn, là bản xa xôi và biệt lập với thế giới bên ngoài. Đây là nơi sinh sống của 25 hộ dân với hơn 130 nhân khẩu là bà con đồng bào dân tộc Vân Kiều. Muốn đến với Dốc Mây, người dân phải đi bộ khoảng 14km vượt những con dốc gần như thẳng đứng hay lội qua những con suối phủ đầy rong rêu, những phiến đá tai mèo lởm chởm rất nguy hiểm, hay luồn rừng theo lối mòn đầy vắt và muỗi.

Người dân dừng nghỉ bên suối trên đường vào bản Dốc Mây.

Ở bản Dốc Mây, người dân đang sinh sống chủ yếu tự cung, tự cấp, trong điều kiện không có điện lưới, không có đường đi và thiếu thốn về cơ sở vật chất trong lĩnh vực y tế, giáo dục phục vụ bà con nhân dân….

Thanh Hà

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/quang-binh-gian-nan-gui-vat-lieu-vao-lam-cong-trinh-nuoc-o-ban-doc-may-5720596.html