Premier League: Liverpool trở lại top 3, Chelsea thắng trận đầu tiên cùng HLV Tuchel

Pha dứt điểm nâng tỉ số lên 2-0 cho Liverpool của Salah - Ảnh: Reuters

Rạng sáng 1/2, tiền đạo Mohamed Salah tỏa sáng với cú đúp bàn thắng, góp công lớn giúp Liverpool đánh bại chủ nhà West Ham 3-1 trong khuôn khổ vòng 21 Giải Ngoại hạng Anh (Premier League) 2020-2021.

Trận này, Liverpool chiếm thế chủ động ngay sau tiếng còi khai cuộc, nhưng trong ngày thiếu vắng Sadio Mane, hàng tấn công của “The Kop” gặp khó khăn trong việc xuyên phá hàng phòng ngự số đông của đội chủ nhà.

Trong thế trận bế tắc, Mohamed Salah đã tỏa sáng với bàn thắng đẳng cấp ở đầu hiệp 2 để giải tỏa sức ép cho Liverpool.

Phút 57, từ pha lên bóng ở trung lộ, Curtis Jones chuyền bóng cho Mohamed Salah từ cánh phải xâm nhập vòng cấm, rồi tung cú dứt điểm kỹ thuật bằng chân trái đưa bóng vào góc xa đánh bại thủ môn Lukasz Fabianski, mở tỉ số cho Liverpool.

Bị thủng lưới, West Ham dồn đội hình lên tấn công tìm bàn gỡ và đã rơi vào bẫy phản công của Liverpool.

Phút 68, từ pha phản công ở trung lộ, Trent Alexander-Arnold tung đường chuyền dài cho Xherdan Shaqiri băng lên trống trải bên cánh trái. Trong tư thế không người kèm, Shaqiri có đường chuyền như đặt cho Mohamed Salah xâm nhập vòng cấm dứt điểm hạ thủ môn Lukasz Fabianski lần thứ 2.

16 phút sau, cách biệt tiếp tục được nới rộng thành 3-0 cho Liverpool sau pha dàn xếp tấn công bên cánh phải. Cầu thủ ghi bàn là tiền vệ Georginio Wijnaldum với pha dứt điểm dễ dàng từ cự ly chừng 10m sau đường kiến tạo của Roberto Firmino.

Phải đến cuối trận, khi hàng phòng ngự Liverpool thi đấu lơ là, West Ham mới tìm được bàn thắng danh dự nhờ công trung vệ Craig Dawson với pha dứt điểm chính xác trong vòng cấm sau quả phạt góc bên cánh phải.

Thắng chung cuộc West Ham 3-1, Liverpool leo lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 40 điểm, kém M.U 1 điểm và đội đầu bảng Man (mới đá 20 trận) 4 điểm.

Nỗi thất vọng của các cầu thủ Leicester sau trận thua Leeds - Ảnh: Reuters

Ở trận đấu đáng chú ý khác, Leicester City tiếp tục hụt hơi trong cuộc đua vô địch khi để thua ngược Leeds United 1-3 trên sân nhà.

Trận này, Leicester City nhập cuộc đầy quyết tâm và vươn lên dẫn trước ở phút 13 nhờ công tiền vệ Harvey Barnes với pha dứt điểm hiểm hóc ngay mép vòng cấm sau tình huống phối hợp với James Maddison.

Nhưng do thi đấu chủ quan và cùng với sự lỏng lẻo của hàng phòng ngự sau đó, Leicester City để cho Leeds United gỡ hòa (Stuart Dallas phút 15), rồi sau đó giành luôn chiến thắng 3-1 nhờ hai bàn thắng trong hiệp 2 của Patrick Bamford (phút 70) và Jack Harrison (phút 84).

Thua trận này, Leicester City rơi xuống vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 39 điểm, kém đội đầu bảng Man City 5 điểm.

Niềm vui của các cầu thủ Chelsea sau khi Azpilicueta mở tỉ số - Ảnh: Reuters

Ở trận đấu diễn ra trước đó, bộ đôi hậu vệ Cesar Azpilicueta và Marcos Alonso cùng ghi bàn, giúp Chelsea đánh bại Burnley 2-0 trên sân nhà Stamford Bridge. Cesar Azpilicueta và Marcos Alonso là những người lập công mang về 3 điểm trọn vẹn cho “The Blues”.

Đây là chiến thắng đầu tiên của Chelsea dưới triều đại tân HLV Thomas Tuchel. Thắng trận này, Chelsea có trong tay 33 điểm, tạm xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng.

M.HÙNG (tổng hợp)

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/88/251933/premier-league--liverpool-tro-lai-top-3-chelsea-thang-tran-dau-tien-cung-hlv-tuchel.html