Quân đội Mỹ bước qua tuổi 242: Những khoảnh khắc đáng nhớ

Được thành lập từ ngày 16/4/1775, tới nay quân đội Mỹ đã 242 tuổi và có tuổi đời còn cao hơn rất nhiều quốc gia trên thế giới.

Bắt đầu chỉ từ những người nông dân thuộc địa chống đối tụ họp lại với nhau với vũ khí hết sức thô sơ với mục đích chống lại chính quyền Anh đang cai trị nước Mỹ từ... phía bên kia bờ Đại Tây Dương, sau 242 năm hình thành, giờ đây Quân đội Mỹ đã là lực lượng quân sự mạnh nhất thế giới. Ảnh: Binh lính Mỹ trong cuộc nội chiến của nước này. Nguồn ảnh: BI.

Binh lính Mỹ trong cuộc nội chiến đẫm máu bậc nhất lịch sử nước Mỹ. Cuộc nội chiến Mỹ kéo dài từ ngày 12/4/1861 tới ngày 9/5/1865, trong khoảng thời gian này, đã có tổng cộng hơn 3 triệu người tham gia cuộc chiến và có khoảng 600.000 người thiệt mạng, hơn 400.000 người bị thương. Nguồn ảnh: BI.

Quân đội Mỹ bắt đầu xây dựng lực lượng Không quân của mình từ năm 1910, tới nay, Không lực Mỹ đã là cái tên khiến bất cứ đối thủ nào cũng phải e dè. Ảnh: Máy bay Mỹ trên bầu trời Manhattan năm 1939. Nguồn ảnh: BI.

Quân đội Mỹ tham gia chiến tranh thế giới thứ nhất, ảnh chụp năm 1915 của quân đội Mỹ dưới chiến hào trên chiến trường châu Âu năm 1915. Nguồn ảnh: BI.

Binh lính Mỹ trên chiến trường Pháp mang mặt nạ phòng độc, ảnh chụp năm 1918. Nguồn ảnh: BI.

Binh lính Mỹ ăn mừng chiến tranh thế nhất kết thúc vào ngày 11/11/1918. Nguồn ảnh: BI.

Trận đổ bộ D-Day của Mỹ lên châu Âu trong chiến tranh thế giới thứ hai đến nay vẫn là cuộc đổ bộ đẫm máu nhất trong lịch sử quân đội này. Ảnh chụp ngày 6/6/1944 trên bờ biển Normandy. Nguồn ảnh: BI.

Trung đoàn 442 đặc biệt nhất của Bộ binh Mỹ trong chiến tranh thế giới thứ hai, cả trung đoàn này bao gồm toàn những thanh niên người Mỹ gốc Nhật, xung phong nhập ngũ để chiến đấu chống lại phát-xít trên chiến trường châu Âu. Khỏi phải nói cũng có thể hiểu được sự dũng cảm và hiếu chiến của những người lính này. Nguồn ảnh: BI.

Binh lính Thủy quân Lục chiến Mỹ trên chiến trường Thái Bình Dương trong chiến tranh thế giới thứ hai. Ảnh chụp trong một trận chiến trên đảo Solomon. Nguồn ảnh: BI.

Binh lính Mỹ trong chiến tranh Triều Tiên. Kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, binh lính da màu và binh lính da trắng trong quân đội Mỹ đã hoàn toàn không còn bất cứ sự phân biệt nào. Nguồn ảnh: BI.

Sau chiến tranh Triều Tiên, Mỹ tiếp tục tiến quân vào chiến trường Việt Nam. Chiến tranh Việt Nam cũng là cuộc chiến đánh dấu sự thay đổi toàn diện về mặt chiến lược dài hạn của Mỹ cũng như các chiến lược ngắn hạn. Nguồn ảnh: BI.

Binh lính Mỹ thuộc sư đoàn dù 101 "anh dũng hiển hách" trong chiến tranh thế giới thứ hai đang cầu cứu sự hỗ trợ của trực thăng Mỹ di tản khỏi Huế vào tháng 4 năm 1968. Nguồn ảnh: BI.

Binh lính Mỹ với trang bị mặt nạ phòng hóa tham gia vào chiến dịch Bão táp Sa mạc năm 1990-1991 với mục tiêu giải phóng Kuwait từ tay Iraq. Nguồn ảnh: BI.

Những cỗ pháo tự hành 155mm của Quân đoàn 7 Thủy quân Lục chiến Mỹ đang tiến về biên giới Iraq, Kuwait chính thức được giải phóng. Nguồn ảnh: BI.

Binh lính Vệ binh Quốc gia Mỹ tham gia vào việc khắc phục hậu quả thiên tai trong trận bão năm 2012 đổ bộ vào nước này. Nguồn ảnh: BI.

Lính dù Mỹ nhảy ra từ vận tải cơ C-130 Hercules trong một cuộc diễn tập. Nguồn ảnh: BI.

Binh lính Mỹ trong một cuộc tập trận chống bạo động tại Đức, ảnh chụp ngày 21/1/2014. Nguồn ảnh: BI.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/quan-doi-my-buoc-qua-tuoi-242-nhung-khoanh-khac-dang-nho-889343.html