Quán quân Olympia Lê Xuân Mạnh: 'Sách là nguồn tri thức bất tận'

Nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2023 thích đọc về văn học, lịch sử, luôn cố gắng dành ra thời gian để đọc sách.

Lê Xuân Mạnh là nam sinh đem vòng nguyệt quế đầu tiên về cho Thanh Hóa.

Tại trận chung kết chương trình "Đường lên đỉnh Olympia" năm thứ 23, Lê Xuân Mạnh, học sinh Trường THPT Hàm Rồng, Thanh Hóa, là nhà leo núi xuất sắc về nhất. Màn "lội ngược dòng" với 2 câu thơ trong tác phẩm Độc Tiểu Thanh ký của nam sinh xứ Thanh khiến không ít người có mặt tại trường quay khi đó và khán giả theo dõi ấn tượng.

Hơn 3 tháng sau khi cuộc thi kết thúc, Xuân Mạnh đã trở lại cuộc sống bình thường, tiếp tục việc học năm cuối tại THPT Hàm Rồng và học thêm chứng chỉ ngoại ngữ.

Vì bận rộn với việc chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia, Mạnh chia sẻ với Znews - Tri thức bản thân thời gian này không có quá nhiều thời gian đọc sách. Dù vậy, đây luôn là một trong những sở thích và hoạt động cậu cố gắng dành thời gian để thực hiện khi có thể.

Thích đọc về văn học và lịch sử

Nói về sở thích nghiền ngẫm những trang sách, Xuân Mạnh cho hay bản thân "mê đọc" từ nhỏ, thấy sách là đọc.

"Em thấy những cuốn sách đều có cái hay của nó. Ví dụ như môn Văn là những rung cảm của nhà thơ, nhà văn hay đơn giản là những hiện thực cuộc sống; Vật lý giúp mình hiểu thêm về những hiện tượng đời sống...".

Ngoài các tài liệu học tập, sách về Văn học và Lịch sử cũng là những chủ đề Xuân Mạnh đọc nhiều. Với nam sinh, kiến thức ở hai môn này phục vụ nhiều trong cuộc thi Olympia, và chính bản thân cậu cũng thấy chúng cuốn hút.

Xuân Mạnh thích đọc về Văn học và Lịch sử.

Trước đây, khi sắp tham gia trận chung kết Olympia, thời gian cho việc đọc vẫn còn, Xuân Mạnh thường đọc 1 cuốn sách/tuần và thường đọc vào buổi tối. Giải thích về tốc độ đọc này, Mạnh chia sẻ do bản thân đọc khá kỹ, việc đọc buổi tối cũng khiến cậu dễ nhớ hơn.

"Đối với em, đọc sách luôn là thứ không làm mình bị bỏ xa với guồng quay của thế giới, đó luôn là nguồn tri thức bất tận dành cho những người chịu khó tìm hiểu và luôn tò mò về thế giới xung quanh".

Về mục tiêu đọc trong năm 2024, quán quân Đường lên đỉnh Olympia chưa nghĩ tới quá nhiều, song khẳng định bản thân mong muốn có thể đọc được càng nhiều sách càng tốt, nhất là với quỹ thời gian hạn hẹp của bản thân.

Trước mắt, trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn sắp tới, Xuân Mạnh có thể lên kế hoạch "khai xuân" bằng một cuốn sách nào đó hoặc lì xì bạn bè, người thân bằng sách.

"Nếu có đủ kinh phí cho hoạt động này, em sẽ thực hiện", Mạnh cho hay.

Ánh Hoàng

Ảnh: NVCC

Nguồn Znews: https://znews.vn/quan-quan-olympia-le-xuan-manh-sach-la-nguon-tri-thuc-bat-tan-post1458195.html