PiaLinh chia sẻ điều tiếc nuối nhất khi dừng bước ở Vietnam Idol 2023

PiaLinh đã chính thức dừng bước ở Vietnam Idol 2023, nhưng hành trình âm nhạc thực sự của cô mới chỉ bắt đầu.

Hương Linh (PiaLinh) là người phải dừng bước sau Liveshow 4 The Remix - Hòa Âm Ánh Sáng tại Vietnam Idol 2023. Ban giám khảo quyết định không cứu “nàng thơ” của Đen Vâu vì tin rằng đây mới là điều tốt nhất cho sự nghiệp của cô.

PiaLinh chính thức dừng bước tại Vietnam Idol 2023.

- Cảm xúc hiện giờ của PiaLinh ra sao?

Hiện tại tôi đang khá rối bời với rất nhiều cảm xúc nhưng có lẽ rõ nhất là một chút buồn và tiếc nuối vì hành trình của mình tới đây là kết thúc rồi. Từ mai sẽ không được đi tập cùng mọi người, không còn được gặp gỡ, đi chơi nhiều với các bạn nữa.

Tuy nhiên, nhiều nhất có lẽ chính là cảm giác biết ơn, trân trọng vì đã có một hành trình để trưởng thành trong một thời gian ngắn. Tôi biết ơn vì đã nhận được sự yêu thích và ủng hộ từ khán giả để tôi có thể đứng đây ngày hôm nay.

- Việc PiaLinh không nhận được bình chọn cao từ khán giả khiến bạn nghĩ gì về phần thể hiện của mình trong tuần trước?

Tôi nghĩ phần trình diễn đó thực sự chưa tốt, đúng như lời nhận xét của các vị ban giám khảo. Đó là một màn thể hiện thiếu khá nhiều thứ, mà thiếu nhiều nhất chính là kinh nghiệm và kiến thức. Đó cũng là một bài học lớn để tôi có thể tiến bộ hơn sau này.

PiaLinh tin rằng mình đã học hỏi được nhiều điều quý giá trong hành trình Vietnam Idol.

- Điều gì đọng lại trong bạn sau hành trình Vietnam Idol?

Điều đọng lại nhiều nhất trong tôi sau khi tham gia Vietnam Idol là những người mà tôi đã gặp, những trải nghiệm và kiến thức mà tôi đã nhận được. Trong suốt hơn 3 tháng qua, tôi cùng các bạn đã trải qua rất nhiều thử thách và có rất nhiều điều lần đầu tiên tôi trải nghiệm.

Ví dụ như trình diễn cùng ban nhạc trên sân khấu có khán giả, lần đầu tiên đối diện với những vị giám khảo kỳ cựu trong nghề, được nhận những lời góp ý, nhận xét. Đó là những kỷ niệm mà tôi không thể nào quên trong suốt hành trình Vietnam Idol.

- Đến thời điểm hiện tại, điều khiến PiaLinh tiếc nuối nhất sau khi dừng bước tại Vietnam Idol là gì?

Điều tiếc nuối nhất có lẽ là không được tiếp tục hành trình, không được học hỏi cùng các anh chị thí sinh và những vị giám đốc, cố vấn âm nhạc cũng như ban giám khảo. Từ giờ mỗi tối thứ 7 tôi không còn cơ hội đứng trên sân khấu cùng mọi người để nghe những lời nhận xét nữa.

Đó là những điều khiến tôi tiếc nuối. Tuy nhiên, tôi cũng tin rằng hành trình của mình tới đây đã rất tuyệt vời với rất nhiều sự bao dung của khán giả dành cho mình.

- Vietnam Idol thay đổi cuộc đời PiaLinh như thế nào?

Nếu như mọi người gặp tôi cách đây khoảng 2-3 tháng thì sẽ biết, tôi không phải là người như thế này. Tôi đã từng rất ngại ngùng khi chia sẻ về bản thân, từng tự ti, khi nghe câu hỏi cũng không biết nên trả lời ra sao. Tôi cũng từng rất loay hoay trong việc tìm xem mình thực sự muốn gì, cần gì trong âm nhạc, trong hành trình theo đuổi niềm đam mê của mình.

Vietnam Idol đã là một nơi giúp tôi đến rất gần với những kiến thức và trải nghiệm mà tôi cần phải có. Nếu không có Vietnam Idol thì có lẽ rất lâu nữa tôi mới có thể chạm tới những điều này. Nên tôi thực sự rất biết ơn Vietnam Idol.

Dàn thí sinh Vietnam Idol động viên PiaLinh.

- Gia đình PiaLinh đã ủng hộ bạn ra sao trong quá trình tham gia cuộc thi?

Gia đình luôn là nguồn động lực đầu tiên và lớn nhất đối với tôi cho tới thời điểm hiện tại. Tôi rất biết ơn khi là con của bố mẹ và là chị của hai em, biết ơn khi luôn có được sự đồng hành, ủng hộ của gia đình trên chặng đường này. Tôi rất mong là hành trình Vietnam Idol vừa qua phần nào cũng khiến gia đình tự hào về những gì tôi làm được.

- MV Nấu Ăn Cho Em kết hợp cùng Đen Vâu có phải bước ngoặt trong sự nghiệp của bạn?

Chắc chắn rồi. Nấu Ăn Cho Em là cột mốc mà tôi không bao giờ quên. Vì Nấu Ăn Cho Em chính là sự khởi đầu của PiaLinh trong âm nhạc, đem đến cho tôi niềm tin vào bản thân mình. Tin rằng mình có thể làm được điều gì đó với đam mê của mình thay vì chỉ là một cô sinh viên thích hát.

- Nhưng nhiều người cho rằng Nấu Ăn Cho Em là cái bóng quá lớn để PiaLinh vượt qua chính mình?

Tôi nghĩ mỗi người có một góc nhìn riêng. Với tôi thì Nấu Ăn Cho Em là khởi đầu, là nguồn động lực để tôi tiếp tục cố gắng. Đối với tôi Nấu Ăn Cho em không phải “cái bóng” để vượt qua, mà mọi cột mốc của tôi sau này đều tồn tại bởi vì có Nấu Ăn Cho Em.

PiaLinh thừa nhận Nấu Ăn Cho Em mở ra cánh cửa cho cô bước vào con đường nghệ thuật.

Tôi sẽ tiếp tục cố gắng và cố gắng hơn nữa. Và Nấu Ăn Cho Em dù ở thời điểm nào trong cuộc đời cũng sẽ luôn chiếm vị trí cực kỳ quan trọng trong lòng tôi.

- PiaLinh có thể chia sẻ một chút về dự định tương lai sau Vietnam Idol?

Trước tiên có lẽ tôi sẽ dành thời gian nghỉ ngơi. Đúng như các vị ban giám khảo đã nói, tôi là một người còn thiếu kinh nghiệm và cần có nhiều sự chuẩn bị cho hành trình sắp tới của mình.

Tôi đã có kế hoạch trong đầu về những gì mình muốn làm nhưng chưa thực sự dám chia sẻ tất cả ngay từ bây giờ. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ PiaLinh trong tương lai!

Cảm ơn những chia sẻ chân thành của PiaLinh!

Lục Sa

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/pia-linh-chia-se-dieu-tiec-nuoi-nhat-khi-dung-buoc-o-vietnam-idol-2023-202310011112117811.html