Quán quân 'Vietnam Idol' Nhật Thủy: 'Tôi không gặp thời nên khó thành công'

Dù đạt được nhiều thành tích 'khủng' trong các cuộc thi nhưng Nhật Thủy thừa nhận sự nghiệp của cô không gặp thuận lợi nên khó thành công.

Nhật Thủy vừa ra mắt MV “Gật đầu”. Sản phẩm đánh dấu sự trở lại của cô với làng nhạc sau nhiều năm vắng bóng để chăm lo cho tổ ấm nhỏ.

MV “Gật đầu” - Nhật Thủy.

“Gật đầu” cũng là ca khúc nữ ca sĩ thể hiện trong vòng lộ diện của chương trình “Ca sĩ mặt nạ”, nhận được nhiều lời khen từ ban cố vấn của chương trình.

- Lý do chị chọn tái xuất làng nhạc vào thời điểm này?

- Trong nhiều năm qua, tôi thấy mình không may mắn khi tìm bài hát có duyên với khán giả, đến bây giờ mới thấy được mọi người đón nhận.

Lúc trước tôi đầu tư nhiều vào các sản phẩm nhưng không tạo được tiếng vang. Từ đó, tôi cũng chưa biết bản thân mình phù hợp với điều gì.

Bây giờ chỉ cần bài hát nào có cảm xúc thì tôi sẽ hát chứ không hát bằng tâm thế của một quán quân, phải phô diễn kỹ thuật.

Trước đây, tôi sợ bị mọi người nói tại sao lại chọn hát những bài hát dễ dàng như thế. Hiện tôi chỉ mong khán giả nghe nhạc và chạm đến cảm xúc của họ là được.

Nếu chọn việc dễ dàng thì không ngành nghề nào dành cho bạn, khó khăn thì khó khăn chung, vẫn phải làm. Tôi từng chùn bước, nhưng suy nghĩ lại, tôi quyết định tiếp tục và cố gắng.

Nhật Thủy tái xuất làng nhạc sau nhiều năm vắng bóng.

- Từng là quán quân “Vietnam Idol” mùa 5, “Gương mặt thân quen” mùa 3 nhưng tên tuổi của chị vẫn không quá nổi bật với công chúng. Chị nghĩ sao?

- Tôi chưa từng ảo tưởng về vị trí của bản thân.

Trong showbiz, tôi là người khiêm tốn đến mức thiếu sự tham vọng, sự tự tin…

Tôi luôn tôn trọng mọi người, sợ nhất là thị phi.

Tôi nghĩ mình thiếu may mắn, không gặp thời thì khó thành công.

Khi tôi tham gia “Gương mặt thân quen” thì dịch bệnh bất ngờ ập đến. Đó là điều kiện không thuận lợi để tạo nên một tác phẩm bùng nổ, nên rất cần sự may mắn, lộc Tổ nghề cho.

- Ngoài thiếu sự may mắn thì chị nghĩ còn điều gì khiến chị khó có sự đột phá?

- Tôi tự nhận định mình không xinh, không có nét đẹp của người làm showbiz.

Tôi từng xem bình luận nói tôi hát hay nhưng thiếu ngoại hình, điều đó làm tôi suy nghĩ, chùn bước, thu mình lại.

Đó cũng là nguyên nhân khiến tôi tiến tới hôn nhân, cốt lõi con người là sự hạnh phúc.

Tôi may mắn có chồng yêu thương, hiểu cho tôi, là hậu phương để tôi tỏa sáng.

Chồng muốn tôi sống với đam mê, ủng hộ tôi trên con đường này. Chúng tôi tin tưởng và tôn trọng nhau, đó là quy tắc chính trong tình cảm của chúng tôi.

- Ông xã làm trong lĩnh vực truyền thông, anh có hỗ trợ chị về mặt hình ảnh với công chúng?

- Chồng có giúp tôi nhưng nếu tôi không cố gắng thì ai giúp được.

Tôi tự hỏi bản thân có thật sự muốn tồn tại trong showbiz hay không? Tôi thiếu sự khát khao trong ngành nghề này.

Trước đây, tôi rất sợ thị phi, sau này hiểu được tôi thấy bản thân phải chấp nhận việc có fan và anti-fan.

Ông xã là người làm nhiều hơn nói, bù trừ cho tôi. Chồng nói yêu tôi bởi ca khúc “Trót yêu” tôi hát tại “Vietnam Idol”.

Tôi nghĩ công việc và cuộc sống phải có sự đổi mới, nếu không sẽ đóng khung trong vùng an toàn.

Nhật Thủy và ông xã hơn 14 tuổi.

- Khi chị nhận định mình không xinh, không phù hợp với showbiz thì ông xã phản ứng ra sao?

- Chồng bực mình đến phát chán với tôi, vì tôi sống quá đa sầu đa cảm.

Sau này hiểu được, tôi thấy mỗi người một vẻ, phải thật sự tự tin thì mới có thể khẳng định được giá trị của bản thân.

Tôi đã từng muốn bỏ nghề, màu giọng của tôi không được đặc trưng. Bây giờ tôi không nghĩ nhiều nữa mà quyết định làm để tìm ra cái riêng của bản thân.

Nhiều lúc tôi tự hỏi nếu bản thân cứ tiếp tục, nỗ lực thì có thể thành công hay không? Tôi nghĩ muộn một chút cũng không sao.

- Chồng hỗ trợ chị ra sao trong lần trở lại làng nhạc?

- Dù chồng tôi có kinh tế thì tôi vẫn phải kiếm tiền, tôi không làm gì giỏi hơn việc đi hát. Tôi được trời cho tài năng thì tại sao không tận dụng?

MV “Gật đầu” tổng chi phí hơn 500 triệu đồng, tôi phải bỏ tiền túi ra làm chứ không có ai tài trợ. Tôi thấy vui vì có thể dùng tiền tự bản thân làm ra.

Sản phẩm này tôi tự lo được, không quá phức tạp. Còn nếu sau này có dự án lớn hơn thì việc ông xã hỗ trợ là chuyện nhỏ.

- Vừa đi hát vừa làm mẹ của hai con. Chị có áp lực?

- Tôi không biết mình đang làm mẹ hay chị gái của các con vì từ nhỏ tôi đã gửi con cho các bà chăm sóc. Bà như mẹ của các con, làm gì cũng bám bà.

Chỉ như vậy tôi mới có thể thoải mái đi hát, sáng tạo nghệ thuật.

Tôi rất thích nấu ăn, dư sức để nấu mâm cỗ đãi bạn bè, người thân.

Tôi đang ở với mẹ chồng, rất thích ở với gia đình. Chúng tôi hòa hợp với nhau mọi thứ nên không có bất cứ điều gì phải lăn tăn.

Phan Trai

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/quan-quan-vietnam-idol-nhat-thuy-toi-khong-gap-thoi-nen-kho-thanh-cong-a641641.html