Quảng Bình: Đặt tên đường anh hùng Gạc Ma tại thị xã Ba Đồn

Ngày 14-3, tại phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình), địa phương đã tiến hành đặt tên đường Trần Văn Phương - Anh hùng LLVT tại quê nhà của anh.

Đây là sự kiện nhân dịp tưởng niệm 36 năm sự kiện Gạc Ma (14-3-1988 - 14-3-2024), tại phường Quảng Phúc (thị xã Ba Đồn) quê hương của liệt sĩ Trần Văn Phương.

Tên đường Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Phương tại phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn

UBND phường Quảng Phúc (thị xã Ba Đồn) đã phối hợp với Ban liên lạc cựu binh Gạc Ma, Chi hội Văn học nghệ thuật Quảng Trạch - Ba Đồn tổ chức lễ tưởng niệm 36 năm sự kiện Gạc Ma và gắn tên đường Trần Văn Phương.

Tưởng niệm 36 năm sự kiện Gạc Ma, Len Đao, Cô Lin

Đúng ngày này 36 năm trước, tại đảo Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao (Quần đảo Trường Sa của Việt Nam), 64 chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã hy sinh vì Tổ quốc, trong đó có Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Phương. Sau sự kiện này, liệt sĩ Trần Văn Phương được phong Anh hùng LLVT. Trong nhiệm vụ này, liệt sĩ Trần Văn Phương có câu nói nổi tiếng: "Thà hy sinh chứ không chịu mất đảo. Hãy để cho máu của mình tô thắm lá cờ truyền thống của Quân chủng Hải quân anh hùng".

Buổi lễ trang nghiêm xúc động

Buổi lễ tưởng niệm có sự góp mặt của hơn 30 cựu binh Gạc Ma đến từ các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An,... cùng thân nhân các liệt sĩ.

Ông Trần Văn Hồng, em trai liệt sĩ Trần Văn Phương, bày tỏ sự xúc động khi từ nay trên quê hương Quảng Phúc đã có con đường mang tên người anh trai anh dũng của mình.

Con đường Trần Văn Phương thuộc địa bàn tổ dân phố Tân Mỹ, dài khoảng 1km, bắt đầu từ Trạm kiểm soát Biên phòng cảng Gianh kéo dài đến Đồn biên phòng cảng Gianh. Đây là mong ước nhiều năm của bà con quê nhà nơi chôn nhau cắt rốn của anh hùng Trần Văn Phương.

MINH PHONG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/quang-binh-dat-ten-duong-anh-hung-gac-ma-tai-thi-xa-ba-don-post730721.html