Premier League cũng có tính “mặt trận”

SGTT.VN - Manchester United coi như đã thủ sẵn chức vô địch quốc gia bởi khoảng cách 15 điểm giữa họ và Manchester City là không thể san lấp nổi. Nhưng dù có mất cúp bạc Premier League thì nhiều khả năng Man Xanh cũng sẽ có cúp bạc FA, bởi đối thủ của họ trong trận chung kết chỉ là đội đàn em Wigan.

Chelsea thì có thể gạt nỗi thất vọng sau khi bị loại ở bán kết cúp FA bằng việc tập trung tối đa cho Europa League, nơi họ cũng đã lọt vào bán kết đồng thời được đánh giá cao nhất. Việc Chelsea tập trung cho đấu trường cúp châu Âu sẽ là cơ hội tốt để Arsenal hoàn thành mục tiêu duy trì vị trí trong top 4, đồng nghĩa với việc có suất dự Champions League mùa tới.

Và như thế, cả bốn ông lớn của Premier League nhiều khả năng đều “có quà” khi mùa giải này khép lại.

Hai đội bóng thành Manchester đều có phần trong mùa bóng này. Ảnh: Reuters

Dĩ nhiên, tính “mặt trận” chỉ là cách nói vui và cũng không có sự sắp đặt cố ý nào ở đây cả. Tình cảnh của bốn đội bóng hàng đầu của bóng đá Anh bây giờ chỉ ra một sự thật rằng không có đội bóng nào đủ lực để có thể cùng lúc cạnh tranh ở nhiều đấu trường. Và nó cũng phù hợp với thực tế là toàn bộ các đại diện của Premier League đều đã bị quét sạch sau vòng 16 đội ở Champions League, điều chưa từng xảy ra trong hơn một thập kỷ.

Thực ra, trong số các ông lớn tại Anh thì M.U cũng được coi là có khả năng đua tranh ở nhiều mặt trận, điều không chỉ được thể hiện qua ngôi vị độc tôn của họ ở Premier League, mà còn qua thất bại kém may mắn trước Real Madrid ở vòng 1/8 Champions League. Tuy nhiên, ngay cả chính một đội bóng ổn định như M.U mà còn thể hiện nhiều hạn chế, rõ nhất là ở thất bại mới đây trước Man City thì người hâm mộ bóng đá Anh hiện không thể trông chờ vào một gương mặt khả dĩ nào có thể giúp họ giành lại thế thống trị như cách đây vài năm.

Có thể sắp tới, Man City sẽ đoạt Cúp FA và đó sẽ là lần thứ hai họ giành cúp này trong ba năm qua. Thế nhưng, việc đội bóng nhà giàu bị loại hai năm liên tiếp ngay từ vòng bảng Champions League rõ ràng không phải là vì họ thiếu may mắn. Chelsea thì vẫn chưa cho thấy chút hy vọng nào về một sự phục hưng, kể cả trong trường hợp họ giành được chức vô địch Europa League mùa này, chừng nào mà chiếc ghế huấn luyện viên chưa được ổn định.

Trong khi đó, dù liên tục gây thất vọng, song điều ngạc nhiên là vào thời điểm hiện tại, Arsenal lại là đội đang có phong độ... ổn nhất với chuỗi bốn trận thắng liên tiếp (chưa tính trận gặp Everton rạng sáng nay). Song điều đó chỉ chứng tỏ tài liệu cơm gắp mắm của huấn luyện viên Arsene Wenger, khi ông biết nắm bắt đúng thời điểm các ông lớn còn lại chuệch choạc để vực Pháo thủ đứng dậy, chứ không chứng tỏ rằng Arsenal đã trở lại thời kỳ đỉnh cao. Và nếu không cẩn thận, Arsenal vẫn có thể bị đánh bật khỏi tốp 4 bất cứ lúc nào nếu như Tottenham khắc phục được điểm yếu về tinh thần trong giai đoạn nước rút.

Như thế, trên lý thuyết việc cả bốn ông lớn của Premier League đều đạt được mục tiêu nào đó khi mùa giải kết thúc có thể tạo chút tâm lý vui mừng nơi các cổ động viên, theo kiểu ai nấy đều có phần. Nhưng xét trên toàn cục thì đó quả là thất bại đối với bóng đá Anh. Bởi ở bất kỳ hoàn cảnh nào, sự phân chia quyền lực một cách tản mát không bao giờ là điều có lợi.

Nhật Hoàng

Nguồn SGTT: http://sgtt.vn/the-thao/176852/premier-league-cung-co-tinh-%e2%80%9cmat-tran%e2%80%9d.html