Quá nghèo 3 bố con bỏng nặng sắp bỏ viện về nhà vì hết tiền điều trị

Nhà nghèo, hai con chưa đến 7 tuổi đã phải phụ bố nấu rượu khiến lửa lan ra làm 3 bố con bị bỏng nặng. Tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng các con anh Lầu Mí Và (25 tuổi) không có tiền điều trị tiếp.

Sống ở vùng núi cao của thôn Sủng Cáng, xã Sủng Trà, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, người dân ở đây không thể trồng lúa hay bất cứ thực phẩm gì khác ngoài ngô và nuôi vài con bò. Vì vậy một thôn có 91 hộ thì có tới 40 hộ nghèo. Nhà anh Lầu Mí Và cũng nằm trong diện các hộ nghèo này.

Anh Lầu Mí Và lấy vợ khi mới gần 20 tuổi, đến nay vợ chồng anh Và đã có 2 con. Hai cháu đều đang đi học mẫu giáo.

Ở vùng cao nên anh Và chỉ trồng 3 kg ngô mỗi năm và nuôi hai con bò. Với bấy nhiêu ngô, anh Và không thể nào có tiền nuôi con ăn học. Vì vậy những năm gần đây vợ chồng anh Và đã nấu thêm rượu đem bán.

Cháu Lầu Mí Chá bị bỏng nặng đến giờ vẫn chưa được tháo băng.

Cách đây một tuần, vợ lên nương chăm ngô, anh cùng các con ở nhà nấu rượu trong bếp. Trong khi anh chắt nước thì hai con anh lại đun cho lửa cháy. Vì các cháu còn quá nhỏ nghịch dại nên đã để lửa cháy bén ra ngoài khiến 3 bố con anh bị bỏng nặng.

Cháu Lầu Mí Chà (5 tuổi) bị bỏng nặng nhất. Toàn bộ mặt và chân tay bỏng rộp hết da. Còn con thứ 2 của anh chị là Lầu Thị Mai (3 tuổi) bị bỏng mặt và hai tay. Anh Và đỡ hơn một chút nhưng cũng bị bỏng toàn bộ mặt và đang băng bó.

Bé Lầu Thị Mai bị bỏng mặt và hai tay

Hiện tại, các cháu đang được điều trị tại khoa Ngoại Bệnh viện Mèo Vạc. Nhưng do vết bỏng quá nặng, sắp tới các cháu được đưa lên viện tỉnh để tiếp tục điều trị.

Anh Và thều thào: “Ba bố con tôi bị bỏng nhưng hết tiền điều trị rồi, không có tiền mua thuốc, mà bác sĩ bảo phải chuyển lên viện tỉnh nữa cơ. Nếu không có tiền chúng tôi về nhà thôi”.

Anh Lầu Mí Và bị bỏng toàn bộ phần mặt phải băng bó.

Nói về hoàn cảnh gia đình anh Và, ông Lầu Mí Tủa - Trưởng thôn Sủng Cáng, xã Sủng Trà huyện Mèo Vạc Cho biết: "Gia đình Và nghèo lắm, trồng ngô với nuôi bò chẳng có tiền cho con đi học đâu. Nên Và phải nấu rượu đem ra chợ bán lấy tiền cho con ăn học. Giờ cả ba bố con bị bỏng mà nhà không có tiền chữa trị".

"Các vết bỏng của ba bố con anh Và rất nặng, các cháu đau cứ khóc hoài thôi. Cả ba bố con bị bỏng không ai đi làm kiếm tiền được, vợ Và thì phải ngừng đi làm để chăm cho các cháu rồi", ông Tủa cho hay.

Mọi sự đóng góp của các bạn đọc hảo tâm xin gửi về:

Anh: Lầu Mí Và

SDT: 01677531282

Địa chỉ: Thôn Sủng Cáng - Xã Sủng Trà - Mèo Vạc - Hà Giang

Hoặc Báo điện tử Người Đưa Tin:

Đ/c: Tầng 4, tòa nhà Star Tower, đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: 04 6295 0202/ 0466754477

Tên chủ tài khoản: Báo điện tử Người Đưa Tin

Số tài khoản: 19129185908996/ Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam, Chi nhánh Hoàn Kiếm, phòng giao dịch Lĩnh Nam.

Hướng dẫn độc giả cách ghi nội dung chuyển tiền ủng hộ:

Để tòa soạn có thể dễ dàng liên hệ lại cho độc giả hỏi lại thông tin, khi chuyển khoản ủng hộ, bạn đọc hãy ghi đầy đủ họ tên, số điện thoại và tên nhân vật tình thương muốn ủng hộ nhé!

VD: Nguyễn Văn A/ SĐT: 01233**** ủng hộ (tên người nhận)

Xin trân trọng cảm ơn tấm lòng hảo tâm của quý độc giả báo điện tử Người Đưa Tin.

Thanh Hiên

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/qua-ngheo-3-bo-con-bong-nang-sap-bo-vien-ve-nha-vi-khong-co-tien-a252146.html