Phùng Mạnh Tú - 'Đôi chân vàng' của làng đá cầu Việt Nam

'Chỉ có đam mê, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện và kiên trì với mục tiêu mình theo đuổi mới mang lại thành công'- Đó là chia sẻ của vận động viên (VĐV) đá cầu Phùng Mạnh Tú về sự nghiệp thi đấu thể thao trong nhiều năm qua.

Năng khiếu nổi trội

Tôi gặp Phùng Mạnh Tú đúng lúc anh và đồng đội đang tập trung luyện tập tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Bắc Giang. Quan sát các pha vít cầu, những cú nhảy, giơ chân cao, đá cầu bằng má chân, xoay tư thế, đảo ngược hướng đi quả cầu, nhiều người ngỡ như anh đang biểu diễn.

Phùng Mạnh Tú (đứng bục số 1) cùng đồng đội giành HCV nội dung đôi nam nữ tại Giải Vô địch đá cầu châu Á năm 2023 tổ chức tại Trung Quốc.

Phùng Mạnh Tú sinh năm 1999, nhà ở phường Ngô Quyền (TP Bắc Giang). Cả gia đình anh (bố, mẹ, anh trai) đều yêu thích thể thao. Từ năm học lớp 3, phát hiện Tú có năng khiếu môn đá cầu, nhà trường đã trưng tập vào đội tuyển, luyện tập thi đấu ở cấp thành phố và giành giải Nhất. Lên lớp 6, Tú được Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tuyển vào lớp năng khiếu đá cầu của tỉnh.

Dưới sự kèm cặp của các huấn luyện viên (HLV), Tú tiến bộ vượt trội, khẳng định trình độ chuyên môn xuất sắc khi liên tiếp giành giải Nhất, Nhì ở các giải đấu do tỉnh tổ chức. Năm học lớp 7, lần đầu tiên tranh tài ở đấu trường quốc gia, dù gặp nhiều đối thủ mạnh song Tú xuất sắc giành 2 Huy chương Đồng (HCĐ) ở nội dung đôi nam, đôi nam nữ tại Giải Vô địch đá cầu trẻ toàn quốc tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa.

Năm lớp 8, cũng tại giải này, trước ngày khai mạc một tuần, trong lúc tập luyện, Tú không may bị chấn thương giãn dây chằng khớp gối phải băng bó. Gia đình và HLV động viên em nghỉ ngơi, giữ sức song Tú quyết tâm thi đấu. "Do bị băng bó, đầu gối cứng như khúc gỗ, di chuyển khó khăn, mỗi lần đỡ cầu là mỗi lần đau đớn nhưng em quyết không bỏ cuộc", Tú bộc bạch. Thật khâm phục và tự hào, ở giải này, Tú giành Huy chương Bạc (HCB) nội dung đôi nam nữ, HCĐ nội dung 3 nam.

Sau giải đấu, Tú phải dừng tập luyện 1 năm để điều trị vết thương, những tưởng sự nghiệp thi đấu thể thao phải kết thúc song khi sức khỏe hồi phục, anh tiếp tục trở lại tập luyện, gắn bó với trung tâm. Năm 2014, ở giải vô địch quốc gia tổ chức tại Huế, Phùng Mạnh Tú giành Huy chương Vàng (HCV) nội dung đôi nam - đây cũng là tấm HCV đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu ở đấu trường quốc gia, đồng thời "ẵm" HCB ở nội dung đôi nam nữ.

Xem Phùng Mạnh Tú thi đấu, khán giả luôn cuốn hút bởi những pha ghi điểm ngoạn mục, hiểm hóc. Với lối đá điệu nghệ, chiến thuật thường xuyên thay đổi, Tú khiến đối phương luôn bất ngờ.

Anh Nguyễn Anh Tuấn, HLV môn đá cầu, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh - người từng có nhiều năm kèm cặp, dìu dắt Tú nhận xét: "Ngoài sở hữu chiều cao lý tưởng (1,76 m), sức khỏe dẻo dai, khi thi đấu, Tú luôn bình tĩnh, tự tin, kể cả những lúc tưởng chừng thua cuộc; có khả năng phán đoán tình huống rất tốt, dễ "bắt bài" đối thủ. Các pha vít cầu, chắn cầu là những điểm mạnh của Tú. Thi đấu cùng đồng đội, VĐV này phối hợp rất ăn ý, nhịp nhàng".

Chinh phục đỉnh cao

Từ năm 2014 đến nay, mỗi năm, Phùng Mạnh Tú tham gia từ 3 đến 4 giải cấp quốc gia, trong đó có giải trẻ, giải vô địch, giành từ 3 đến 4 HCV và nhiều HCB, HCĐ. Sở trường của anh là thi đấu ở vị trí tấn công. Năm 2023, Phùng Mạnh Tú vinh dự được trưng tập vào đội tuyển quốc gia tham gia Giải Vô địch đá cầu châu Á tổ chức tại Hồng Kông (Trung Quốc).

Các giải đấu châu lục là những cuộc cọ sát đỉnh cao về chuyên môn đã giúp Phùng Mạnh Tú ngày càng trưởng thành. Đến thời điểm này, Tú là một trong những gương mặt xuất sắc, "đôi chân vàng" của làng đá cầu Việt Nam.

Ở giải này, Tú gặp nhiều khó khăn như thời gian tập luyện và làm quen sân bãi ít, lịch thi đấu dày đặc, thời tiết không thuận lợi... Thi đấu với những đối thủ đẳng cấp châu lục, quốc tế song Phùng Mạnh Tú đã giành 2 HCV nội dung 3 nam và đôi nam nữ. Đây là tấm huy chương danh giá mà rất ít VĐV giành được ở đấu trường được cho là "khốc liệt", có nhiều VĐV "sừng sỏ nhất" khu vực châu Á và thế giới.

Trước đó khoảng 1 tháng, tại Giải Vô địch đá cầu Hồng Kông mở rộng, Tú giành 1 HCV nội dung 3 nam, 1 HCB nội dung đôi nam. Các giải đấu châu lục là những cuộc cọ sát đỉnh cao về chuyên môn đã giúp anh ngày càng trưởng thành, nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật trong thi đấu. Đến thời điểm này, Phùng Mạnh Tú là 1 trong những gương mặt xuất sắc, "đôi chân vàng" của làng đá cầu Việt Nam.

Để có được thành công này, ngoài ý chí quyết tâm, nỗ lực không ngừng của bản thân; sự kèm cặp, dẫn dắt của những thế hệ đi trước, Phùng Mạnh Tú kiên trì mục tiêu mình theo đuổi. Áp lực thành tích, áp lực trong tập luyện song Tú không nản lòng, vẫn cháy hết mình với môn thể thao anh yêu thích. Có những ngày anh phải đấu 6-7 trận (mỗi trận kéo dài 45-60 phút) xuyên trưa sang buổi chiều, chỉ kịp ăn tạm chiếc bánh ngọt rồi lại tiếp tục thi đấu. Cũng vì môi trường lao động khắc nghiệt, không ít VĐV phải bỏ cuộc, từ giã sự nghiệp.

Năm 2024, Phùng Mạnh Tú đặt mục tiêu giành từ 6 đến 8 HCV ở các giải quốc gia và quốc tế. Hiện anh đang theo học năm thứ tư tại Đại học TDTT Bắc Ninh, ngành bộ môn golf, mong muốn sau này trở thành HLV thể thao. Những ngày này, Phùng Mạnh Tú cùng đồng đội dốc sức tập luyện chuẩn bị cho các giải đấu, trong đó có Giải Vô địch châu Á, dự kiến tổ chức vào tháng 9 tại Huế.

Dẫu con đường phía trước còn nhiều chông gai song anh luôn vững tin, quyết tâm vượt qua. "Cuộc sống luôn đặt ra chuỗi khó khăn để thử thách bản lĩnh của con người. Muốn hoàn thiện bản thân, chúng ta cần trang bị cho mình bản lĩnh vững vàng để đối mặt", Tú chia sẻ.

Công Doanh

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.vn/phung-manh-tu-doi-chan-vang-cua-lang-da-cau-viet-nam.bbg