'Quái đản' - khi nàng nữ sinh ngoan hiền hoán xác với gã đồ tể

Bộ phim 'Freaky' của đạo diễn Christopher Landon mang đến sự kết hợp độc đáo giữa đề tài hoán đổi thân xác với thể loại kinh dị chặt chém (slasher).

Bộ phim Freaky theo chân nhân vật Millie (Kathryn Newton) - một thiếu nữ trầm lặng, không có gì nổi bật tại trường trung học Blissfield. Tuy nhiên, cả ngôi trường lúc này đang chìm trong nỗi sợ hãi khi các học sinh liên tiếp bỏ mạng bởi tên sát nhân hàng loạt có biệt danh “Đồ tể” (Vince Vaughn).

Mille rốt cuộc trở thành nạn nhân xấu số tiếp theo của gã. Nhưng do bị Đồ tể đâm bởi con dao găm ma thuật, cô gái không chết. Ý thức của Millie giờ nằm trong cơ thể của kẻ giết người. Ngược lại, gã sát nhân toàn quyền kiểm soát cơ thể cũng như cuộc sống của nữ sinh hiền lành.

Lúc này, Mille chỉ có đúng 24 giờ để đảo ngược thân xác hoặc trở thành kẻ giết người vĩnh viễn.

Tri ân dòng phim slasher

Điểm thú vị đầu tiên của Freaky nằm ở việc Đồ tể là sự hòa trộn của nhiều nhân vật kinh điển trong dòng phim kinh dị chặt chém (slasher). Cụ thể, hắn cực kỳ khỏe mạnh như Jason Voorhees của loạt Friday the 13th, nhưng lại có cách kết liễu nạn nhân tương đồng Michael Myers ở Halloween.

Một số phân cảnh trong Freaky thực chất tái dựng các trường đoạn nổi tiếng trong thể loại kinh dị, như lúc cánh cửa bị phá vỡ hệt như The Shining hay cái chết bằng cưa máy như The Texas Chainsaw Massacre.

Hình tượng Đồ tể là sự kết hợp của nhiều nhân vật phản diện trong các phim kinh dị chặt chém nổi tiếng.

Kịch bản của Freaky tập trung xây dựng các tình tiết máu me để khán giả có thể cảm nhận sự cuồng loạn của tên sát nhân. Ở nhân dạng gốc, Đồ tể khiến nạn nhân sợ hãi, bất lực bởi sức mạnh áp đảo, cùng những màn giết chóc bằng vũ khí thô sơ.

Khi đã chuyển hóa thành Millie, tên sát nhân trở nên khôn khéo hơn, biết dùng đòn tâm lý để dụ dỗ và quyến rũ con mồi vào đúng vị trí rồi mới hành sự. Điển hình như lúc một nạn nhân bị đóng băng hoàn toàn ở nhiệt độ -140 độ C và vỡ tan ra thành từng mảnh vụn.

Đồ tể sẽ gây bất ngờ cho khán giả đến tận phút chót, qua đó cho thấy đây là kẻ phản diện thuộc dạng “khó chơi”. Điều đáng tiếc là bầu không khí căng thẳng ở phân đoạn cao trào không được duy trì lâu và số phận tên sát nhân kết thúc còn hơi chóng vánh. Nếu như cuộc giằng co kéo dài thêm, Freaky hẳn sẽ ấn tượng hơn rất nhiều.

Kết hợp hài hòa với đề tài hoán đổi thân xác

Đề tài hoán đổi thân xác thường được khai thác ở thể loại hài hước, còn việc kết hợp với thể loại kinh dị chặt chém như Freaky là điều hiếm thấy.

Hai nhân vật chính diện - phản diện trong phim bị hoán xác gây ra vô số tình huống bi hài khó đỡ. Millie trong thân xác Đồ tể phải vật lộn tìm cách thuyết phục hai người bạn thân Nyla (Celeste O'Connor) và Josh (Misha Osherovich) tin vào câu chuyện tưởng chừng điên rồ của mình.

Vô số tình huống hài hước nảy sinh đến từ việc biến đổi thân xác.

Freaky cũng không quên lồng ghép ý nghĩa đằng sau thông qua sự biến chuyển tâm lý nhân vật - điều rất quan trọng với các phim hoán đổi thân xác. Việc trở thành Đồ tể quả là xui xẻo, nhưng lại giúp Millie có cơ hội giãi bày tâm tình cùng mẹ và nghe được tâm tư của bà, đặc biệt là sau nỗi buồn về cái chết của cha cô trước đó một năm.

Đây cũng là lần đầu tiên Millie thoát khỏi cảm giác mệt mỏi, buồn phiền bởi những lần bị chọc ghẹo trong trường học nhờ sức mạnh từ cơ thể đàn ông. Hay bài học về tình yêu thực sự xuất phát từ tâm hồn cũng được lồng ghép tự nhiên nhưng không kém phần hài hước nhờ những trường đoạn tình tứ giữa Millie trong thân xác của Đồ tể cùng anh bạn Booker (Uriah Shelton).

Diễn xuất thuyết phục của cặp diễn viên chính

Điểm khó nhất trong các phim hoán đổi thân xác thường nằm ở khâu diễn xuất. May mắn thay, cả hai diễn viên Vince Vaughn và Kathryn Newton đều có những màn thể hiện ấn tượng, đủ sức chinh phục khán giả.

Newton vốn được biết đến qua ngoại hình xinh xắn và các vai diễn thuộc nhiều thể loại khác nhau. Với Freaky, cô trở thành hình tượng sát nhân quyến rũ. Với gương mặt sáng, nữ diễn viên có sự biến chuyến rất mượt mà từ ánh mắt đưa tình sang một kẻ điên loạn tàn bạo trong những cảnh săn đuổi điên rồ.

Kathryn Newton có cơ hội làm mới bản thân và tỏa sáng nhờ Freaky.

Về phía Vince Vaughn, nam diễn viên tỏa sáng nhờ kinh nghiệm qua nhiều phim bộ hài trước đây. Anh nay phải thể hiện tính cách của một cô nàng tuổi teen vụng về, yếu đuối bên trong cơ thể khổng lồ của một tên giết người.

Sự hài hước của nhân vật được tài tử thể hiện duyên dáng và tự nhiên, từ ánh mắt, cử chỉ, lời nói hay thậm chí là qua một điệu nhảy đơn giản. Nhưng khi cần thiết, Vaughn vẫn có thể trở lại là tên Đồ tể nguy hiểm, tạo nỗi sợ hãi cho người xem ở đoạn đầu và đoạn kết.

Theo đó, Freaky là bộ phim hội tụ nhiều điểm đáng khen, từ diễn xuất cho tới kịch bản, giúp thỏa mãn nhu cầu giải trí của khán giả. Đây tiếp tục là minh chứng cho thấy tài năng của Christopher Landon - cái tên đứng sau thành công của loạt Happy Death Day.

Hiếu Trịnh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/quai-dan-khi-nang-nu-sinh-ngoan-hien-hoan-xac-voi-ga-do-te-post1157990.html